Cậu trò nghèo đạt điểm cao nhất Kỳ Anh: Cố gắng học vì 3 anh trai ở nhà lao động do hoàn cảnh khó khăn

(Baohatinh.vn) - Cậu học trò vừa được vinh danh điển hình tiên tiến của thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giai đoạn 2015 - 2020 càng khiến mọi người nể phục khi đạt 28,25 điểm khối C Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Điểm số các môn thi khối C đáng ngưỡng mộ (Văn 9; Lịch sử 9,5; Địa lý 9,75 và môn GDCD đạt điểm 10) của Nguyễn Tiến Hồng - lớp 12C Trường THPT Lê Quảng Chí - TX Kỳ Anh đã làm nức lòng bà con nơi xã nghèo Kỳ Nam (TX Kỳ Anh) cũng như thầy trò nhà trường.

Cậu trò nghèo đạt điểm cao nhất Kỳ Anh: Cố gắng học vì 3 anh trai ở nhà lao động do hoàn cảnh khó khăn

Nguyễn Tiến Hồng với quyết tâm học để thoát nghèo.

Hồng là con trai thứ 4 trong gia đình có 5 anh em. Bố em mất sức lao động, không làm được việc gì, mọi vất vả đổ lên đôi vai gầy của mẹ là bà Võ Thị Lỉn (thôn Tân Thành - xã Kỳ Nam).

Gia cảnh khó khăn, nhà lại đông con, 3 anh trai của Hồng phải nghỉ học sớm để lao động phụ giúp gia đình và lo cho Hồng ăn học. Không phụ công ơn của cha mẹ và các anh, từ nhỏ Hồng đã là một cậu bé chăm chỉ, ngoan ngoãn. Ngoài giờ học, em phụ giúp mẹ chăn bò, nuôi gà, trồng rau, bán quán tạp hóa nhỏ trước nhà...

Hồng chia sẻ: “Nhà em nghèo, chỉ có học thì mới mong thay đổi được cuộc đời. Ba anh trai của em không có may mắn được đi học nên em phải quyết tâm học thay phần các anh”.

Cậu trò nghèo đạt điểm cao nhất Kỳ Anh: Cố gắng học vì 3 anh trai ở nhà lao động do hoàn cảnh khó khăn

Từ nhỏ Hồng đã là cậu bé chăm ngoan, biết phụ giúp gia đình.

Không đủ tiền mua sách vở, Hồng tìm đến nhà các anh chị học khóa trước xin lại sách, tài liệu cũ. Cuốn nào nát quá, em vẫn xin về đóng bọc lại cẩn thận để phục vụ việc học. Em học ngày, học đêm với quyết tâm “học để thoát nghèo”.

Suốt 12 năm học, Hồng luôn là học sinh giỏi toàn diện, xuất sắc. Đặc biệt, trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh, em đều đạt giải. Nổi bật nhất là kết quả môn Địa lý với 6 giải cấp tỉnh, trong đó, có nhiều giải nhì, ba. Đó cũng chính là nền tảng để Hồng đạt số điểm 9,75 môn Địa lý tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2020.

Cậu trò nghèo đạt điểm cao nhất Kỳ Anh: Cố gắng học vì 3 anh trai ở nhà lao động do hoàn cảnh khó khăn

Chia sẻ bí quyết học giỏi các môn khối C nói chung, môn Địa lý nói riêng, Hồng cho rằng: “Theo em, học các môn khối C trước hết phải siêng năng, chịu khó, đọc nhiều tài liệu và không thể thiếu cảm hứng, sáng tạo. Riêng môn Địa lý, em có niềm đam mê đặc biệt bởi quê em ở chân Đèo Ngang, lớn lên là em đã thấy dãy Hoành Sơn hùng vỹ trước mắt. Em luôn muốn biết núi sông, rừng biển kiến tạo như thế nào. Có lẽ vì thế mà em yêu thích môn học này”.

Nuôi ước mơ trở thành người lính “bộ đội Cụ Hồ”, mong muốn được bước vào môi trường quân đội để rèn luyện bản thân, cống hiến cho Tổ quốc và giúp gia đình giảm bớt một phần gánh nặng kinh tế, Hồng đã quyết định chọn Trường Đại học Chính trị (tiền thân là Trường Sỹ quan Chính trị - thuộc Bộ Quốc phòng) để học tập. Và ước mơ đó của em không còn xa nữa.

Cậu trò nghèo đạt điểm cao nhất Kỳ Anh: Cố gắng học vì 3 anh trai ở nhà lao động do hoàn cảnh khó khăn

Thành tích học tập của Hồng suốt 12 năm khiến thầy cô, bạn bè nể phục.

Với kết quả thi đã đạt được - Hồng trở thành thí sinh có điểm khối C cao nhất từ trước tới nay của Trường THPT Lê Quảng Chí và đứng đầu của huyện, thị xã Kỳ Anh trong kỳ thi THPT năm nay.

Để có được kết quả xuất sắc đó, ngoài bản thân tự lực, Hồng không bao giờ quên sự hỗ trợ của nhà trường, thầy cô, bạn bè; đặc biệt là sự tận tình chỉ bảo, kèm căp của các thầy cô: Lê Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Cường và Trần Thị Thúy - những người đã bồi dưỡng em trong suốt 3 năm học THPT.

Cậu trò nghèo đạt điểm cao nhất Kỳ Anh: Cố gắng học vì 3 anh trai ở nhà lao động do hoàn cảnh khó khăn

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường đến chia vui cùng gia đình em Hồng sau khi có kết quả thi THPT quốc gia.

Thầy Lê Ngọc Anh - giáo viên Địa lý Trường THPT Lê Quảng Chí tự hào khi nói về cậu học trò của mình: “Sinh ra trong một gia đình nghèo ở cái xã nghèo nhất của thị xã Kỳ Anh mà em Hồng đạt được kết quả ngày hôm nay thật đáng khâm phục.

Đó không chỉ là niềm tự hào của bản thân, gia đình em mà còn là niềm tự hào của thầy cô, nhà trường. Em trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ học sinh Trường THPT Lê Quảng Chí noi theo”.

Cậu trò nghèo đạt điểm cao nhất Kỳ Anh: Cố gắng học vì 3 anh trai ở nhà lao động do hoàn cảnh khó khăn

Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, Nguyễn Tiến Hồng còn hoạt động phong trào rất sôi nổi (Trong ảnh: Hồng (áo xanh) biểu diễn trong chương trình văn nghệ của nhà trường).

Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, Hồng còn là một lớp trưởng gương mẫu, nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội. Năng khiếu làm MC và giọng hát mượt mà, truyền cảm, Hồng thường xuyên đảm nhận các chương trình lớn của nhà trường và địa phương.

Với thành tích và hoạt động nổi bật, Hồng vinh dự được vinh danh là điển hình tiên tiến của thị xã Kỳ Anh, giai đoạn 2015-2020. Kết quả tại kỳ thi vừa qua của Hồng thêm một lần khẳng định sự vinh danh này là hoàn toàn xứng đáng với cậu học trò nghèo.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.