
Không cần chờ đến khi có một khu vườn, không cần đợi chuyển về vùng quê yên ả, cư dân sống ở đô thị đã tìm ra cách đưa thiên nhiên trở lại với mình, từ những góc nhỏ nhất như ban công, cửa sổ, bức tường trống sau sofa, thậm chí là gầm cầu thang. Có một sự chuyển dịch rất rõ trong quan điểm sống hiện đại khi cây xanh không còn là vật trang trí mà trở thành một phần của đời sống. Đó là cách con người hòa mình với thiên nhiên.
Anh Lê Chí Quốc Vương và chị Hoàng Thị Ánh Ngọc (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) là ví dụ điển hình cho lối sống “phủ xanh nhà phố”. Giữa công việc kinh doanh bận rộn và áp lực, họ chọn trang trí không gian xanh trong chính ngôi nhà của mình, nơi từng viên đá, tán lá được đặt để không chỉ vì thẩm mỹ mà còn vì cảm xúc. Một hồ cá Koi nhỏ, một vài chậu phát tài, lưỡi hổ, một bộ bàn ghế mini để đọc sách hoặc uống trà… tất cả như một khu vườn thu nhỏ.

"Cuộc sống ngày càng bận rộn, về đến nhà mà không có không gian để thở thì mệt mỏi lắm. Tôi và vợ đều thích cây xanh, nên ngay từ khi cải tạo lại nhà, đã quyết định dành hẳn một khoảng không bên nhà để làm tiểu cảnh, có cây xanh và hồ nhỏ thả cá. Ban công tầng 2 cũng không để trống, tôi trồng thêm vài chậu cây cỡ nhỏ, vừa đẹp, vừa tạo không gian mát mẻ. Mình không cần khu vườn rộng, chỉ cần một góc nhỏ xanh mướt cũng đủ thấy nhẹ lòng rồi”, anh Lê Chí Quốc Vương chia sẻ.
Đối với anh Nguyễn Công Huyên (tổ dân phố 9, xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), cây xanh không chỉ là vật trang trí mà đã trở thành một phần cốt lõi trong thiết kế không gian sống. Ngay từ khi bắt đầu lên ý tưởng nội thất cho ngôi nhà, anh đã đặt yếu tố “xanh” vào vị trí trung tâm, được tính toán kỹ lưỡng và đầu tư bài bản. Bước chân vào nhà có thể dễ dàng cảm nhận được sự hài hòa giữa các loại cây như phát tài, thanh xuân, monstera, đế vương, thiết mộc lan... được phối hợp tinh tế cùng đá cuội, sỏi trắng, cỏ nhân tạo và ánh sáng tự nhiên.


Không gian ấy không quá phô trương, nhưng lại mang đến cảm giác thư thái rõ rệt. Với anh Huyên, "phủ xanh" ngôi nhà để tìm lại sự cân bằng sau những bộn bề.
Không gian xanh trong nhà không chỉ là sự phản kháng mềm mại trước đô thị hóa, mà còn là cách để chủ nhân khẳng định cá tính. Có người thích trồng sen đá, xương rồng gọn gàng, dễ chăm. Người khác lại đam mê cây nhiệt đới monstera, trầu bà lá xẻ, đế vương… Một số người khác không ngại đầu tư tiểu cảnh, hồ nước, thác mini để có cảm giác như đang sống giữa rừng. Mỗi không gian xanh là một câu chuyện, một tâm trạng, một tuyên ngôn về sự lựa chọn lối sống.

Nhưng để “xanh hóa” nhà phố không chỉ đơn giản là đi mua vài chậu cây rồi xếp vào góc phòng. Kiến trúc sư Phan Dũng – Giám đốc Công ty Kiến trúc Phan Dũng (Hà Tĩnh) chia sẻ: Không gian xanh thành công là không gian mà cây xanh thật sự sống được, không gượng ép, không phô trương.
Theo kiến trúc sư Phan Dũng, người thiết kế cần hiểu không gian, hướng nắng, độ ẩm, luồng khí… để chọn đúng loại cây. Ví dụ nhà hướng tây, nhiều nắng nóng thì nên trồng cau kiểng, sen đá, kim ngân. Nhà thiếu sáng cần những cây “chịu bóng” như lưỡi hổ, kim tiền, vạn niên thanh. Một cây trồng sai chỗ không chỉ khó sống, mà còn phá vỡ toàn bộ tinh thần của không gian.

Sự phát triển của nhu cầu sống xanh cũng khiến thị trường cây cảnh chuyển mình mạnh mẽ. Tại Hà Tĩnh, nhiều nhà vườn đã mở rộng nguồn cây, nhập về các loại cây cảnh mới lạ, phù hợp với nhiều không gian và sở thích khác nhau. Khách hàng không còn chỉ hỏi “cây này đẹp không?” mà hỏi “cây này có hợp với nhà tôi không?”, “chăm có khó không?”, “có sống được trong phòng điều hòa không?”. Đó là một tín hiệu tốt, cho thấy người ta bắt đầu nhìn cây như một thực thể sống, không còn xem nó là vật thể trang trí thuần túy.
Sự hiện diện của thiên nhiên trong ngôi nhà đô thị không còn là một sự xa xỉ. Đó là lựa chọn đầy tính nhân văn. Những chậu cây nhỏ không chỉ làm mát mắt, mà làm mát cả tâm hồn. Chúng nhắc ta nhớ đến những điều nguyên sơ như sự lặng yên, sự sống chậm, và một vẻ đẹp không cần phô trương. Bởi lẽ, một chiếc lá xanh rung rinh trong nắng sớm, đôi khi cũng đủ để làm nên một buổi sáng hạnh phúc.