Hậu phương vững vàng, thanh niên vững tin lên đường nhập ngũ

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tập trung quản lý, động viên công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trước lúc lên đường nhập ngũ.

bqbht_br_anh-13-copy.jpg
Năm nay đã có hàng trăm thanh niên trên địa bàn Hà Tĩnh tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. (Ảnh: 2 thanh niên Nguyễn Quốc Quân (áo sọc) và Nguyễn Thành Trung (áo đen) ở thôn Đại Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc).

Sau những ngày đón lễ Noel, trong căn nhà của Đinh Trọng Uy (SN 2005, ở thôn 9, xã Hương Đô, Hương Khê) luôn đông vui, tấp nập, ấm áp bởi đại diện cấp ủy, chính quyền, bà con lối xóm, bạn bè đến chúc mừng em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS). Ngày con trai nhận giấy báo trúng tuyển NVQS, chị Hoàng Thị Toại - mẹ của Uy rất phấn khởi vì đây là lần thứ 2 con trai chị tình nguyện làm đơn tòng quân (năm 2023 cũng tình nguyện làm đơn nhưng thuộc diện được miễn thực hiện nghĩa vụ) và đã thành hiện thực.

Đinh Trọng Uy thổ lộ: “Gia đình em rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ đau yếu thường xuyên nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà cơ bản do em gánh vác. Ý thức rõ trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và được được sự động viên của gia đình nên em đã tiếp tục tình nguyện viết đơn để được nhập ngũ đợt này. Em hứa sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến cho quân đội và tạo dựng hành trang cho bản thân sau này”.

bqbht_br_anh-7-copy.jpg
Cấp ủy, chính quyền xã Tân Lộc tặng quà, động viên Nguyễn Duy Nhân trước lúc lên đường nhập ngũ.

Sinh ra trong gia đình có ông nội là cán bộ tiền khởi nghĩa, bố nguyên là cán bộ cốt cán xã, mẹ là cựu quân nhân nên Nguyễn Duy Nhân (SN 2000, ở thôn Kim Tân, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà) đã hăng hái xung phong lên đường nhập ngũ, tiếp nối truyền thống. Từng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (TP Hồ Chí Minh) giữa năm 2023, có cơ hội tìm kiếm việc làm với mức thu nhập khá nhưng Nhân vẫn tạm gác lại để lên đường nhập ngũ.

Chị Đặng Thị Chiên (mẹ Nguyễn Duy Nhân) tâm sự: “Cháu là con út trong nhà, mặc dù đã tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin nhưng gia đình đã động viên Nhân làm đơn nhập ngũ. Mọi người trong gia đình đều cho rằng, quân ngũ là môi trường tốt để cháu rèn luyện, phấn đấu, cống hiến trưởng thành”.

bqbht_br_111-copy.jpg
Lộc Hà là một trong những địa phương có nhiều thanh niên con em đồng bào công giáo tình nguyện nhập ngũ.

Những ngày trước lúc lên đường, niềm vui như được nhân lên khi thanh niên Dương Nguyễn Tấn Sang (SN 2001, ở thôn 3, xã Sơn Giang, Hương Sơn) luôn nhận được sự quan tâm, động viên, chúc mừng của chính quyền địa phương, người thân, bạn bè và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp, đứng dưới Đảng kỳ, Quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tấn Sang đã tuyên thệ, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao...

Dương Nguyễn Tấn Sang tâm sự: “Em đã tốt nghiệp ngành kế toán doanh nghiệp, Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà Nội, có việc làm ổn định tại Thủ đô nhưng vẫn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Em muốn tương lai của mình sẽ được cống hiến lâu dài cho quân đội, được tiếp nối truyền thống của gia đình vì ông nội, ông ngoại từng tham gia kháng chiến, bố và nhiều người thân đều công tác trong môi trường này”.

bqbht_br_anh-1-copy.jpg
Niềm vui nhân lên khi Dương Nguyễn Tấn Sang cùng lúc được kết nạp Đảng và nhận giấy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự theo nguyện vọng.

Năm nay, Hà Tĩnh được giao chỉ tiêu 1.300 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Bộ Tư lệnh Vùng 3 Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; Sư đoàn 324, 968, 341, Lữ đoàn 206 (thuộc Quân khu 4) và Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh). Thời gian qua, các địa phương đã điều khám với tổng số hơn 5.000 công dân, 2.479 công dân trúng tuyển (đạt trên 48%); trong đó, văn hóa tốt nghiệp THPT trở lên đạt xấp xỉ 87% (đại học, cao đẳng hơn 10%), sức khỏe loại 1 và 2 đạt gần 55%, có 11 đảng viên, 263 con em đồng bào công giáo.

Hiện nay, lực lượng quân sự đang cùng các cấp, các ngành nhanh chóng hoàn tất phát lệnh gọi và tăng cường quản lý, giáo dục, động viên các công dân trúng tuyển. Khi ngày hội tòng quân đang đến gần, tất cả thanh niên trúng tuyển đang háo hức mong chờ đến ngày chính thức được khoác trên mình màu xanh áo lính, trong tâm thế sẵn sàng, khát khao được cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết cách mạng cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Họ cũng luôn tin rằng, quân đội là trường học lớn để họ tiếp tục cống hiến, thử thách để phấn đấu học tập, rèn luyện, trưởng thành hơn.

bqbht_br_anh-3.jpg
Cán bộ Ban CHQS xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh) tặng quà, động viên các thanh niên vừa có lệnh nhập ngũ.

Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh thông tin: "Đến thời điểm hiện nay, các địa phương đang tập trung triển khai công tác thâm nhập “3 gặp, 4 biết”, thực hiện “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để rà soát, nắm chất lượng chính trị của từng thanh niên và phát lệnh gọi đảm bảo quân số cấp trên giao.

Cùng với việc làm tốt công tác quản lý thanh niên trúng tuyển, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội, trao tặng quà, sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/người. Tổ chức giao lưu, gặp mặt, tiễn thanh niên lên đường tòng quân, nhất là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, con em công giáo, con em đồng bào dân tộc thiểu số, con em cán bộ, đảng viên... Qua đó, tạo sự yên tâm cho thanh niên lên đường nhập ngũ và các địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2025".

Đọc thêm

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.