Gia đình “tứ đại đồng đường” ở Hà Tĩnh sắp có 2 tiến sỹ

(Baohatinh.vn) - Một gia đình “thường thường bậc trung” ở xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã nuôi 4 người con ăn học thành đạt, trong đó 1 người là tiến sỹ chuyên ngành kinh tế học, 1 người chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sỹ chuyên ngành xây dựng.

Gia đình “tứ đại đồng đường” ở Hà Tĩnh sắp có 2 tiến sỹ

Anh Lê Trung Hiếu (bên trái) - Tiến sỹ chuyên ngành kinh tế học, anh Lê Tự Quang Trung (bên phải) chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sỹ chuyên ngành xây dựng.

“Dự kiến cuối năm nay, con sẽ bảo vệ luận án tiến sỹ và trở về nước vào đầu năm tới”. Cuộc điện thoại từ thành phố Saint Petersburg (Cộng hòa Liên bang Nga) xa xôi khiến vợ chồng ông Lê Tự Sâm (thôn Văn Minh, xã Tân Lâm Hương) không khỏi bồi hồi, xúc động. Chủ nhân cuộc gọi là anh Lê Tự Quang Trung (SN 1990), con trai út của ông bà.

Gia đình “tứ đại đồng đường” ở Hà Tĩnh sắp có 2 tiến sỹ

Ông Lê Tự Sâm và bà Nguyễn Thị Tâm (thôn Văn Minh, xã Tân Lâm Hương) xúc động xem lại hình ảnh các con thuở còn thơ bé.

Nói về “mối lương duyên” của người con thứ tư với quê hương Xô viết, ông Sâm nhớ lại: “Năm 2008, với 27 điểm khối A, Trung trở thành á khoa trường Đại học Thủy lợi Hà Nội. Kết thúc học kỳ đầu tiên với điểm số xuất sắc, Trung là 1 trong 3 sinh viên nhận học bổng theo hiệp định được ký kết giữa hai Chính phủ (Việt Nam chu cấp sinh hoạt phí hằng tháng, nước Nga miễn tiền học phí và tiền ăn ở) và sang Nga vào năm 2009. Kết thúc 1 năm học tiếng, cháu theo học tại Trường Đại học Bách khoa Saint Petersburg”.

Gia đình “tứ đại đồng đường” ở Hà Tĩnh sắp có 2 tiến sỹ

Đại gia đình ông Lê Tự Sâm trong một lần sum họp.

Năm 2016, anh Lê Tự Quang Trung tốt nghiệp thạc sỹ. Đến đầu năm 2017, anh trở về Việt Nam, lập gia đình với chị Lê Thị Thu Hằng (là bạn học của anh thời ở Trường Đại học Bách khoa Saint Petersburg) rồi tiếp tục quay lại nước Nga để học lên tiến sỹ.

Dự kiến, sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sỹ chuyên ngành xây dựng và trở về quê hương, anh Trung sẽ theo đuổi ước mơ đứng trên bục giảng.

Trước anh Trung, người con thứ 3 của ông bà là anh Lê Trung Hiếu (SN 1986) đã trở thành niềm tự hào của quê hương và dòng họ khi vinh dự nhận học vị tiến sỹ vào năm 2017.

Gia đình “tứ đại đồng đường” ở Hà Tĩnh sắp có 2 tiến sỹ

Tiến sĩ Lê Trung Hiếu và vợ - Thạc sỹ Nguyễn Thị Lưu Luyến trong lần trở về thăm quê nhà vào đầu năm 2020.

26 điểm đậu vào khối B, anh Lê Trung Hiếu trở thành Thủ khoa trường Đại học Lâm nghiệp (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) năm 2004.

Anh chia sẻ: “Sau khi hoàn thành học kỳ 1 với điểm số trung bình 8,6 và nhận được học bổng, mình dành 4 tháng theo học tiếng Nga tại Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Hơn 1 năm học tiếng tại Nga, mình dành trọn nghiệp học tại Học viện Kỹ thuật Lâm nghiệp Saint Petersburg”.

Tháng 3/2017, khi vừa tròn 31 tuổi, anh Lê Trung Hiếu chính thức nhận học vị tiến sỹ chuyên ngành kinh tế học. Sau khi trở về Việt Nam vào tháng 5/2017, anh nộp hồ sơ vào Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng và đến tháng 8/2017, chính thức trở thành giảng viên của trường.

Gia đình “tứ đại đồng đường” ở Hà Tĩnh sắp có 2 tiến sỹ

Ông Lê Tự Sâm giới thiệu với phóng viên về “những tài sản vô giá của gia đình”.

Ngoài 2 con trai đã thành danh với học vị tiến sỹ, 2 người con đầu của ông Lê Tự Sâm cũng rất thành công trên con đường lập nghiệp. Anh Lê Tự Đức (con trai đầu) tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp, hiện là chủ doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Hà. Chị Lê Thị Hiền là cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện đang công tác tại Viettel Hà Tĩnh.

Với ông Sâm, nền tảng giáo dục tốt chính là chìa khóa thành công trong tương lai. Chính vì vậy, mặc dù điều kiện kinh tế của gia đình không dư giả gì, ông là lái xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bà làm nông nghiệp, song ông bà luôn vận động, khuyến khích, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các con được theo đuổi quyết tâm của mình.

Gia đình “tứ đại đồng đường” ở Hà Tĩnh sắp có 2 tiến sỹ

4 thế hệ chung sống dưới một mái nhà, gia đình ông Sâm luôn đầy ắp tiếng cười.

Vợ chồng ông Lê Tự Sâm hiện sống cùng bố mẹ (cụ ông Lê Tự Quế đã 98 tuổi, cụ bà Nguyễn Thị Hường 96 tuổi) và gia đình người con trai đầu. 4 thế hệ sống trong một mái nhà luôn yên ấm, hạnh phúc, trở thành tấm gương về gia đình văn hóa của huyện Thạch Hà.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.