Liên Minh chồng chất khó khăn

Liên Minh là xã ngoài đê của huyện Đức Thọ nên thường xuyên phải chịu cảnh ngập lũ. Đặc biệt, đợt lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương. Sau khi lũ rút, người dân Liên Minh đang gượng dậy để khắc phục hậu quả, nhưng trước mắt họ là chồng chất khó khăn.

Chủ tịch UBND xã Liên Minh Lưu Đình Khương cho biết, mưa lũ đã làm ngập lụt trạm y tế, 1.272 ngôi nhà; 5 ngôi nhà bị sập, 36 nhà bị xiêu vẹo; 13,5 ha ngô, 9,2 ha rau màu, 2 ha khoai lang bị hư hại; 8 phòng học, 3 sân trường bị hư hỏng; các đồ dùng dạy học của giáo viên bị lũ cuốn trôi; hệ thống giao thông, đường điện, cột điện bị sập, gãy, hư hỏng,... Ước tính thiệt hại trên 13 tỷ đồng.

Những ngày qua, nhân dân địa phương đã nhân được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, ngành, các tổ chức, các nhân hảo tâm. Đây là nguồn động viên, tiếp sức kịp thời để người dân vượt lên khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên HaTinh Online ghi lại:

Nhà bà Nguyễn Thị Nghĩa bị lũ đánh sập
Sau nhiều ngay ngâm trong nước lũ, nhiều người đã bị nước ăn chân
Chị Trần Thi Soa ngán ngẫm chưa biết tính sao khi nước lũ rút để lại toàn cát trên 2 sào ruộng của gia đình
Không chỉ ruộng chị Soa mà cả xã Liên Minh có đến 5 ha bị ngập cát
Tường bao phía trước trường THCS bị đổ hoàn toàn...
phía sau đổ một nửa
Hàng chục bàn ghế hư hỏng, rữa ra sau khi nước rút
Cây xà cừ bị lũ cuốn bật gốc
Chính quyền địa phương tích cực đưa gạo đến người dân
ĐVTN trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh đến giúp trường THCS lấp mặt bằng...
nạo vét lớp bùn đất
Lực lượng Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) giúp dọn dẹp vệ sinh môi trường
Giáo viên, phụ huynh tích cực dọn dẹp
9 Bác sỹ của bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP Hồ Chí Minh) kiểm tra sức khoẻ cho người dân sau lũ
kiểm tra đường hô hấp
cấp thuốc miễn phí và hướng dẫn sử dụng cho người dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast