Cộng đồng giáo dân TP Hà Tĩnh chung sức chống dịch covid-19

(Baohatinh.vn) - Trò chuyện với chúng tôi, nhiều giáo dân TP Hà Tĩnh bày tỏ: “Chống dịch như chống giặc”. Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, người dân công giáo chúng tôi cũng ra trận chống giặc thì trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 này không lẽ gì chúng tôi không tham gia…"

Gác lại niềm riêng…

Cộng đồng giáo dân TP Hà Tĩnh chung sức chống dịch covid-19

Dự thánh lễ trực tuyến đã dần quen thuộc với bà con giáo dân TP Hà Tĩnh

TP. Hà Tĩnh có 4 giáo xứ và hàng chục nghìn giáo dân. Đặc biệt, địa phương còn là nơi có nhà thờ chính tòa của giáo phận Hà Tĩnh được đặt tại giáo xứ Văn Hạnh (xã Thạch Trung).

Giữa mùa chay thánh – mùa cao điểm phụng vụ, bà con giáo dân TP Hà Tĩnh đã tham dự thánh lễ trực tuyến thay vì tề tựu đông đủ ở nhà thờ để cầu nguyện chung. Dù hình thức trực tuyến là giải pháp tạm thời, chưa thỏa lòng tín đồ tôn giáo, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt như hiện nay đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các giáo dân.

Theo đánh giá, các biện pháp giãn cách xã hội để phòng dịch bệnh Covid – 19 đã được linh mục, cha quản xứ, hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ và bà con giáo dân ở TP Hà Tĩnh chấp hành nghiêm túc, triệt để.

Đến nay, các nhà thờ giáo xứ, giáo phận trên địa bàn đã tạm thời đóng cửa, việc đọc kinh cầu nguyện tại các tổ liên gia hàng tuần nay đã được thay thế bằng việc đọc kinh cầu nguyện trực tuyến tại nhà.

Cộng đồng giáo dân TP Hà Tĩnh chung sức chống dịch covid-19

Dù là dịp lễ trọng nhưng nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh vẫn đóng cửa

Ông Nguyễn Công Kính - Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo họ Yên Định (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng như quyết định của Cha xứ, bà con giáo dân ở giáo xứ Tĩnh Giang, giáo họ Yên Định chấp hành nghiêm túc. Thay vì đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện, bà con giáo dân ở nhà thực hiện các nghi lễ trực tuyến từ nhà thờ giáo xứ. Những hộ gia đình nào không có ti vi hay điện thoại kết nối internet thì cùng tham gia đọc kinh cầu nguyện với các gia đình khác, nhưng tối đa không quá 7 người”.

Là giáo dân giáo xứ Chân Thành (xã Thạch Trung), chị Nguyễn Thị Hồng bày tỏ: “Dù có hơi bất tiện nhưng ở nhà vẫn dự lễ sốt sắng, ít bị chia lòng chia trí…”

Cộng đồng giáo dân TP Hà Tĩnh chung sức chống dịch covid-19

Chính quyền phường Đại Nài tuyên truyền bà con giáo dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16

Cùng với việc tổ chức thánh lễ trực tuyến, các giáo xứ cũng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện các quy định phòng chống dịch.

Lan tỏa phong trào góp sức chống dịch

Tuổi đã cao, sức khỏe yếu, thu nhập chỉ từ đồng lương 1,8 triệu đồng ít ỏi hàng tháng và những bó rau theo bà ra chợ, thế nhưng, vợ chồng cụ Nguyễn Hồng Phong (91 tuổi) và cụ bà Nguyễn Thị Hường (76 tuổi, giáo dân thuộc giáo xứ An Nhiên, xã Thạch Hạ) đã dành số tiền tiết kiệm bấy lâu nay mua 1,1 tấn giạo, trị giá 17,5 triệu đồng ủng hộ những người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid – 19.

Cộng đồng giáo dân TP Hà Tĩnh chung sức chống dịch covid-19

Vợ chồng cụ Nguyễn Hồng Phong tặng 1,1 tấn gạo chống dịch

Cụ Nguyễn Hồng Phong chia sẻ: “Thấy hoàn cảnh nhiều người rất khó khăn do dịch bệnh nên tôi bàn với bà mua 1,1 tấn gạo hỗ trợ hỗ trợ họ”.

Liên tiếp những ngày sau đó, hình ảnh đẹp của các giáo dân giáo xứ An Nhiên (xã Thạch Hạ) được lan truyền rộng rãi. Chỉ trong thời gian ngắn, Ban Vận động phòng chống dịch của xã đã nhận được 3,6 tấn gạo, 10 triệu đồng tiền mặt của một số giáo dân trên địa bàn. Điển hình như cụ Nguyễn Huy Phổ, 74 tuổi, ủng hộ 1,5 tấn gạo; gia đình ông Nguyễn Trung Hậu (74 tuổi) và bà Nguyễn Thị Pháp (70 tuổi) ủng hộ 1 tấn gạo; chị Phạm Thị Thuận ủng hộ 10 triệu đồng…

Cộng đồng giáo dân TP Hà Tĩnh chung sức chống dịch covid-19

Chị Phạm Thị Thuận (giáo xứ An Nhiên) ủng hộ 10 triệu đồng…

Cũng chung tay chống dịch, bà con giáo dân giáo xứ Chân Thành (Thạch Trung) vừa gửi đến Ban Vận động phòng chống dịch Covid- 19 của xã 10 triệu đồng từ tiền quyên góp của bà con giáo dân để gửi đến các điểm cách ly phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Với những việc làm thiết thực, bà con giáo dân ở TP Hà Tĩnh đã thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay góp sức, bằng những hành động cụ thể để đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám chỉ trong hai ngày, gần 3.000 trường hợp được phát hiện hoặc nghi mắc các bệnh lý phổ biến. Những con số bước đầu từ đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí không chỉ phản ánh thực trạng sức khỏe cộng đồng mà còn cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Từ 1/7, cấp trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên phải kê khai tài sản hằng năm

Từ 1/7, cấp trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên phải kê khai tài sản hằng năm

Từ ngày 1/7, người giữ chức vụ từ Trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên có nghĩa vụ kê khai tài sản hằng năm. Đây là một trong những nội dung của Nghị định số 164/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!