Đất quốc phòng ở Kỳ Anh bị "xẻ thịt" để trục lợi

Vài năm gần đây, Kỳ Anh thu hút đầu tư nhiều dự án lớn nên các vùng lân cận KKT Vũng Áng như một công trường ngổn ngang về khai thác, vận chuyển đất đá, vật liệu. Bên cạnh các mỏ vật liệu được UBND tỉnh cấp phép, rất nhiều quả đồi trên địa bàn Kỳ Anh đã bị các cá nhân ngang nhiên khai thác đất, đá đi bán trong khi chính quyền vẫn cứ làm ngơ như không hề hay biết! Nghiêm trọng hơn, đến cả khu đất quốc phòng ở khu vực Đèo Con cũng bị “xẻ thịt” không thương tiếc!

Khu vực Đèo Con nằm giữa xã Kỳ Phương và Kỳ Nam là thành luỹ vững chắc che chắn gió bão, sóng biển, triều cường cho nhân dân trong vùng và bảo vệ vững chắc cho tuyến giao thông huyết mạch quốc lộ 1A. Với địa thế một bên là biển, một bên là núi đã tạo nên vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong thế trận an ninh quốc phòng nên khu đất này được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận QSD đất số V777440 ngày 3/9/2003 cho Bộ CHQS Hà Tĩnh quản lý (diện tích cấp là 352.115,0ha nhưng năm 2009 đo đạc lại thì diện tích thực tế là 236.679,1 ha). Thế nhưng, không thể tưởng tượng nổi, cả quả đồi Đèo Con thuộc đất quốc phòng và một phần thuộc đất xã Kỳ Phương đã bị đào bới tan hoang. Hàng chục nghìn m3 đất đã bị khai thác trái phép đem bán cho các công trình san lấp mặt bằng ở Kỳ Anh và cả ở Quảng Bình.

Những quả đồi chiến lược đã bị đào khoét nham nhở
Những quả đồi chiến lược đã bị đào khoét nham nhở

Từ quốc lộ 1A, một con đường được mở rộng qua ngọn núi rồi kéo dài xuống "mỏ" đất và gần tận mép biển để khai thác đất trái phép. Núi ở hai bên đường đã bị đào bới sâu hoẳm, nhiều nơi bị đào nham nhở tạo thành những ta-ly cao đến 4-5 m. Núi bị xẻ, gặp mưa nên sụt lở nhiều đoạn. Vùng đồi núi được xem như thành luỹ vững chắc này đã bị san phẳng gần hết, trông thật tan hoang. Cạnh đó, phía sườn núi đã phát dọn cây cối sạch sẽ, có thể cũng sẽ đến lượt bị “móc ruột” trong một ngày không xa!

Giải thích cho việc tư nhân ngang nhiên đào đất quốc phòng đi bán này, ông Trần Đình Thành - Chủ tịch UBND xã Kỳ Phương cho biết: “Do BCH QS huyện Kỳ Anh hợp đồng cho anh Lê Văn Hạnh (công dân xã Kỳ Phương) san đất quốc phòng làm trường bắn nên ông Hạnh đã tổ chức đào đất đi bán”. Ông Lê Hữu Luân - Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Kỳ Anh thừa nhận: “Chúng tôi có thuê anh Hạnh san đất quốc phòng này làm trường bắn nhưng anh Hạnh đã làm sai vị trí”. Khi hỏi: “Vùng này có được cấp có thẩm quyền quy hoạch làm trường bắn không mà Ban CHQS Kỳ Anh lại đi thuê cá nhân san làm mặt bằng thì ông Luân trả lời là không!

Vùng đất này không được quy hoạch làm trường bắn nhưng không hiểu vì sao BCH QS huyện Kỳ Anh lại thuê cá nhân vào san mặt bằng
Vùng đất này không được quy hoạch làm trường bắn nhưng không hiểu vì sao BCH QS huyện Kỳ Anh lại thuê cá nhân vào san mặt bằng

Trên thực tế, vùng đất này hoàn toàn không được quy hoạch làm trường bắn mà chỉ là vùng đất quốc phòng, cần được giữ gìn , bảo vệ nguyên vẹn vì nó có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Thế nhưng, từ “hợp đồng” của BCH QS huyện Kỳ Anh, Lê Văn Hạnh đã thừa cơ lợi dụng tổ chức đào hàng trăm nghìn m3 đất đi bán, thu tiền một cách bất chính.

Trao đổi với chúng tôi, một số người dân bức xúc vì từ khi núi đất này bị khai thác, dòng chảy tự nhiên bị đảo lộn nên khi lũ về đã cuôn đất đá vào tấp đầy vườn một số hộ dân khiến họ không thể canh tác được. Nhiều người bảo rằng, biết họ khai thác đất trái phép là trái pháp luật nhưng nếu khai thác để phục vụ các công trình trên địa bàn thì còn có thể chấp nhận. Đằng này, họ khai thac đi bán tận Quảng Bình thì không thể chấp nhận được.

Biển vẫn thế mà đồi đã... nát
Biển vẫn thế mà đồi đã... nát

Để tìm hiểu thực tế thông tin này, mới đây PV Hà Tĩnh Online đã phục kích và tận mắt chứng kiến hàng chục chuyến xe chở đất từ mỏ đất này chạy vào hướng Quảng Bình. Điều này có nghĩa rằng, không những đất quốc phòng bị khai thác ngang nhiên mà còn bị “chảy” ra khỏi tỉnh, trong khi nhiều công trình của tỉnh ta đang rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn đất này.

Một quả đồi có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong chiến lược an ninh quốc phòng và che chắn triều cường, sóng biển bị tư nhân ngang nhiên tổ chức đào đất đi bán hàng tháng trời, nay nát tan như bom dội nhưng thật vô lý là chưa có ai quan tâm. Một người dân ở xã Kỳ Phương khẳng định: “Họ làm ngày làm đêm với máy đào, máy xúc, ngay sát bên quốc lộ 1A, có nhắm mắt cũng thấy chứ đừng nói là cán bộ không biết”.

Người dân địa phương cũng hoài nghi về việc chính quyền và một số đơn vị liên quan bao che để các cá nhân tự tung tự tác, phá nát cả một vùng đất quốc phòng vừa làm thất thoát tài nguyên tài nguyên quốc gia vừa thu lợi bất chính. Việc làm tày trời diễn ra ngay bên quốc lộ 1A giữa thanh thiên bạch nhật hàng tháng trời nhưng các cơ quan liên quan và chính quyền huyện Kỳ Anh vẫn không biết là điều cần đặt dấu hỏi?!

Đọc thêm

Dùng kéo đâm cha đẻ vì không cho mượn sổ đỏ

Dùng kéo đâm cha đẻ vì không cho mượn sổ đỏ

Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, trú tại phường Sông Trí, Hà Tĩnh) đã dùng kéo đâm cha đẻ do không được đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để cầm cố lấy tiền trả nợ.
Lập 19 tổ công tác chốt chặn kiểm tra nồng độ cồn

Lập 19 tổ công tác chốt chặn kiểm tra nồng độ cồn

Để đảm bảo an ninh, an toàn, phòng ngừa tai nạn, nhất là các vụ việc liên quan rượu, bia vào dịp Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh đang tăng cường công tác xử lý vi phạm về nồng độ cồn.
Vấn đề hôm nay: Tệ nạn dịp Tết - quản lý thế nào cho hiệu quả?

Vấn đề hôm nay: Tệ nạn dịp Tết - quản lý thế nào cho hiệu quả?

Bên cạnh niềm vui ngày Tết vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo ngại như đốt pháo trái phép, cờ bạc, lạm dụng rượu bia… Vậy, quản lý các tệ nạn trong dịp Tết như thế nào cho hiệu quả? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Cháy nhà hai tầng, 3 mẹ con tử vong

Cháy nhà hai tầng, 3 mẹ con tử vong

Đám cháy bùng lên tại căn nhà hai tầng trong hẻm đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ (TP Hồ Chí Minh), khiến ba mẹ con tử vong, sáng 5/2.
Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Mô hình “địa bàn không ma túy” tại Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.
Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Ăn cơm trưa xong, lợi dụng lúc em gái xuống bếp rửa bát, Nguyễn Văn Mai (trú tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) đã mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.
Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm vừa được một người dân ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên.