Fan Conan mòn mỏi chờ bộ truyện kết thúc

Truyện tranh Conan ra mắt từ năm 1994, đến nay đã 30 năm vẫn chưa đến hồi kết khiến nhiều người hâm mộ không khỏi sốt ruột.

Hình ảnh tại triển lãm "30 năm đi cùng ký ức - Thám tử lừng danh Conan". Ảnh: Fanpage FDCV.
Hình ảnh tại triển lãm "30 năm đi cùng ký ức - Thám tử lừng danh Conan". Ảnh: Fanpage FDCV.

Thám tử lừng danh Conan, thường được gọi tắt là Conan, phát hành lần đầu tại Nhật vào năm 1994 và đến nay đã xuất bản đến tập 105. Truyện xoay quanh thám tử học sinh Shinichi Kudo (17 tuổi) bị teo nhỏ thành cậu bé Conan Edogawa (7 tuổi) sau khi uống phải một loại thuốc độc. Sau đó Conan vào ở nhờ gia đình người bạn thân Ran Mori, bố của cô bạn này cũng là thám tử.

Với bộ não thiên tài trong hình hài một đứa trẻ, Conan không ngừng giải quyết những vụ án phức tạp và truy tìm tổ chức tội phạm đã hại mình. Cốt truyện li kỳ, những vụ án hóc búa cùng tuyến truyện đan xen các yếu tố tình cảm, lãng mạn đã khiến Conan trở thành bộ truyện tranh trinh thám được nhiều độc giả yêu thích.

Tại Việt Nam, Conan được xem là bộ truyện quốc dân gắn với tuổi thơ các thế hệ 8X, 9X. Tuy nhiên, việc những tập truyện cứ mãi kéo dài, hệ thống nhân vật đồ sộ cùng nhiều mối nối liên tục thêm thắt khiến nhiều người hâm mộ cũng nóng lòng được hé lộ kết thúc cuối cùng.

Những tuổi thơ, tuổi trẻ đi cùng 'Conan'

Tính đến năm 2024, truyện Conan chính thức bước sang tuổi 30, dù nhân vật chính thì vẫn mãi chưa học hết lớp 1. Câu chuyện về cậu bé bị thời gian bỏ quên này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những độc giả gắn bó với bộ truyện.

Chia sẻ với Tri Thức - ZNews, độc giả Trương Thùy Linh (35 tuổi, Hà Nội) cho biết bắt đầu đọc Conan từ năm học lớp 4 (9 tuổi), tức năm 1998, đến nay đã 26 năm. Do đó có thể nói Conan không chỉ gắn liền với tuổi thơ, mà còn cả tuổi trẻ của chị.

Chị Trương Thùy Linh bên cạnh tượng đồng Đội thám tử nhí Conan ở trước đài YTV ở Osaka, Nhật Bản. Ảnh: NVCC.
Chị Trương Thùy Linh bên cạnh tượng đồng Đội thám tử nhí Conan ở trước đài YTV ở Osaka, Nhật Bản. Ảnh: NVCC.

Chị nhớ lại thời ấy chưa có nhiều truyện tranh để đọc và tiếp cận như các bạn thiếu nhi, thanh thiếu niên ngày nay. Biết đến Conan khi truyện còn in chung với truyện 12 con giáp, chị cũng yêu thích chàng thám tử nhí từ lúc nào không hay.

Chị kể rằng những tập truyện từ 1 đến 30, chị gần như thuộc lòng từng tập có vụ án nào, hung thủ là ai, cách thức gây án ra sao. Đến khi bộ truyện chính thức có bản quyền và xuất bản lại, theo với tiến độ xuất bản tại Nhật thì chị mới "bớt thuộc" hơn một chút.

