Tối 16/9 (giờ Hà Nội), ban tổ chức Premier League công bố Erling Haaland là cầu thủ hay nhất tháng 8.
Haaland là cầu thủ thứ hai giành được giải thưởng cá nhân này ngay trong tháng đầu tiên ra mắt Premier League. Trước đó, Bruno Fernandes từng được vinh danh khi tỏa sáng trong màu áo Manchester United vào tháng 2/2020.
Ở hạng mục dành cho HLV hay nhất tháng, Mikel Arteta là người chiến thắng. Nhà cầm quân đến từ Tây Ban Nha giúp Arsenal vươn lên vị trí đầu bảng Premier League khi toàn thắng cả 5 trận trong tháng 8.
Haaland ra sân 5 trận và ghi 9 bàn trong tháng đầu tiên của Premier League mùa 2022/23. Mũi nhọn 22 tuổi lập cú đúp ở trận ra mắt Man City trước West Ham, có 1 kiến tạo trước Bournemouth, ghi 1 bàn trước Newcastle United, sau đó là hai cú hat-trick liên tiếp vào lưới Crystal Palace và Nottingham Forest.
Haaland chia sẻ: “Tôi rất vui khi giành được giải thưởng này. Đây là sự khởi đầu tốt đẹp. Tôi mừng khi thể hiện được vai trò của mình bằng cách ghi bàn. Điều quan trọng là thành tích cuối cùng của đội bóng. Hy vọng chúng tôi sẽ có một mùa giải thành công”.
Gần nhất ở trận thắng 2-1 của Man City trước Dortmund thuộc loạt trận thứ hai vòng bảng Champions League 2022/23 hôm 15/9, Haaland tiếp tục nổ súng với bàn thắng quyết định ở phút 84. Tổng cộng, cựu sao Dortmund có cho riêng mình 13 bàn sau 9 trận chơi cho “The Citizens”.
Những cột mốc và kỷ lục liên tục bị tiền đạo sinh năm 2000 phá vỡ. Ở tuổi 22 và 55 ngày, Haaland trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Champions League ghi bàn cho một đội bóng (Dortmund) và sau đó xé lưới chính CLB đó. Người giữ kỷ lục kể trên trước Haaland đó là Alvaro Morata, khi tiền đạo người Tây Ban Nha làm được vào lưới Real Madrid ở tuổi 22 và 194 ngày.
Mô hình thống kê của Infogol chỉ ra rằng nếu Haaland cứ duy trì phong độ thế này đến cuối mùa, anh sẽ cán mốc 63 bàn thắng ở Premier League 2022/23. Kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải tại Ngoại hạng Anh chỉ là 32 bàn. Không dễ để Haaland cán cột mốc đó. Tuy nhiên, chứng kiến việc tiền đạo của Man City tỏa sáng liên tục từ tuần này qua tuần khác, không ai biết đâu mới là giới hạn thật sự của chân sút mới 22 tuổi này.
U23 Nhật Bản đã chứng minh đẳng cấp khi giành chiến thắng đậm trước U23 Syria với tỷ số 5-0 ở trận ra quân bảng B giải U23 châu Á diễn ra tối 7/1 (giờ Việt Nam).
Kết thúc vòng loại, U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết quốc gia 2025/2026. Với phong độ ấn tượng cùng sự tự tin, đoàn quân của HLV Đinh Văn Dũng được kỳ vọng sẽ tiến sâu ở giải đấu năm nay.
Mở màn trận U23 Việt Nam - U23 Jordan ngày 6/1, hành trình chinh phục châu Á của bóng đá Việt Nam chính thức khởi tranh với sự song hành của TV360 và khán giả.
Từng là trụ cột không thể thay thế ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, mùa giải 2025/2026, tiền vệ Trần Đình Tiến rời đội bóng để gia nhập Công an Hà Nội. Thế nhưng, sau 20 trận đấu đã qua, số lần ra sân của anh ở đội bóng mới chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tối 30/12, U23 Việt Nam thất bại 1-2 trước U23 Syria ở trận giao hữu kín, trong cuộc so tài mang tính thử nghiệm và kiểm chứng năng lực đội hình trước thềm VCK U23 châu Á.
Tờ Bangkok Post đã có bài viết tổng kết năm 2025 của bóng đá Thái Lan. Họ đã dùng từ “bi kịch” để nói về thất bại của đội nhà. Trong đó, hai nỗi đau của “Voi chiến” tới từ các đội bóng Việt Nam.
Hôm nay (26/12), gala công bố và trao thưởng các danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM). Ở đấy, ai sẽ đăng quang các danh hiệu cao nhất của giải thưởng?
Rạng sáng 24/12, Arsenal phải chờ tới loạt luân lưu cân não mới khuất phục được Crystal Palace khi Kepa Arrizabalaga trở thành người hùng định đoạt tấm vé vào bán kết.
Trưa 22/12, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lên tiếng sau hàng loạt lùm xùm liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch trong nỗ lực xử lý khủng hoảng và khôi phục niềm tin.
SEA Games 33: Chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan sau 120 phút ở chung kết SEA Games không chỉ mang về tấm HCV cho U22 Việt Nam, mà còn tạo nên một hiệu ứng hiếm thấy trong khu vực.
Truyền thông và người hâm mộ Thái Lan tiếp tục rơi vào thất vọng khi chứng kiến tuyển futsal nam nước này để thua đội tuyển futsal Indonesia ở trận chung kết và lỡ cơ hội giành huy chương vàng (HCV).