Đông ấm ở quê nhà Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Rời Bình Dương do ảnh hưởng dịch COVID-19, anh Phạm Văn Đồng ở thôn Tân Hương, xã Hương Trạch, Hương Khê (Hà Tĩnh) quyết tâm ở lại, lập nghiệp tại quê hương. Và mùa đông năm nay cũng thật đặc biệt với gia đình anh.

Gia đình đông anh em, hoàn cảnh khó khăn nên cách đây 5 năm (năm 2016), anh Đồng (SN 1988) và vợ là chị Trần Thị Xoan (SN 1987) cùng con gái 3 tuổi quyết định rời quê vào tỉnh Bình Dương sinh sống, làm việc. 5 năm ở xứ người, cả gia đình nhỏ của anh Đồng sống trong căn phòng trọ chật hẹp, số tiền lương công nhân của anh chị cũng chỉ vừa đủ để tạm lo cuộc sống từng ngày, không có tích lũy. Đặc biệt, năm 2019, khi anh chị có thêm con thứ 2, mọi chi phí đều tăng lên, cuộc sống càng chật vật hơn.

Đông ấm ở quê nhà Hà Tĩnh

Anh Đồng và vợ sửa sang lại chuồng nuôi gà.

Anh Đồng chia sẻ: “Chúng tôi chỉ là lao động phổ thông, tôi làm ở công ty sản xuất về gỗ, vợ ở công ty may. Tôi chỉ cầu mong cuộc sống trôi qua bình lặng, không ốm đau, bệnh tật hay biến cố thì mới có thể bám trụ được nơi đất khách”.

Thế nhưng, năm 2021, khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cuộc sống gia đình anh Đồng tại Bình Dương bắt đầu xáo trộn. Đặc biệt, từ cuối tháng 6/2021, hai vợ chồng anh đều chịu cảnh thất nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh. Và không may khi tháng 7/2021, cả gia đình anh Đồng đều trở thành F0. Cả nhà vào chữa trị tại khu điều trị đặt ở Trường Tiểu học An Lập, huyện Dầu Tiếng. Nhờ triệu chứng nhẹ, sức khỏe tốt và được sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ, cả gia đình đã xuất viện sau 21 ngày điều trị.

Đông ấm ở quê nhà Hà Tĩnh

Anh Đồng dọn dẹp lại nhà cửa để bắt đầu cuộc sống ở quê nhà.

“Lúc đó, bản thân tôi hết sức lo lắng, cũng có những lúc tâm trạng rất tệ bởi một thời gian dài không có việc làm lại mắc bệnh, không biết làm thế nào để vượt qua. Thế nhưng, may mắn đã mỉm cười với gia đình tôi sau gần 1 tháng điều trị, cả nhà đều khỏi bệnh. Mọi chi phí chữa bệnh, ăn uống trong thời gian ở viện đều được hỗ trợ. Sau khi khỏi bệnh, cả gia đình tôi tự cách ly theo dõi sức khỏe tại phòng trọ 1 tháng. Thời gian này, để sống qua ngày, gia đình tôi nhờ vào sự hỗ trợ từ chính quyền và công ty của vợ. Cũng lúc này, tôi suy nghĩ về việc nên bám trụ tiếp hay trở về quê” - anh Đồng bộc bạch.

Đông ấm ở quê nhà Hà Tĩnh

Vợ chồng anh Đồng quyết tâm cùng nhau lập nghiệp tại quê nhà.

Không thể kéo dài cuộc sống bấp bênh như thế, anh Đồng quyết định gom góp tất cả số tiền còn lại để thuê xe về quê. Cuối tháng 9, chuyến xe chở cả nhà anh Đồng từ Bình Dương trở về. Sau 14 ngày cách ly y tế tại nhà và tự theo dõi sức khỏe, anh Đồng và vợ đang từng bước gây dựng lại cuộc sống.

Anh Đồng tâm sự: “Được về nhà an toàn là điều may mắn, hạnh phúc nhất lúc này của gia đình tôi. Được hít thở không khí của quê hương, tôi mới thấy giá trị cuộc sống mà bấy lâu nay mình bỏ lỡ. Hoàn thành cách ly y tế theo quy định, tôi và vợ quyết tâm làm lại từ đầu ngay trên mảnh đất ngày xưa mình đã rời đi”.

Đông ấm ở quê nhà Hà Tĩnh

Chị Xoan - vợ anh Đồng và con gái đầu chuẩn bị sách vở cho buổi học ở ngôi trường mới tại quê hương.

Những ngày này, anh chị đang cùng nhau sửa sang lại ngôi nhà cũ, làm lại chuồng trại chăn nuôi gà, dọn dẹp quanh nhà để tận dụng đất trồng rau... Cô con gái lớn học lớp 3 cũng đã được bố mẹ làm hồ sơ chuyển trường và bắt đầu những buổi học đầu tiên tại Trường Tiểu học Hương Trạch... Anh Đồng cũng đang tiếp cận dần các nguồn vốn vay chính sách, các mô hình kinh tế có thể áp dụng ngay trên đất vườn nhà mình. Còn vợ anh đang dự kiến tìm kiếm việc làm tại các công ty, xưởng may trên địa bàn.

Một cuộc sống mới lại bắt đầu, người có thể phụ đất nhưng đất không phụ người. 5 năm rời làng và trở về với bàn tay trắng, thế nhưng bằng ý chí, quyết tâm và sức trẻ, tin rằng, anh Đồng sẽ lập nghiệp thành công ngay trên mảnh đất quê hương.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.