Bạn bè chị cũng đọc Conan, "cả lớp học chuyền tay nhau cuốn truyện", nhưng không có ai giữ được đam mê đến mãi về sau, đến mức sưu tầm các ấn bản, mô hình, thậm chí du lịch Nhật Bản để "đu idol" như chị. Đến nay các cháu của chị cũng phần nào chịu ảnh hưởng từ cô/dì mà quan tâm, yêu thích bộ truyện.

Anh Nic Huỳnh (33 tuổi, TP.HCM) đọc Conan từ năm 1997, cho biết bộ truyện ngày ấy đã lập tức gây ấn tượng với anh bấy giờ là cậu bé 7 tuổi - tức độ tuổi của các cô cậu thám tử nhí trong truyện - vì sự mới lạ, tình tiết cuốn hút và cả "hơi thở cuộc sống" phả trong câu chuyện. Dù sau này đọc và sưu tầm nhiều truyện tranh khác nhưng Conan vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng anh.

Chị Phương Thủy (26 tuổi, TP.HCM) bắt đầu đọc Conan từ lúc 10 tuổi, đến nay đã hơn 16 năm. Chị kể rằng đây là bộ truyện khiến chị nhận ra là mình "thích truyện trinh thám, thích xem thám tử phá các vụ án và đoán xem ai là thủ phạm".

Năm học lớp 5, chị Thủy vô tình thấy và đọc thử tập 12 có sẵn ở nhà anh họ, thấy truyện hay quá nên lại qua nhà anh họ tìm thêm mà không còn. Chị kể dì của mình dẫn ra sau nhà, lục trong đống sách truyện cũ dự định đem bán ve chai thì "mừng quá lục ra được thêm vài tập khác nữa". Sau đó chị Thủy bắt đầu đi thư viện tìm lại tập 1 để đọc, bước vào hành trình cùng thám tử Conan tới tận bây giờ.

Dù không tham gia các hoạt động offline, giao lưu, cosplay nhưng chị Phương Thủy thường xuyên cập nhật tin tức bộ truyện và đọc bài phân tích các vụ án trên các fanpage.

Đại diện đội ngũ admin của fanpage Facebook Fan Detective Conan Vietnamese - FDCV cho biết thành lập cộng đồng này với mong muốn chia sẻ những thông tin mới về Conan từ Nhật Bản đến fan Việt Nam. Fanpage cũng là nơi các bạn lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất khi tham gia các sự kiện, các buổi gặp gỡ về Conan.

Trong những buổi gặp, nhóm thường bàn luận về nhiều vụ án, nội dung chủ yếu xoay quanh Conan đấu trí với tổ chức áo đen. Đây cũng là chủ đề mà các bạn mong muốn tác giả đề cập nhiều hơn để dần gỡ nút bí ẩn trong các chương truyện mới.

Bộ truyện sẽ khép lại ra sao?

Ai là ông trùm đứng sau tổ chức áo đen và những nhân tố còn ẩn giấu của tổ chức này là một trong những chủ đề được bàn luận sôi nổi nhất trên các diễn đàn về Conan. Bởi lẽ một khi các nhân vật này lộ diện, thì gần như "vụ án lớn" trong Conan - cuộc đối đầu giữa nhân vật chính Shinichi/Conan và tổ chức áo đen cũng khép lại.

Tuy nhiên vượt qua ngưỡng tập 100, dù đã có thêm nhiều nhân vật, tình tiết được bổ sung, đan cài nhưng bức tranh tổng thể vẫn chưa lộ rõ, thậm chí có thể nói là còn mù mờ hơn ở những tập 60-70.

Nhóm fanpage FDCV tại triển lãm "30 năm đi cùng ký ức - Thám tử lừng danh Conan". Ảnh: NVCC.
Nhóm fanpage FDCV tại triển lãm "30 năm đi cùng ký ức - Thám tử lừng danh Conan". Ảnh: NVCC.

