Giúp học sinh phòng tránh bom mìn còn sót lại sau chiến tranh

(Baohatinh.vn) - Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tuyên truyền cho học sinh, tặng quà nạn nhân ảnh hưởng bom mìn trên địa bàn.

Chiều 22/5, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp với Quỹ Hòa bình, UBND huyện Can Lộc cùng tổ chức chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, trao hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn và tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo đợt 1 năm 2025.

Tham dự chương trình có Trung tướng Phạm Ngọc Khóa - Phó Chủ tịch thường trực Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.

bqbht_br_2.jpg
Trung tướng Phạm Ngọc Khóa - Phó Chủ tịch thường trực Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và đại biểu tham dự chương trình.

Tại chương trình, đại biểu và các em học sinh trên địa bàn huyện Can Lộc được xem các thước phim tư liệu, trao đổi về tác hại, cách phòng tránh bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

bqbht_br_1.jpg
Các em học sinh tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm về cách nhận biết, phòng tránh tác hại bom mìn, vật liệu nổ.

Chương trình cũng trao hỗ trợ sinh kế tặng 20 nạn nhân bị tai nạn bom mìn của huyện Can Lộc, mỗi suất trị giá 6 triệu đồng; trao 10 xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) tặng 10 cháu học sinh nghèo vượt khó.

bqbht_br_3.jpg
Chương trình trao hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn.
bqbht_br_4-6455.jpg
Trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam nhấn mạnh, từ năm 2014 lại nay, hội đã trực tiếp tuyên truyền cho nhiều người dân, học sinh cả nước về cách phòng ngừa bom mìn; hỗ trợ sinh kế cho hơn 6.000 nạn nhân bom mìn; trao quà, tặng xe đạp cho nhiều học sinh nghèo vượt khó.

bqbht_br_5.jpg
Trung tướng Phạm Ngọc Khóa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Thông qua chương trình tuyên truyền lần này là dịp để người dân địa phương và các em học sinh tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn; các nạn nhân bị tai nạn bom mìn sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ sinh kế để phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững, có cuộc sống bình yên và phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau

Đọc thêm

Giữ nhịp công tác dân số trong chặng đường mới ở Hà Tĩnh

Giữ nhịp công tác dân số trong chặng đường mới ở Hà Tĩnh

Sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập thôn, tổ dân phố (TDP) đặt ra yêu cầu mới đối với công tác dân số ở cơ sở. Hà Tĩnh đang khẩn trương kiện toàn đội ngũ cộng tác viên (CTV) dân số để tiếp tục phát huy vai trò "cánh tay nối dài" đưa chính sách đến từng gia đình.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Ấm áp hoạt động tri ân người có công

Ấm áp hoạt động tri ân người có công

Tháng 7 về, hoạt động tri ân người có công ở Hà Tĩnh lại được triển khai sâu rộng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp ngành và toàn xã hội đối với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.
Chọn nghề cùng con: Đồng hành hay áp đặt?

Chọn nghề cùng con: Đồng hành hay áp đặt?

Mùa tuyển sinh, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh đứng trước lựa chọn quan trọng của tương lai. Giữa kỳ vọng của cha mẹ và ước mơ của con, điều các em cần hơn cả là sự lắng nghe và đồng hành.
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả tuyển thẳng, phổ điểm diện Xét tuyển tài năng năm 2026

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả tuyển thẳng, phổ điểm diện Xét tuyển tài năng năm 2026

Ngày 7/7, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả tuyển thẳng và phổ điểm diện Xét tuyển tài năng (XTTN) năm 2026. Có 436 thí sinh đã trúng tuyển thẳng, trong đó có 5 thí sinh đạt giải quốc tế, 41 thí sinh đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia, còn lại là các giải nhì, giải ba. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!