(Baohatinh.vn) - Các hoạt động của đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam năm 2024 đã góp phần động viên tinh thần cho các em nhỏ ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Chiều 18/7, Đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam năm 2024 đã tới tặng quà cho các em nhỏ ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Đại diện Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh và 120 đại biểu đến từ 28 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng tham gia chương trình tặng quà cho các em ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Các học sinh, sinh viên đại diện cho 28 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Trại hè Việt Nam năm 2024 đã trao tặng tổng số tiền 28,5 triệu đồng cho đại diện Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Món quà ý nghĩa này thể hiện sự quan tâm, tình cảm của người trẻ Việt Nam ở nước ngoài với các em nhỏ không may mắn.
Đại diện các thành viên của Trại hè cũng đã biểu diễn những bài hát dành tặng các em nhỏ ở làng trẻ. Những lời hát mộc mạc được cất lên góp phần mang đến niềm vui, động viên tinh thần cho các em nhỏ.
Trước đó, đại diện Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh đã tổ chức gặp mặt, tặng quà kỷ niệm cho đại diện Đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam năm 2024.
Trại hè Việt Nam năm 2024 với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" được tổ chức nhằm hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Giải phóng Thủ đô, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước CHXHCN Việt Nam, 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 14/7 đến 29/7 tại nhiều địa phương trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam gồm: Thủ đô Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quy Nhơn (Bình Định), Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và TP Hồ Chí Minh.
Trại hè Việt Nam là chương trình thường niên (từ năm 2003) do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) chủ trì và phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức với mục đích tạo điều kiện cho thế hệ trẻ kiều bào ở khắp nơi trên thế giới về nước tìm hiểu truyền thống, văn hóa lịch sử của dân tộc và giao lưu tăng cường đoàn kết.
Ở tuổi 106, với 78 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Nguyễn Trọng Cẩn (thôn Phú Đông, xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) vẫn minh mẫn, lạc quan, là điểm tựa tinh thần cho cả gia đình.
Tại các địa phương ở Hà Tĩnh, lễ mừng thọ được tổ chức trang trọng, ấm áp, thể hiện truyền thống "kính lão đắc thọ" và sự tri ân sâu sắc của cộng đồng đối với các bậc cao niên.
Sau mấy ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người dân Hà Tĩnh lại lỉnh kỉnh hành trang, tạm biệt quê nhà, lên đường trở lại các đô thị lớn để lao động, học tập.
Các doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang có nhu cầu tuyển dụng gần 4.500 lao động ở nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, kỹ thuật, vận hành đến quản lý, dịch vụ…
Trong 4 ngày Tết (từ sáng 14/2 đến sáng 18/2 tức 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Bính Ngọ) có 8.358 trẻ sơ sinh chào đời theo hình thức sinh thường, mổ đẻ tại các cơ sở y tế trên cả nước.
Từ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa đến quản lý y tế trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại. Đây là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh mới.
Trong khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đoàn viên, thì đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ trực Tết, bảo đảm công tác khám - chữa bệnh và cấp cứu kịp thời cho người dân.
Theo Quyết định số 458/QĐ-TM của Tổng Tham mưu trưởng, năm học 2026-2027, các cơ sở đào tạo trong Quân đội được giao đào tạo hệ dân sự với hơn 3.880 chỉ tiêu ở các trình độ: Trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học.
Trên sân ga Hương Phố (xã Hương Khê, Hà Tĩnh), từng chuyến tàu vẫn đều đặn lăn bánh trong những ngày Tết. Cán bộ, nhân viên thường trực 24/24h để phục vụ hành khách.
Nghị quyết số 71-NQ/TW và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh đặt mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển GD&ĐT. Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm về nội dung này.
Đúng thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới, bé gái nặng hơn 3,2 kg cất tiếng khóc chào đời, trở thành công dân Hà Tĩnh đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026.
Trong khoảnh khắc mọi người đang quây quần bên gia đình để đón Giao thừa thì những công nhân vệ sinh môi trường Hà Tĩnh vẫn miệt mài xuyên đêm dọn sạch phố phường.
Thời khắc thiêng liêng của năm mới Bính Ngọ, các điểm vui xuân tại Hà Tĩnh chật kín người dân và du khách. Không khí rộn ràng, náo nức lan tỏa khắp các tuyến phố. Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật mang đến màn trình diễn mãn nhãn, khép lại năm cũ và mở ra một khởi đầu nhiều kỳ vọng.
Ngày cuối năm, những người lao động ở Hà Tĩnh vẫn đang cố gắng làm việc trên các con đường, ngõ phố để kiếm thêm thu nhập, với hy vọng có một cái Tết đủ đầy, tươm tất hơn.
Chương trình Tết ở Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh không chỉ giúp phạm nhân vơi đi nỗi nhớ nhà mà còn thu hẹp ranh giới giữa quá khứ lầm lỡ và tương lai hướng thiện.
Vượt qua một năm nhiều gian khó, tinh thần sẻ chia, đồng hành của cả hệ thống chính trị và cộng đồng ở Hà Tĩnh càng được bồi đắp, để mùa xuân tròn đầy hơn trong mỗi ngôi nhà.
Việc làm chủ thêm nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh và là nền tảng quan trọng để xây dựng bệnh viện chuyên khoa xứng tầm.
Tết - khi nhà nhà, người người quây quần trong những giây phút đoàn viên, thì tại Khoa Cấp cứu – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), ánh đèn vẫn sáng trắng. Không pháo hoa, không mâm cỗ, chỉ có những bước chân vội vã, những ánh mắt tập trung và sự căng mình của đội ngũ y bác sĩ trong ca trực đặc biệt nhất năm.