Lão nông “mê” làm vườn mẫu, tâm huyết xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Không chỉ được biết đến là điển hình trong xây dựng vườn mẫu, ông Nguyễn Văn Khánh (SN 1965, ở thôn 5, xã Quang Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn khiến nhiều người quý trọng bởi việc truyền cảm hứng trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Lão nông “mê” làm vườn mẫu, tâm huyết xây dựng nông thôn mới

Đến thăm vườn mẫu của ông Nguyễn Văn Khánh, ai nấy cũng đều phải tấm tắc khen ngợi vì một khu vườn xanh mướt, các loại cây trồng được bố trí bài bản, đa dạng giữa vùng núi cao. Nhưng ít ai biết rằng, trước đó, khu vườn này toàn là cây bụi, không có giá trị kinh tế... Ông Khánh chia sẻ: “Gần cuối năm 2017, thực hiện chủ trương xây dựng vườn mẫu của địa phương, tôi và gia đình đã tích cực hưởng ứng. Để biến vườn tạp thành vườn mẫu, tôi đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để trồng các loại cây phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu của địa phương, đồng thời quy hoạch, chỉnh trang lại khuôn viên vườn sao cho hợp lí và đẹp mắt".

Lão nông “mê” làm vườn mẫu, tâm huyết xây dựng nông thôn mới

Đất không phụ lòng người, đầu năm 2019, khu vườn của ông Khánh được các cấp thẩm định, công nhận đạt chuẩn vườn mẫu cấp tỉnh. Hiện tại, ông Khánh có hơn 1,5 ha cam xã Đoài, gần 1 sào rau màu các loại và 30 đàn ong lấy mật. Bình quân mỗi năm, thu nhập từ vườn mẫu đưa về cho gia đình ông Khánh hơn 300 triệu đồng. Từ nguồn thu này giúp gia đình ổn định cuộc sống, trở thành hộ khá của địa phương.

Lão nông “mê” làm vườn mẫu, tâm huyết xây dựng nông thôn mới

Nói về kinh nghiệm phát triển kinh tế từ xây dựng vườn mẫu, ông Khánh cho biết, muốn mang lại hiệu quả từ cây trồng, vật nuôi thì trước tiên phải “hiểu” đất, “hiểu” trời để chọn các loại cây, con phù hợp. Bên cạnh đó, phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các đặc tính của cây trồng, vật nuôi để có định hướng phát triển hợp lý.

Lão nông “mê” làm vườn mẫu, tâm huyết xây dựng nông thôn mới

Với thành công của mình, vườn mẫu của gia đình ông Khánh đã đón nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh về tham quan, học hỏi và trải nghiệm. (Trong ảnh: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và lãnh đạo huyện Vũ Quang tham quan vườn mẫu của gia đình ông Khánh).

Lão nông “mê” làm vườn mẫu, tâm huyết xây dựng nông thôn mới

Theo ông Khánh, xây dựng vườn mẫu không những mang đến thu nhập tốt quanh năm cho gia đình mà còn tạo cảnh quan, môi trường sạch đẹp.

Lão nông “mê” làm vườn mẫu, tâm huyết xây dựng nông thôn mới

Không chỉ giỏi làm vườn mẫu, ông Khánh còn được người dân thôn 5 quý mến bởi tinh thần say mê, nhiệt huyết trong phong trào xây dựng NTM ở địa phương. Trong thành quả xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu của thôn 5, ông Khánh đã đóng góp không ít công sức, bởi ông là người luôn vận động bà con hăng hái làm NTM mọi lúc, mọi nơi.

Lão nông “mê” làm vườn mẫu, tâm huyết xây dựng nông thôn mới

Ông Khánh tâm sự: “"Trong mỗi hoạt động, tôi luôn cố gắng gương mẫu đi đầu và cùng cấp ủy thôn vận động bà con noi theo. Nhờ vậy, những phần việc như làm đường giao thông, xóa bỏ vườn tạp, xây dựng các tuyến hàng rào xanh… đều nhận được sự đồng thuận cao của người dân và sớm được hoàn thành”.

Lão nông “mê” làm vườn mẫu, tâm huyết xây dựng nông thôn mới

Ông Nguyễn Văn Xuân (đứng thứ hai từ phải sang) ở thôn 5, xã Quang Thọ - người được ông Khánh hướng dẫn làm vườn mẫu hào hứng chia sẻ: “Ông Khánh đã đồng hành cùng gia đình tôi làm vườn mẫu ngay từ những ngày đầu. Hiện, tôi đang bắt tay vào việc trồng cam xã Đoài, nuôi ong… Hy vọng rằng, với sự quyết tâm của tôi và sự tận tình chỉ bảo của ông Khánh, chúng tôi cũng sẽ sớm có quả ngọt".

Lão nông “mê” làm vườn mẫu, tâm huyết xây dựng nông thôn mới

Những tuyến hàng rào xanh mướt mắt được ông Khánh và bà con thôn 5 xây dựng, vừa tạo cảnh quan thoáng mát, vừa giúp cho miền sơn cước căng tràn sức sống.

Ông Khánh là một trong những nông dân điển hình, luôn nhiệt tình trong các phong trào do địa phương phát động, nhất là xây dựng NTM. Bên cạnh đó, ông còn là gương sáng trong phát triển kinh tế của địa phương, luôn sống chan hòa, gần gũi với bà con, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xây dựng vườn mẫu để cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”.

Chủ tịch UBND xã Quang Thọ Nguyễn Hùng Cường

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.