Cô giáo tiếng Anh xinh đẹp có IELTS 7.0 thi Hoa hậu Việt Nam là ai?

Thí sinh Vương Diệu Linh, sinh năm 1999 đang là cô giáo dạy tiếng Anh và sở hữu nhiều tài lẻ cùng vóc dáng quyến rũ.

Được biết Vương Diệu Linh (Sinh năm 1999, Hà Nội) hiện đang là sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Ngoài ra, Vương Diệu Linh còn làm giáo viên tại một trung tâm Anh ngữ ở Hà Nội. Cô mới thi IELTS vào đầu năm và đạt kết quả 7.0.

Cô giáo tiếng Anh xinh đẹp có IELTS 7.0 thi Hoa hậu Việt Nam là ai?

Vương Diệu Linh đang là sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Như vậy là với trình độ IELTS 7.0, Vương Diệu Linh gia nhập đội ngũ những thí sinh “tuổi trẻ tài cao” của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay với khả năng ngoại ngữ ấn tượng, hứa hẹn sẽ mang lại cho sân chơi nhan sắc hàng đầu quốc gia nhiều điều thú vị.

Cô giáo tiếng Anh xinh đẹp có IELTS 7.0 thi Hoa hậu Việt Nam là ai?

9X sở hữu vóc dáng nóng bỏng, gợi cảm.

Là sinh viên Đại học Mỹ thuật nên Vương Diệu Linh rất yêu thích vẽ tranh và sáng tác nghệ thuật. Trên trang cá nhân, 9X thường xuyên đăng tải những bức tranh mà cô vẽ và nhận được nhiều sự khen ngợi.

Cô giáo tiếng Anh xinh đẹp có IELTS 7.0 thi Hoa hậu Việt Nam là ai?

Vương Diệu Linh yêu thích vẽ.

Không chỉ riêng vẽ tranh, Vương Diệu Linh còn chứng tỏ mình là một cô gái năng động và nhiều tài lẻ. Ngoài chuyên ngành mỹ thuật, 9X còn đam mê thiết kế thời trang và có năng khiếu múa, nhảy hiện đại.

Bên cạnh đó, Diệu Linh còn sở hữu một kênh Youtube riêng chuyên đăng tải các video về tiếng Anh hoặc những món đồ tự làm, thu hút sự chú ý của các bạn trẻ.

Với nhiều tài lẻ như vậy, Vương Diệu Linh hứa hẹn sẽ mang tới cho phần thi tài năng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nhiều điều bất ngờ.

Cô giáo tiếng Anh xinh đẹp có IELTS 7.0 thi Hoa hậu Việt Nam là ai?

Vương Diệu Linh cũng sở hữu vóc dáng khá cân đối và nóng bỏng.

Vương Diệu Linh cũng sở hữu vóc dáng khá cân đối và nóng bỏng. Mỗi lần đăng tải những hình ảnh quyến rũ cô đều nhận được lời khen của bạn bè.

Tuy nhiên, hiện tại cố đang gắng tập luyện thêm để cải thiện vóc dáng và chuẩn bị những kỹ năng cần thiết để “chinh chiến” tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Theo VOV

Đọc thêm

Podcast Tản văn: Mùa gieo hạt

Podcast Tản văn: Mùa gieo hạt

Khi tháng Chạp về, đất trời lắng lại, người nông dân bắt đầu mùa gieo hạt mới, gửi xuống đất niềm tin bền bỉ về vụ mùa tốt tươi.
Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Nắng mùa đông e ấp như một lời hứa, rằng dù mùa đông có lạnh lẽo đến đâu, vẫn luôn có những điều đẹp đẽ chờ đón những ai biết trân trọng sự bình yên.
Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Truyện ngắn "Đông ấm" là một câu chuyện nhỏ về tình bạn học trò, sự cảm thông và những điều tử tế giản dị nhưng đủ sức sưởi ấm lòng người trong những ngày đông lạnh.
Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Bằng giọng kể chậm rãi, giàu hình ảnh và thấm đẫm cảm xúc, truyện ngắn "Có một chiều mây trắng" mở ra một không gian miền núi vừa hoang sơ, vừa ấm áp, nơi ký ức, yêu thương và niềm hy vọng đan xen...
Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Câu chuyện về đôi vợ chồng già trước lựa chọn: quê và phố, giữa ước nguyện của người này và nỗi niềm của người kia… đã đem đến những rung động rất đời, cất lên từ yêu thương, thấu hiểu.
Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Chỉ một khóm dong riềng đỏ hoa nơi góc vườn quen thuộc cũng gợi nên bao thương nhớ. Ký ức về mẹ, về quê nhà, về những năm tháng nhọc nhằn mà đầm ấm lại đong đầy trong tim.
Podcast tản văn: Nắng đông vẫy gọi xuân sang

Podcast tản văn: Nắng đông vẫy gọi xuân sang

Nắng đông hanh hao mà dịu nhẹ, rải xuống mặt đất một thứ ánh sáng ấm áp, khiến vạn vật bừng sắc và mang theo hương vị tình thân, đưa lòng người về miền ký ức xa xăm.
Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu về nhà

Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu về nhà

Giữa guồng quay mưu sinh hối hả, con người dễ quên mất rằng phía sau mình vẫn có một người mẹ âm thầm đợi chờ, để rồi khi còn kịp, ta hiểu rằng được trở về bên mẹ chưa bao giờ là muộn...