“Không còn sức để cống hiến thì tôi đóng góp đất đai, tiền của...”

(Baohatinh.vn) - Phát huy vai trò nêu gương của người đảng viên, bà Trần Thị Phương (SN 1949, trú thôn Hồng Lạc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã tự nguyện hiến 150m2 “đất vàng”, tích cực vận động bà con lối xóm hiến của, hiến công xây dựng nông thôn mới.

“Không còn sức để cống hiến thì tôi đóng góp đất đai, tiền của...”

Bà Trần Thị Phương là một đảng viên gương mẫu.

Vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm 20 tuổi, đến nay, bà Trần Thị Phương đã có 52 năm tuổi Đảng. Bà là người luôn hăng hái, nhiệt tình tham gia công tác xã hội tại địa phương.

Là người năng nổ, nhiệt tình, năm 1976, bà Phương được bầu làm Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Hồng Lạc. Suốt 23 năm (từ 1976 đến 1999) làm công tác hội, bà luôn khích lệ, động viên chị em tích cực đóng góp xây dựng quê hương, phát triển kinh tế, hỗ trợ các hội viên khó khăn.

Dưới sự chỉ đạo của bà, chi hội luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của phụ nữ xã Thạch Châu. Với những đóng góp của mình, bà Phương đã nhiều lần được hội LHPN các cấp tặng bằng khen.

“Không còn sức để cống hiến thì tôi đóng góp đất đai, tiền của...”

Nhờ diện tích đất được gia đình bà Phương hiến, đường thôn mở rộng, thoáng đẹp.

Năm 1999, bà Phương còn được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, tham gia ban chấp hành hội người cao tuổi thôn... Ở vai trò nào bà cũng luôn phát huy tinh thần trách nhiệm của một người đảng viên, đi đầu bước trước để người dân noi theo. Năm 2009, điều kiện sức khỏe không cho phép, bà chính thức nghỉ công tác tại thôn nhưng vẫn thường xuyên ủng hộ việc làng, việc xã theo cách riêng của mình.

Những năm gần đây, khi mỗi m2 đất ở trung tâm xã Thạch Châu đều trở thành “đất vàng” thì việc hiến nhiều đất để xây dựng NTM là điều không mấy dễ dàng. Thế nhưng, bà Phương lại vận động các con hiến đất của gia đình cho thôn mở đường. Để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cuối năm 2020, gia đình bà đã hiến 30m2 đất mở rộng 1 lối đi trong thôn.

Cuối năm 2021, bà lại vận động các con hiến tiếp 120m2 khi thôn có chủ trương mở rộng đường. Được biết, tổng diện tích đất gia đình bà Phương hiến, tính theo giá thị trường những thời điểm đó khoảng hơn 800 triệu đồng.

“Không còn sức để cống hiến thì tôi đóng góp đất đai, tiền của...”

Dù không còn đảm nhận công tác nhưng bà Phương luôn giữ mối liên hệ, hỗ trợ cán bộ chính quyền, mặt trận trong việc vận động người dân xây dựng nông thôn mới.

Bà Phương chia sẻ: “Có người cũng bảo với tôi đất giờ có giá lắm, hiến làm gì nhiều thế, nhưng nếu ai cũng chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt mà không tính đến lợi ích lâu dài thì biết bao giờ thôn quê mới văn minh, sạch đẹp lên được”.

Không chỉ tình nguyện hiến đất, bà Phương còn vận động bà con lối xóm tích cực cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới. Noi gương bà, nhiều người dân cùng tổ liên gia cũng đã hiến đất, phá dỡ tường rào, hiến công, hiến của làm giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương...

“Không còn sức để cống hiến thì tôi đóng góp đất đai, tiền của...”

Bà Phương xứng đáng với danh hiệu tuổi cao, gương sáng.

Từ hành động của gia đình bà Phương, phong trào lan tỏa sâu rộng ra toàn thôn Hồng Lạc. Năm 2021, thôn có 30 hộ hiến gần 1.200m2 đất, phá dỡ 50m tường rào, hàng chục công trình, hàng nghìn cây xanh, góp phần để thôn hoàn thiện và giữ vững các tiêu chí trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Ông Lê Xuân Quyền - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Hồng Lạc cho biết: “Bà Phương là một đảng viên rất gương mẫu, có trách nhiệm với công việc chung. Tuy tuổi cao, sức khỏe yếu và nghỉ công tác nhiều năm nay nhưng bà luôn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Hành động đi đầu của bà đã góp phần khích lệ tinh thần trách nhiệm của người dân trong thôn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới”.

“Không còn sức để cống hiến thì tôi đóng góp đất đai, tiền của...”

Các huy hiệu Đảng mà bà Phương đã nhận được.

Gương mẫu đi đầu, đóng góp tích cực cho phong trào chung, gia đình bà Phương nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Năm 2019, bà được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; được huyện Lộc Hà tặng giấy chứng nhận cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo năm 2021...

Tôi luôn ghi nhớ điều Bác Hồ dạy, đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Đảng viên không nêu gương thì làm sao làm công tác dân vận được. Nay tuổi đã cao, không có điều kiện cống hiến công sức nữa thì tôi đóng góp đất đai, tiền của, góp một phần nhỏ để xây dựng thôn xóm, quê hương giàu đẹp hơn, đó cũng là trách nhiệm của một công dân

Bà Trần Thị Phương

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi