Đi lùa vịt, một học sinh ở Can Lộc bị đuối nước

(Baohatinh.vn) - Thêm một vụ đuối nước thương tâm vừa xẩy ra ở xã Xuân Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh). Nạn nhân là em T.B.Q - học sinh lớp 8D Trường THCS Xuân Lộc.

Đi lùa vịt, một học sinh ở Can Lộc bị đuối nước

Khu vực sông Ba Nái nơi em T.B.Q gặp nạn

Theo thông tin từ ông Thái Đăng Định - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc: Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 phút ngày 19/4, 2 anh em họ là T.B.Q và N.V.H (đều sinh năm 2007, học sinh lớp 8 Trường THCS Xuân Lộc) rủ nhau ra sông Ba Nái, đoạn chảy qua thôn Yên Xuân, xã Xuân Lộc để lùa vịt.

Do không biết bơi nên em T.B.Q ngồi trên thuyền nhỏ làm bằng tôn để em N.V.H bơi đẩy. Khi qua đoạn cách cầu Yên Xuân khoảng 30m, không may em T.B.Q bị rơi xuống nước. Sau một hồi tự tìm kiếm nhưng không thấy Q., em N.V.H mới quay về báo tin cho gia đình.

Ngay sau khi nhận được thông tin, gia đình cùng nhiều người dân và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm.

Đến 20h30 phút ngày 19/4, thi thể em T.B.Q đã được tìm thấy tại khu vực gần cầu Yên Xuân - nơi em gặp nạn. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình làm thủ tục mai táng.

Đi lùa vịt, một học sinh ở Can Lộc bị đuối nước

Thi thể em T.B.Q đã được bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng.

T.B.Q là anh cả trong gia đình có 2 anh em, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Ngoài làm ruộng, bố em còn tranh thủ lúc nông nhàn làm thuê để kiếm thêm thu nhập.

Sông Ba Nái đoạn chảy qua xã Xuân Lộc vừa được nạo vét. Do mấy hôm trước có mưa to, nước trên thượng nguồn đổ về nên mực nước sông lớn, đoạn em T.B.Q gặp nạn có độ sâu khoảng 3m.

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Đọc thêm

Tết Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn

Tết Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn

Chiều 24/9, nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm, tặng quà các em học sinh tại Trường tiểu học Quang Trung - phân hiệu 1 (phường Trần Phú) và các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Tôi làm đồ mỹ nghệ từ xi măng trắng

Tôi làm đồ mỹ nghệ từ xi măng trắng

Chị Trần Thị Vân (SN 1977, phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã quyết định theo đuổi công việc làm đồ trang trí từ xi măng trắng, mở ra cho chị hướng đi mới với nghề thủ công ở Hà Tĩnh.
Để trạm y tế không còn khói thuốc

Để trạm y tế không còn khói thuốc

Không chỉ “cấm hút thuốc”, các trạm y tế ở Hà Tĩnh đang chủ động tư vấn, vận động người dân từ bỏ thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!