Cũng như nhiều người hâm mộ truyện Conan khác, chị Phương Thủy khấp khởi mong chờ bộ truyện nhanh đi đến hồi kết. "Tôi tò mò không biết Conan sẽ trở lại thành Shinichi như thế nào. Ngoài ra, tôi cũng muốn biết cuộc chiến lớn cuối cùng giữa hai phe sẽ diễn ra thế nào, có đủ gay cấn và xứng đáng với hành trình kéo dài hơn 30 năm của bộ truyện hay không", chị nói.

Đại diện fanpage FDCV cho biết "cộng đồng fan Conan mỗi ngày đều nôn nao, không biết khi nào mới kết thúc bộ truyện". Nhưng đồng thời, bạn cũng chia sẻ rằng "việc chờ đợi bộ truyện có lẽ đã trở thành thói quen của đa số các fan lâu năm". Đôi lúc hơi "oải" vì tiến độ ra tập mới rất lâu, nhưng bạn tin rằng "tác giả đang có kế hoạch gì đó cho Conan mà bác chưa bật mí cho người hâm mộ".

Chị Thùy Linh cũng tâm sự "vì đã gắn bó quá lâu với bộ truyện nên nếu bây giờ hành trình này dừng lại thì có lẽ sẽ khá hụt hẫng".

Trường hợp của độc giả Nic Huỳnh có lẽ thuộc số ít những người hâm mộ cho rằng bộ truyện Conan "không kết thúc cũng được". Theo anh, môtíp của bộ truyện là những vụ án mà cậu bé này xoay xở phá được nên có thể kéo dài mãi như vậy, không nhất thiết phải có một cái kết chung cuộc rạch ròi về vấn đề liên quan đến tổ chức áo đen.

Không khó để thấy sự khép lại của Conan sẽ là một sự kiện quan trọng với những người yêu mến bộ truyện tranh này, dẫu khó ai biết được sự kiện này bao giờ mới đến.

Trân trọng.

znews.vn

Đọc thêm

Nhớ mãi một buổi chiều tháng bảy…

Nhớ mãi một buổi chiều tháng bảy…

Tháng 7 hằng năm đã trở thành những ngày hẹn trở về của hàng ngàn người tại Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), nơi 10 cô gái TNXP và hàng trăm người con thân yêu đã ngã xuống, nơi tinh thần yêu nước của những người con trai, con gái lứa tuổi 20 đã làm nên khúc tráng ca bất tử.
Cảm động khúc dân ca xứ Nghệ: "Bác Trọng trong lòng dân"

Cảm động khúc dân ca xứ Nghệ: "Bác Trọng trong lòng dân"

Khúc dân ca xứ Nghệ "Bác Trọng trong lòng dân" do tác giả Mai Văn Lạng (Hà Nội) soạn lời, nghệ nhân dân gian Trần Văn Sang (Hà Tĩnh) thể hiện đã gây xúc động tới công chúng sau khi phát trên một số nền tảng mạng xã hội. Báo Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu.
Gió mỗi mùa vẫn thức

Gió mỗi mùa vẫn thức

Khoảnh khắc này sao lòng mỗi người lại thấy ngậm ngùi đến thế, tóc chú Tư và má đều chớm bạc, bao nhiêu năm tháng thanh xuân vĩnh viễn mất đi rồi...
Truyện ngắn: Gió mỗi mùa vẫn thức

Truyện ngắn: Gió mỗi mùa vẫn thức

Cậu Ba hy sinh, bà ngoại gắng gượng được ít lâu rồi về với đất. Má lẻ loi một mình đằng đẵng mấy chục năm như con cá lạc bầy mùa nước cạn, mỗi lần xóm ấp gọi má bằng cô Hai ai nấy đều không giấu được vẻ ngậm ngùi...
Cổ vật trên đồi Mô

Cổ vật trên đồi Mô

Ông kể cho Sơn nghe về những trận đánh, về những câu chuyện đời lính. Lớp người chiến đấu mà nay còn, mai mất, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng...
Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.