Hành trình dấn thân tác nghiệp ở vùng "rốn lũ" Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh - mảnh đất “rốn lũ” của miền Trung năm nào cũng hứng chịu lũ lụt, để lại hậu quả hết sức nặng nề nên đội ngũ nhà báo luôn sẵn sàng dấn thân tác nghiệp truyền tải thông tin...

Những lần dấn thân đầy ám ảnh

Trận lũ lịch sử cuối năm 2016 trở thành kỷ niệm không bao giờ quên đối với nhà báo Anh Tấn - phóng viên Phòng Phát thanh - Truyền hình, Báo Hà Tĩnh. Lần tác nghiệp này đã mang về cho anh giải B, Giải Báo chí Trần Phú, nhưng cũng để lại nhiều ký ức đầy ám ảnh. Tại thời điểm đó (từ 29/10 - 1/11/2016), khu vực Hương Khê ghi nhận lượng mưa lớn từ 500-600 mm, kết hợp với việc thủy điện Hố Hô xả lũ đã gây ngập sâu toàn huyện Hương Khê, trong đó nhiều xã bị cô lập hoàn toàn, giao thông tê liệt..

bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_0.jpg
Nhà báo Anh Tấn tác nghiệp tại "rốn lũ" Phương Mỹ (nay là xã Điền Mỹ, Hương Khê) năm 2016.

“Lúc đó khoảng 20h tối, tôi theo thuyền gỗ 3 ván của người dân vào sâu vùng ngập lụt xã Phương Mỹ - nay là xã Điền Mỹ để tác nghiệp. Đến 22h đêm, nước dâng cao nên không thoát ra được. Trắng đêm, tôi đã thức cùng người dân trên những chiếc bè tạm, ăn mì tôm và lo lắng khi mưa vẫn như trút nước trên đầu. May mắn lần tác nghiệp đó tôi đảm bảo an toàn cả người và máy nhưng cũng trở thành nỗi ám ảnh không bao giờ quên. Trận lũ này không chỉ khiến 5 người dân chết, 12 người bị thương mà còn gây thiệt hại rất lớn về tài sản cho người dân” - nhà báo Anh Tấn chia sẻ.

Sau những lần mưa lũ đi qua, cánh phóng viên ngồi lại với nhau vẫn hay nói đùa: “Tác nghiệp trong những điểm nóng thiên tai là một sự dấn thân liều lĩnh nhưng đầy đam mê!”. Quả thật, để đến được những vùng “rốn lũ”, phóng viên phải trải qua rất nhiều vất vả. Chòng chành trên những con thuyền, mọi hiểm nguy đều có thể ập đến bất cứ lúc nào. Bao nhiêu lo lắng không chỉ dành cho bản thân, mà còn dành cho máy quay, máy ảnh, máy tính và các phụ kiện hỗ trợ tác nghiệp.

bqbht_br_1.jpg
Nhà báo Quang Tiến - phóng viên thường trú VTV8 tại Hà Tĩnh tác nghiệp trong sự kiện lũ lụt tháng 5/2025.

Nhà báo Quang Tiến - phóng viên thường trú VTV8 tại Hà Tĩnh chia sẻ: “Hơn 10 năm thường trú tại địa bàn Hà Tĩnh, trận lũ nào tôi cũng đều có mặt để đưa những thước phim, hình ảnh chân thực nhất đến với công chúng. Lần tác nghiệp nào đối với tôi cũng đều là một hành trình dấn thân đầy ám ảnh. Mới đây nhất, sau trận mưa lũ bất thường đêm 24 - sáng 25/5, tôi là một trong những phóng viên đầu tiên có mặt tại vùng ngập lụt sâu của huyện Cẩm Xuyên. Chúng tôi đã phải lội trong dòng nước sâu gần 1m. Trong làn nước lũ, đứng giữa những bao lúa bị nước nhấn chìm, tôi không ngăn được nước mắt. Làm báo bao năm, tôi đã tập giữ bình tĩnh trước ống kính, nhưng hôm đó tôi thật sự đã khóc. Khóc vì một mùa màng đổ sông đổ biển, vì nỗi bất lực của người nông dân dốc cạn sức cho đất mà giờ chỉ còn tay trắng”.

Tác nghiệp phải đảm bảo an toàn

Tác nghiệp tại địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai, ngoài việc đảm bảo thông tin chính xác, nhanh chóng thì kỹ năng tác nghiệp an toàn là rất quan trọng. Phóng viên vùng lũ biết bơi sẽ là một lợi thế, bên cạnh đó cần phải trang bị cho mình trang phục bảo hộ cần thiết như áo phao. Khi vào đưa tin ở vùng nguy hiểm, nhất thiết phải đi cùng nhóm để có sự hỗ trợ lẫn nhau, nếu có được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng như bộ đội, công an… đi cùng sẽ an toàn nhất.

bqbht_br_3.jpg
Nhà báo Nguyễn Tâm tác nghiệp trong một sự kiện ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn).

