Đồng hành cùng con trong mùa thi

(Baohatinh.vn) - Mùa thi bắt đầu đến với những học sinh cuối cấp khiến không chỉ sĩ tử mà ngay cả phụ huynh nói chung và trên địa bàn Hà Tĩnh nói riêng cũng lo lắng. Luôn bên cạnh, trở thành chỗ dựa tinh thần cho con trong dấu mốc quan trọng này là điều các bậc làm cha, làm mẹ cần hết sức lưu ý.

Đồng hành cùng con trong mùa thi

Dẫu bận rộn công việc nhưng chị Hồng Thủy (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) không bao giờ quên chuẩn bị cốc nước hoa quả bồi dưỡng sức khỏe cho con gái.

Giữa những ngày hè nóng nực, lại bận rộn vì công việc nhưng chị Hồng Thủy (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) không bao giờ quên chuẩn bị những cốc nước hoa quả hay sữa, ngũ cốc cho cô con gái đầu đang trong thời điểm ôn thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, chị cũng thường xuyên tìm hiểu thông tin để đảm bảo chế độ ăn uống đủ dưỡng chất và hợp khẩu vị nhất cho con. Chị Thủy chia sẻ: “Chẳng bố mẹ nào có thể học hộ, thi hộ con, bởi vậy, để giúp con, tôi luôn dành mọi thứ tốt nhất để con có sức khỏe đảm bảo trước mùa thi. Rất mừng là con gái luôn tự giác trong học tập. Để đảm bảo hài hòa giữa việc học và giữ gìn sức khỏe, tôi cũng luôn nhắc nhở con ngoài thời gian học phải nghỉ ngơi, thư giãn bằng cách tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể thao”.

Không quá căng thẳng, áp lực như với các học sinh chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và cao đẳng, đại học sắp tới, nhưng với các học sinh thi chuyển cấp từ THCS lên THPT cũng cần tập trung cao độ cho kỳ thi. Anh Dương Văn Dũng (xã Tượng Sơn, Thạch Hà) cho biết: “Năm nay, tôi có con trai thi chuyển cấp lên lớp 10. Để con có tâm lý thoải mái và thời gian ôn thi, mọi việc trong nhà, ngoài đồng, bố mẹ đều cố gắng tự thu xếp. Kể cả thu hoạch mùa mọi năm có con phụ giúp nhưng năm nay, chúng tôi không để con phải làm việc gì cả. Chúng tôi cũng thường xuyên hỏi han, quan tâm con ôn thi như thế nào. Cha mẹ nào chẳng mong con mình thành đạt, thế nhưng, sức con mình đến đâu thì hay đến đấy, tôi không ép buộc con phải theo ý mình”.

Đồng hành cùng con trong mùa thi

Nhiều bậc bố mẹ không quản xa xôi, vất vả, chờ đến lúc con ra khỏi phòng thi. Ảnh tư liệu

Cũng đồng hành cùng các con trong mùa thi, sắp tới, bác Lưu Văn Hồng (xã Phương Điền, Hương Khê) sẽ làm “tài xế” chở con đi thi tốt nghiệp THPT. Bác cho biết: “Lúc con ôn thi, mình tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho con. Đến ngày đi thi thì mẹ ở nhà lo nấu nướng đảm bảo vệ sinh, cung cấp đầy đủ năng lượng cho con, còn bố thì làm tài xế đưa đón. Chờ cả tiếng ngoài cổng trường tuy nắng, mệt, nhưng nghĩ đến cảnh con bước ra trường không thấy ai đón, sợ nó buồn là tôi lại thương nên cứ đứng chờ”.

Có thể thấy, cùng con bước vào mùa thi, ngoài việc chăm sóc sức khỏe bằng chế độ ăn uống đảm bảo, cha mẹ cần tạo không khí thoải mái để động viên con. Bên cạnh đó, nhiều ông bố, bà mẹ còn chủ động bố trí thời gian giúp con nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng. Đặc biệt, nhiều bậc cha mẹ còn hiểu rõ năng lực học tập của con, tuyệt đối không gây áp lực đối với con trẻ. Đó là sự đồng hành tuyệt vời nhất trong mùa thi căng thẳng.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Môi trường không khói thuốc tại Trường THCS Mỹ Duệ

Môi trường không khói thuốc tại Trường THCS Mỹ Duệ

Từng cán bộ, giáo viên nói không với thuốc lá và xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm nên công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Trường THCS Mỹ Duệ (Hà Tĩnh) đạt được nhiều kết quả quan trọng.
"Chiến binh thử lửa"

"Chiến binh thử lửa"

Chương trình "Chiến binh thử lửa" của Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên (Hà Tĩnh) vừa là hoạt động trải nghiệm lý thú cho trẻ, vừa thiết thực chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Những đổi mới trong dạy học kết hợp với các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo đã giúp thế hệ gen Z ở Hà Tĩnh hứng thú và cảm nhận trọn vẹn kiệt tác Truyện Kiều.
Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Trường THCS Hà Linh (Hà Tĩnh) có gần 80% giáo viên không phải là người địa phương nên nhu cầu nội trú, bán trú khá lớn. Tuy nhiên, hiện khu nhà nội trú của trường đã xuống cấp nghiêm trọng.
Tôi mơ một giấc mơ!

Tôi mơ một giấc mơ!

Sáng thứ 7 đẹp trời, lão Trư ngồi thừ ra trước cửa nhà. Gió nồm mơn man da thịt khiến lão định bụng ngả lưng xuống liếp nhà đánh một giấc. Chợt Tuấn tiến sĩ đến chơi. Lão mắt sáng trưng, bật dậy như chiếc lò xo vừa thả nén.
Thống nhất 1 bộ sách giáo khoa, miễn phí cho tất cả học sinh

Thống nhất 1 bộ sách giáo khoa, miễn phí cho tất cả học sinh

Điểm đáng chú ý của Luật Giáo dục là từ ngày 1/1/2026, học sinh sẽ được miễn phí sách giáo khoa, đồng thời toàn quốc sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chính thức bỏ cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.