Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc mừng ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng tin tưởng, với bề dày truyền thống trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc mừng ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Nhân kỷ niệm 64 năm ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 – 3/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2023), sáng 2/3, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng làm trưởng đoàn tới chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đi cùng đoàn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc mừng ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chúc mừng 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhân kỷ niệm 64 năm ngày thành lập lực lượng BĐBP Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian qua, BĐBP tỉnh cùng với các lực lượng vũ trang trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ về đảm bảo an ninh - quốc phòng, đặc biệt là bảo vệ, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

BĐBP tỉnh cũng đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng, củng cố biên giới hữu nghị với nước bạn Lào; hỗ trợ các địa phương trong xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai; triệt phá nhiều chuyên án lớn về ma túy, xuất nhập cảnh trái phép...

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc mừng ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tin tưởng, với bề dày truyền thống vẻ vang, lực lượng BĐBP sẽ tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang tỉnh, tham mưu có hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc mừng ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Đại tá Bùi Hồng Thanh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện để lực lượng BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã dành cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng.

Đại tá Bùi Hồng Thanh khẳng định, đơn vị sẽ quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp đỡ các địa phương xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, qua đó, đảm bảo vững chắc an ninh biên giới quốc gia, đóng góp tích cực hơn nữa trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.