Giá thức ăn tăng cao, người chăn nuôi không mặn mà tái đàn

(Baohatinh.vn) - Giá thịt lợn hơi trên địa bàn Hà Tĩnh đang ở mức thấp, trong khi giá thức ăn lại liên tục tăng cao khiến cho người chăn nuôi thêm phần lao đao. Phần lớn người dân chưa có ý định tái đàn khi giá thức ăn vẫn đang tiếp tục tăng...

gia thuc an tang cao nguoi chan nuoi khong man ma tai dan

Giá lợn hơi giảm, ông Nguyễn Trọng Thế chỉ duy trì 150 - 200 con.

Ông Nguyễn Trọng Thế – chủ trang trại chăn nuôi lợn ở xóm Tiên Tiến, xã Thạch Môn, TP. Hà Tĩnh cho biết: Trước đây, trang trại của chúng tôi lúc nào cũng có từ 450 – 500 con, nhưng từ khi giá lợn giảm sâu, tôi chỉ duy trì từ 150 – 200 con. Số lợn trên mỗi ngày tiêu tốn gần 100 kg thức ăn, tính ra hết gần 1,5 triệu đồng. Giá lợn hơi ở mức thấp, giá thức ăn lại đang tăng nên lứa này cầm chắc lỗ vốn.

Với tâm trạng lo lắng, chị Vương Thị Minh Nga - chủ trang trại chăn nuôi lợn Nga Hải ở thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, cũng không mặn mà với việc tái đàn. Chị Nga chia sẻ: Các loại thức ăn gia súc đã tăng 2 đợt, mỗi bao cám loại 25kg tăng bình quân 8.000 đồng, hiện đang ở mức 270.000 – 300.000 đồng/bao. Vì vậy, để giảm chi phí đầu vào, chị phải pha trộn các loại bột sắn, ngô cho đàn lợn ăn nếu không sẽ “cụt” vốn.

gia thuc an tang cao nguoi chan nuoi khong man ma tai dan

Giá thức ăn liên tục tăng từ 8.000 - 10.000 đồng/bao tùy loại

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh Nguyễn Khắc Khánh cho rằng: Thời điểm này, đúng vào dịp tái đàn, nhưng giá lợn đang “bập bênh”, chi phí đầu vào tăng cao dẫn đến việc đầu tư vào chăn nuôi gia súc, gia cầm đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, thu nhập của người dân.

Theo ông Trần Hữu Đức – Giám đốc Doanh nghiệp phân phối thức ăn gia súc Đức Cần, ở xã Thạch Bình (Tp. Hà Tĩnh), nguyên nhân thức ăn gia súc gần đây tăng liên tục là do nguyên liệu đầu vào tăng. Trong đó, nguyên liệu khô đậu tương tăng 2.000 đồng/kg kéo theo thức ăn gia súc tăng lên 200 – 300 đồng/kg và khả năng còn tiếp tục tăng. Giá lợn hơi giảm, giá đầu vào tăng, nhu cầu chăn nuôi giảm nên số lượng thức ăn bán ra của doanh nghiệp trong đợt này giảm khoảng 50%.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Hà Tĩnh tiếp tục quảng bá sản phẩm đặc trưng, lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch tại Hội chợ Mùa Xuân

Hà Tĩnh tiếp tục quảng bá sản phẩm đặc trưng, lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch tại Hội chợ Mùa Xuân

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan triển khai kế hoạch tham dự hội chợ; đồng thời, thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia bảo đảm tiến độ và hiệu quả.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Bánh kẹo “3 không” bủa vây thị trường

Bánh kẹo “3 không” bủa vây thị trường

Dù đã được cảnh báo về sự nguy hại của thực phẩm không rõ nguồn gốc nhưng tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Tĩnh, các sản phẩm bánh kẹo "3 không" vẫn xuất hiện khá nhiều.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Hàng Tết “lên kệ”, nguồn cung dồi dào, mẫu mã đa dạng

Hàng Tết “lên kệ”, nguồn cung dồi dào, mẫu mã đa dạng

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt đầu “nóng” dần khi nhiều mặt hàng mang đậm sắc xuân đã phủ đầy trên quầy kệ các siêu thị, cửa hàng.