Hương vị tình thân 2: Nhân tố mới và tình tiết gay cấn có đáng mong chờ?

Phim " Hương vị tình thân " phần 2 hứa hẹn có nhiều tình tiết hấp dẫn do có sự xuất hiện của loạt nhân tố mới. Chính điều này khiến không ít khán giả mong đợi.

Hương vị tình thân 2: Nhân tố mới và tình tiết gay cấn có đáng mong chờ?

“Hương vị tình thân” phần 2 hứa hẹn có nhiều tình tiết hấp dẫn. Ảnh: NSX.

Mối quan hệ của Nam và Long ngày một rắc rối

“Hương vị tình thân” phần 1 sắp kết thúc với nhiều tình tiết gây tranh cãi. Trong đó, việc Nam (Phương Oanh) và Long (Mạnh Trường) đã “đường ai nấy đi” khiến người hâm mộ vừa tiếc nuối, vừa thương cho cuộc đời đầy trắc trở của nữ chính.

Tuy nhiên, việc tạo nhiều bi kịch cho nhân vật Nam, nhiều khán giả dự đoán rằng biên kịch sẽ xâu chuỗi cho phần 2 của phim.

Chính vì thế mà mới đây, những tình tiết mới nhất của phần 2 được hé lộ khiến khán giả “đứng ngồi không yên”. Đoạn clip giới thiệu phim “Hương vị tình thân” phần 2 được dẫn dắt bằng một câu hỏi mở: “Đối mặt với sự thật của quá khứ, những mâu thuẫn và ân oán năm xưa, lựa chọn nào cho Nam?”.

Trong phần 2, Long và Nam đã chia tay. Thậm chí, Long (Mạnh Trường) có người yêu mới, sắp kết hôn. Người yêu mới của Long do diễn viên Việt Hoa thủ vai.

Trong khi đó, vai diễn Nam của Phương Oanh cũng được “lột xác” về ngoại hình khi để tóc dài. Cô làm việc tại một đơn vị thiết kế, xây dựng khác sau khi nghỉ việc ở công ty Long.

Long và Nam tình cờ gặp lại nhau khi Long đi cùng người yêu mới tới gặp sếp mới của Nam. Long và sếp mới của Nam quen nhau. Cả hai đều hết sức ngạc nhiên khi gặp lại nhau.

Hương vị tình thân 2: Nhân tố mới và tình tiết gay cấn có đáng mong chờ?
Hương vị tình thân 2: Nhân tố mới và tình tiết gay cấn có đáng mong chờ?

Một số tình tiết mới. Ảnh: NSX.

Ở một phân cảnh khác trong phần 2 “Hương vị tình thân”, Nam bị đánh ghen do nhầm lẫn. Long vô tình chứng kiến chuyện này, muốn lao tới can ngăn nhưng người yêu anh ngăn cản.

Ngoài ra, ở “Hương vị tình thân” phần 2 cũng có đoạn, bà Bích nói với Nam: “Hôm nay, mẹ làm một mâm cỗ to, cúng bố. Con về ăn cơm với bố cho bố vui”. Có lẽ sau nhiều sự cố Nam đã ra ở riêng. Tuy nhiên điều đáng chú ý là cô gái đứng giữa chính là Diệp giờ đây đã lột xác hoàn toàn, chỉ có thể nhận ra nhờ chiếc nốt ruồi quen thuộc. Vai diễn này do diễn viên Bích Ngọc thủ vai.

Nhiều nhân tố và “drama” hơn phần 1

Biên kịch của bộ phim “Hương vị tình thân” đã có những chia sẻ thú vị trong phần 2 được chiếu sắp tới. Cụ thể, theo biên kịch, phim sẽ có sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới, nhiều người trở về từ quá khứ. Đặc biệt, câu hỏi lớn nhất trong phần 2 chính là việc Nam và Long có trở lại với nhau sau hàng loạt những biến cố hay không?

Theo tiết lộ của diễn viên Quách Thu Phương thủ vai bà Xuân, phần hai của “Hương vị tình thân” sẽ còn nhiều “drama” hơn và tất cả nhân vật đều thú vị hơn. Nhân vật của chị cũng chính là nguồn cơn cho nhiều bi kịch trong gia đình.

Được biết, “Hương vị tình thân” phần 2 sẽ bắt đầu từ tập 72, lên sóng ngày 28.7 tới.

Theo laodong.vn

Đọc thêm

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.
Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh khẳng định ‘khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông’, mà bắt đầu từ chính triết lý, văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức…