Loạt ảnh tô màu ấn tượng về chiến dịch Overlord của phe Đồng minh

Các nghệ sĩ đã tô màu sinh động loạt ảnh đen trắng lịch sử, đưa ta trở về thời kỳ lịch sử với những trận chiến nóng bỏng trong chiến dịch Overlord.

loat anh to mau an tuong ve chien dich overlord cua phe dong minh

Rạng sáng 6/6/1944, hơn 2.000 lính không vận đã nhảy dù vào sau lưng quân đội phát xít vào thời điểm 5 tiếng trước khi quân Đồng minh đổ bộ lên bờ biển Normandy, Pháp.

loat anh to mau an tuong ve chien dich overlord cua phe dong minh

Bốn vị chỉ huy chủ chốt của Đại đội dù Độc lập 22, sư đoàn đổ bộ đường không số 6 của Anh cùng chỉnh đồng hồ cho thống nhất, vào lúc gần nửa đêm ngày 5/6/1944, trước khi cất cánh.

loat anh to mau an tuong ve chien dich overlord cua phe dong minh

Các lính đặc nhiệm thuộc lữ đoàn đặc biệt số 4 của thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh rời tàu đổ bộ để lên bờ tại bãi Juno, Normandy, Pháp.

loat anh to mau an tuong ve chien dich overlord cua phe dong minh

Cố bám vào “đầu cầu” trong quá trình đánh chiếm.

loat anh to mau an tuong ve chien dich overlord cua phe dong minh

Lính Mỹ chuẩn bị rời tàu để đổ bộ lên bờ biển Utah vào ngày 6/6/1944. Chiếc tàu ở tiền cảnh đã xuất phát từ nước Anh vào ngày 5/6/1944.

loat anh to mau an tuong ve chien dich overlord cua phe dong minh

Ngày 7/6/1944 ở Saint-Laurent sur Mer, Normandy.

loat anh to mau an tuong ve chien dich overlord cua phe dong minh

Các tàu đổ bộ đưa hàng lên bờ tại bãi Omaha vào lúc thủy triều xuống trong các ngày đầu tiên của chiến dịch Overlord.

loat anh to mau an tuong ve chien dich overlord cua phe dong minh

Các phi công điều khiển tàu lượn của Mỹ đang trên tàu đổ bộ đưa họ từ Normandy trở về Anh vào ngày 9/6/1944.

loat anh to mau an tuong ve chien dich overlord cua phe dong minh

Lính Mỹ thuộc sư đoàn bộ binh số 2 hành quân qua ngôi làng Colleville-sur-Mer vừa được giải phóng, vào ngày 8/6/1944. Bãi Omaha gần ngôi làng duyên hải này là một trong các đầu cầu chính trong chiến dịch đổ bộ vào ngày 6/6/1944.

loat anh to mau an tuong ve chien dich overlord cua phe dong minh

Ba lính bộ binh Mỹ đang tiến về một vị trí mà lính Đức ẩn nấp để chống trả.

loat anh to mau an tuong ve chien dich overlord cua phe dong minh

Vị tướng Anh nổi tiếng Bernard Montgomery đi xe jeep qua chỗ các tù binh Đức đang bị áp giải, vào ngày 8/6/1944.

loat anh to mau an tuong ve chien dich overlord cua phe dong minh

Quân nhân Mỹ Devore bế một chú bé Pháp sau khi anh đổ bộ xuống Normandy và giải phóng Trévières vào ngày 10/6/1944. Hai tuần sau đó, Devore tử trận.

loat anh to mau an tuong ve chien dich overlord cua phe dong minh

Các xe jeep chở thương binh và tử sĩ tới tàu đổ bộ hạng nặng USS-134 đang đợi sẵn để đưa họ tới các bệnh viện ở Anh.

loat anh to mau an tuong ve chien dich overlord cua phe dong minh

Xe tăng nổi tiếng M4 Sherman của Mỹ đang được thay động cợ tại một điểm sửa chữa gần tiền tuyến, ở Le Teilleul, Normandy, vào ngày 16/8/1944.

loat anh to mau an tuong ve chien dich overlord cua phe dong minh

Một hạ sĩ quan quân đội Anh đang băng bó cho chú chó dò mìn bị thương khi làm nhiệm vụ, ở Bayeux, Normandy vào ngày 5/7/1944.

loat anh to mau an tuong ve chien dich overlord cua phe dong minh

Một nhóm lính phát xít Đức bị bắt làm tù binh ở tây nam Caen, Normandy vào ngày 23/7/1944.

loat anh to mau an tuong ve chien dich overlord cua phe dong minh

Ba người lính sư đoàn bộ binh Mỹ đang cẩn thận kiểm tra các tòa nhà bỏ hoang tại Rue Saint Georges, Saint-Lô.

loat anh to mau an tuong ve chien dich overlord cua phe dong minh

Một máy bay tiêm kích P-47 Thunderbolt của quân Đồng minh bị bốc cháy ở vị trí đổ bộ số 6, gần bãi biển Utah, vào ngày 21/6/1944.

Theo VOV

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.