Mùa dịch ở nhà và ngắm thế giới tươi đẹp qua ống kính National Geographic Traveller

Đại dịch khiến chúng ta phải ngồi nhà, nhưng khao khát khám phá thế giới vẫn đong đầy trong tim. “Bức ảnh đẹp phần nào thỏa mãn khao khát ấy” là thông điệp ban tổ chức cuộc thi Nhiếp ảnh National Geographic Traveller 2020 muốn truyền tải.

Mùa dịch ở nhà và ngắm thế giới tươi đẹp qua ống kính National Geographic Traveller

Bức ảnh của Francesca Page chụp một con cá ó sao gần đảo Cocos ở Costa Rica lọt vào chung kết ở hạng mục thiên nhiên. Cá ó sao có tên khoa học là Aetobatus narinari, còn được gọi là cá ó đốm, cá đuối. Chúng là một loài cá sụn thuộc họ Myliobatidae, sống ở khắp các vùng biển nhiệt đới ở độ sâu khoảng 80 m

Ban tổ chức cuộc thi Nhiếp ảnh National Geographic Traveller (Anh) vừa công bố những bức ảnh lọt vào vào chung kết năm 2020.

Được phát động vào năm 2011, đây cuộc thi thường niên nhằm tìm kiếm tài năng nhiếp ảnh du lịch mới xuất sắc nhất của Vương quốc Anh trên bốn hạng mục: đô thị, phong cảnh, thiên nhiên và con người.

Mùa dịch ở nhà và ngắm thế giới tươi đẹp qua ống kính National Geographic Traveller

Hạng mục Con người gọi tên nhiếp ảnh gia Hariel Torres với bức ảnh chụp các vũ công biểu diễn trong lễ hội Matavaa trên đảo Ua Pou, quần đảo Marquesas thuộc Pháp. Vũ điệu vui nhộn này có tên là Haka, rất phổ biến trong văn hóa Maori. Điệu nhảy tập thể với các động tác chuyển động nhanh, mạnh mẽ tạo cảm giác sôi động thường được biểu diễn trong các lễ hội, những dịp chào đón khách quý hoặc ghi nhận thành tựu cộng đồng lớn.

Mùa dịch ở nhà và ngắm thế giới tươi đẹp qua ống kính National Geographic Traveller

Nhiếp ảnh gia Diana Knight bước vào vòng chung kết hạng mục thiên nhiên với bức ảnh ấn tượng về một con sư tử cái đứng trong cơn bão cát bên bờ sông Mara ở Kenya.

Cuộc thi năm nay thu hút 4.500 tác phẩm của hàng nghìn nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới gửi về.

Ban tổ chức sẽ phải đánh giá, cân nhắc để lựa chọn ra 12 tác phẩm xuất sắc nhất. Người chiến thắng chung cuộc sẽ được công bố vào ngày 25-8.

Mùa dịch ở nhà và ngắm thế giới tươi đẹp qua ống kính National Geographic Traveller

Nhiếp ảnh gia George Turnbull ghi lại hình ảnh đầy mê hoặc này tại Vườn quốc gia Namib-Naukluft ở Namibia. Bức ảnh thuộc hạng mục ảnh phong cảnh. Vườn quốc gia Namib-Naukluft có diện tích 49,768 km2, trải rộng trên một phần của sa mạc Namib và dãy núi Naukluft.

Mùa dịch ở nhà và ngắm thế giới tươi đẹp qua ống kính National Geographic Traveller

Nhiếp ảnh gia Mick Ryan chụp bức ảnh này tại thành phố Bari của nước Ý. Ảnh không nhiều màu sắc, bố cục đơn giản, nhưng chính sự đơn giản bình dị ấy lại trở thành điểm nhấn gợi cảm xúc chính. Giữa lúc cả thế giới đang phải căng thẳng đối phó với dịch bệnh, hình ảnh hai người phụ nữ bước đi bên nhau, bóng đổ dưới nắng cùng túi đồ nhỏ trên tay khiến người ta nhớ về một nước Ý thơ mộng và bình yên như đã từng. Ảnh lọt vào vòng chung kết ở hạng mục đô thị.

Mùa dịch ở nhà và ngắm thế giới tươi đẹp qua ống kính National Geographic Traveller

Tony Zhang với bức ảnh chụp hồng hạc và chim con trên hồ Natron ở Tanzania. Hồ Natron ở Tanzania được mệnh danh là hồ tử thần do do màu sắc đỏ kỳ lạ của nó. Nơi đây là thiên đường của chim hồng hạc. Hồ là nơi hàng triệu chim hồng hạc sinh sống và làm tổ mỗi mùa sinh sản. Những gò đất nhỏ nổi lên trong bức ảnh chính là những chiếc tổ của loài chim này.

Mùa dịch ở nhà và ngắm thế giới tươi đẹp qua ống kính National Geographic Traveller

Bức chân dung do Kay Lockett chụp ở Mông Cổ. Người phụ nữ trong ảnh là Dugerjav - một bà mẹ của 8 người con và bà của 22 đứa cháu, sống ở Mông Cổ. Tại đất nước của những thảo nguyên xanh bát ngát thưa thớt dân cư, việc làm mẹ được coi là “nghĩa vụ yêu nước” và được chính phủ tôn vinh những người phụ nữ có gia đình đông con. Nụ cười và ánh mắt ngời sáng của người phụ nữ ẩn chứa sự tự hào này.

Mùa dịch ở nhà và ngắm thế giới tươi đẹp qua ống kính National Geographic Traveller

Bức ảnh của Holly Barber lọt vào danh sách hạng mục ảnh đô thị. Bức ảnh tuyệt đẹp chụp vào lúc hoàng hôn, cho thấy quang cảnh trên sân thượng của Nhà thờ Đức Mẹ trước Tyn ở Prague, cộng hòa Séc. Đây là một nhà thờ rất nổi tiếng được xây dựng theo kiến ​​trúc Gothic và là điểm tham quan du khách không thể bỏ qua khi đến khu phố cổ Prague.

Mùa dịch ở nhà và ngắm thế giới tươi đẹp qua ống kính National Geographic Traveller

Hình ảnh đầy màu sắc này của nhiếp ảnh gia Jordan Banks, lọt vào chung kết ở hạng mục đô thị. Ảnh được chụp tại một trong những tòa nhà khu căn hộ tư nhân ở Odaiba, Tokyo, Nhật Bản. Đây là một khu phức hợp các tòa nhà cao tầng ven sông, cung cấp nhà ở và văn phòng cho thuê. Điểm thu hút chính của các tòa nhà là những cánh cửa đầy màu sắc, thu hút rất nhiều nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh.

Mùa dịch ở nhà và ngắm thế giới tươi đẹp qua ống kính National Geographic Traveller

Bức ảnh về những ngọn núi hùng vĩ và Tu viện Phật giáo Thiksey ở vùng Ladakh của Ấn Độ của Annapurna Mellor lọt vào chung kết ở hạng mục phong cảnh.

Mùa dịch ở nhà và ngắm thế giới tươi đẹp qua ống kính National Geographic Traveller

Bức ảnh thanh bình chụp ruộng bậc thang Yuanyang lọt vào vòng chung kết ở hạng mục phong cảnh. Ảnh do Eric Ho chụp.

Pat Riddell, biên tập viên của National Geographic Traveller, nhận định, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến nhu cầu và khả năng đi du lịch, tuy nhiên mong muốn được khám phá thế giới không hề suy giảm.

Cuộc thi năm nay như là “một cánh cửa mở ra thế giới” và ban tổ chức cuộc thi hy vọng sẽ khơi nguồn cảm hứng, kích thích sự tò mò khám phá cho mọi người ngay khi cuộc sống trở lại bình thường.

Mùa dịch ở nhà và ngắm thế giới tươi đẹp qua ống kính National Geographic Traveller
Theo Tuổi trẻ

Chủ đề Ảnh đẹp

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast