Cô giáo Hà Tĩnh 13 lần hiến máu và giây phút cứu người bị tai nạn giao thông

(Baohatinh.vn) - Nhận được thông tin một phụ nữ gặp tai nạn giao thông cần máu gấp, cô Nguyễn Thị Lợi - Trường Tiểu học Hộ Độ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) lập tức đến bệnh viện để hiến máu.

Cô giáo Hà Tĩnh 13 lần hiến máu và giây phút cứu người bị tai nạn giao thông

Cô Nguyễn Thị Lợi đã có 13 lần tham gia hiến máu.

Giọng nói ấm áp, nụ cười hiền hậu của cô Nguyễn Thị Lợi - giáo viên chủ nhiệm lớp 3A2, Trường Tiểu học Hộ Độ (Lộc Hà) mang đến cảm giác gần gũi với người đối diện. Nhắc chuyện hiến máu cứu người, cô Lợi có chút ngại ngùng.

Cô Lợi kể, vào sáng 14/9, khi vừa ngủ dậy, cô mở Facebook và đọc được bài viết có người cần máu nhóm AB để cứu vợ bị tai nạn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Do cùng nhóm máu, cô gọi điện đến số điện thoại trong bài viết để xác nhận thông tin và nhanh chóng đến ngay bệnh viện để làm thủ tục hiến máu. Nhờ lượng máu kịp thời của cô, người gặp nạn được cứu sống.

“Dù là người xa lạ nhưng khi đọc được bài viết, tôi rất lo lắng, cố gắng hết sức để giúp nạn nhân. May mắn, cô ấy giữ được mạng sống, tôi rất vui vì mình làm được việc có ích” - cô Lợi chia sẻ.

Cô giáo Hà Tĩnh 13 lần hiến máu và giây phút cứu người bị tai nạn giao thông

Cô Nguyễn Thị Lợi hiến máu cứu người bị tai nạn giao thông qua cơn nguy kịch (Ảnh NVCC).

Chị Võ Thị H. (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) - người được cô Lợi truyền máu đến nay vẫn không thể quên được giây phút đó, cho biết, hôm ấy, chị gặp tai nạn giao thông, được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

“Tôi được chẩn đoán dập lá lách, phải mổ nhưng do mất máu quá nhiều nên tính mạng rất nguy kịch. Bệnh viện không đủ lượng máu sống. May sao, cô Lợi đã hiến máu kịp thời, nếu chậm chút nữa chắc tôi không qua khỏi", chị H. chia sẻ.

Mấy lần gọi điện xin đến nhà để cảm ơn nhưng cô Lợi không chịu, còn dặn tôi cố gắng giữ sức khỏe. Cô ấy là ân nhân của cả gia đình tôi” - chị H. nói.

Cô giáo Hà Tĩnh 13 lần hiến máu và giây phút cứu người bị tai nạn giao thông

Cô Nguyễn Thị Lợi cho biết: Với tâm niệm "một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", từ năm 2013 đến nay, tối đã 13 lần tham gia hiến máu cứu người.

Đây là lần hiến máu trực tiếp đáng nhớ của cô giáo Nguyễn Thị Lợi. Từ năm 2013 đến nay, cô đã 13 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Bản thân cô luôn tâm niệm: “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Ngoài hiến máu tình nguyện, cô Lợi còn là người tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Điển hình như năm 2020, xã Hộ Độ có 3 người tử vong trong vụ sạt lở đất tại công trường Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế), cô cùng các giáo viên trong trường và một số người khác đã đứng ra kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm góp tiền hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng.

Cô giáo Hà Tĩnh 13 lần hiến máu và giây phút cứu người bị tai nạn giao thông

Cô Nguyễn Thị Lợi cùng công đoàn Trường Tiểu học Hộ Độ nấu cơm ủng hộ công dân cách ly trên địa bàn.

Thầy Lê Đức Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hộ Độ cho biết, cô Nguyễn Thị Lợi là giáo viên giỏi cấp huyện nhiều năm, say mê với các hoạt động của nhà trường. Ngoài công việc chuyên môn, cô Lợi còn là giáo viên tích cực làm thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Cô giáo Hà Tĩnh 13 lần hiến máu và giây phút cứu người bị tai nạn giao thông

Cô Nguyễn Thị Lợi là giáo viên giỏi cấp huyện nhiều năm.

“Việc tham gia hiến máu tình nguyện của cô Lợi rất đáng biểu dương, là động lực để các thầy, cô giáo trong trường tham gia. Vì thế, mỗi lần phát động hiến máu, giáo viên trong trường luôn tham gia vượt chỉ tiêu. Ngoài hiến máu, cô thường xuyên giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Việc làm của cô rất nhân văn, thấm đẫm tình người” - thầy Dũng chia sẻ.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.