Trong trận lũ lịch sử xảy ra ở huyện Hương Khê năm 2016, ekip Nguyễn Tâm - Thành Trọng của Báo Hà Tĩnh là ekip truyền hình duy nhất tiếp cận được địa bàn bị cô lập xã Hương Đô. Nhờ những thước phim chân thực từ hiện trường của ekip này, sau đó, Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn đã phải thừa nhận việc xả lũ sai quy trình và tiến hành khắc phục các sai phạm trong quản lý vận hành công trình thủy điện Hố Hô.

“Tác nghiệp trong điều kiện thiên tai lũ lụt, ngoài việc trang bị cho mình những thiết bị cần thiết thì tâm thế phải luôn sẵn sàng, đặc biệt là quyết đoán và độc lập. Đặc biệt, cả ekip phải phối hợp nhịp nhàng, nhanh ý để vào được vùng tâm lũ nhưng cũng thoát ra được nhanh, đảm bảo an toàn cho mình và cho thiết bị; đồng thời chuyển tải tin tức kịp thời về cho bộ phận ở nhà xử lý” - nhà báo Nguyễn Tâm trải lòng.

Ở những sự kiện thiên tai, phóng viên địa bàn sẽ là “mắt xích” quan trọng trong chuyển tải thông tin. Bản thân tôi (phóng viên địa bàn của Báo Hà Tĩnh tại huyện Cẩm Xuyên - một địa bàn thường xuyên hứng chịu nhiều trận lũ lụt lịch sử) cũng đã trải qua nhiều hành trình không hề dễ dàng trong những lần tác nghiệp bão lũ.

bqbht_br_2.jpg
Nhà báo Phan Trâm - Báo Hà Tĩnh tác nghiệp trong đợt mưa lũ tháng 5/2025.

Còn nhớ trận lũ lịch sử hồi cuối tháng 10/2020, chặng đường từ TP Hà Tĩnh vào vùng “rốn lũ” hạ du hồ Kẻ Gỗ chưa đến 20 km nhưng tôi phải di chuyển bằng 4 phương tiện; từ ngồi xe tải do Bộ CHQS tỉnh bố trí, ngồi ca nô của các chiến sỹ Đồn Biên phòng Thiên Cầm, đến lội bộ và đi thuyền của người dân. Tôi không thể nhớ hết những cái rùng mình ớn lạnh khi đi thuyền qua nghĩa địa, hay thuyền mắc kẹt giữa mênh mông biển nước nhiều giờ đồng hồ. Lúc đó, nỗi sợ hãi xâm chiếm nhưng đam mê, nhiệt huyết, lòng yêu nghề đã chiến thắng tất cả. Bản thân lúc đó trên người mặc áo phao, lại đi cùng chính quyền địa phương nên không sợ nguy hiểm về tính mạng nhưng lại rất lo cho các thiết bị tác nghiệp: máy ảnh, điện thoại, máy tính.

Sau lần đó, cứ đầu mùa, tôi lại chuẩn bị sẵn các loại: áo mưa, mũ cối, dép rọ và túi bọc máy để đảm bảo an toàn khi tác nghiệp mùa bão lũ. Năm đó, hơn 10 ngày tác nghiệp ở “điểm nóng” Cẩm Xuyên, tôi sản xuất gần 40 tin/bài; được cơ quan đề xuất và được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống bão lụt năm 2020.

bqbht_br_6.jpg
Phóng viên Báo Hà Tĩnh tác nghiệp lũ lụt ở huyện Cẩm Xuyên.

Không thể lường hết những rủi ro khi tác nghiệp trong thiên tai, lũ lụt. Bạn cùng lớp đại học của tôi - nhà báo Đinh Hữu Dư (SN 1988, quê tỉnh Ninh Bình) - phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã bị nước lũ cuốn trôi khi đang tác nghiệp tại cầu Ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vào tháng 10/2017. Bởi vậy, tôi rõ hơn hết những nguy hiểm khi đưa tin trong bão lũ. Nguy hiểm không có nghĩa là mình chùn bước. Bởi lẽ, trong dòng nước lũ, người dân đang gồng mình chống chọi với thiên tai. Và những thông tin được chuyển tải kịp thời sẽ tái hiện bức tranh chân thực để bạn đọc sẻ chia và chung tay khắc phục hậu quả.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý nghĩa trang cho thấy cần có cách tiếp cận toàn diện và dài hạn hơn nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển mới. Theo đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến thay đổi nhận thức cộng đồng; trong đó, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cấp cơ sở, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quyết định.
Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!