Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”

(Baohatinh.vn) - Hơn 3 thập kỷ kể từ khi phong trào hiến máu tình nguyện được phát động trên toàn quốc (ngày 24/1/1994), những giọt máu nghĩa tình đã không ngừng nối dài sự sống cho hàng triệu bệnh nhân.

Nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa

Ngày 24/1/1994, phong trào hiến máu nhân đạo chính thức được phát động ở nước ta. Đến năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc vận động, khuyến khích toàn dân hiến máu tình nguyện (HMTN) và lấy ngày 7/4 hằng năm làm “Ngày toàn dân HMTN”.

bqbht_br_3.jpg
Các chương trình hiến máu tình nguyện được tổ chức bài bản, khoa học.

Hưởng ứng tinh thần đó, những năm qua, phong trào HMTN tại Hà Tĩnh có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng. Sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể đã tạo nền tảng vững chắc, đưa hiến máu trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục. Điểm nổi bật chính là công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, khoa học.

Từ các chương trình quy mô lớn như: “Lễ hội xuân hồng”, “Hành trình đỏ”, “Chủ nhật đỏ” đến các đợt hiến máu lưu động tại cơ sở đều được chuẩn bị chu đáo, tạo thuận lợi tối đa cho người dân tham gia.

Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới với việc ứng dụng chuyển đổi số, tận dụng mạng xã hội, các nhóm cộng đồng trực tuyến kết hợp với lồng ghép tuyên truyền, vận động trực tiếp, giúp thông điệp hiến máu đến gần hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ. Năm 2025, toàn tỉnh tổ chức 38 đợt hiến máu và tiếp nhận gần 9.600 đơn vị máu.

hhfdhf.jpg
Chương trình hiến máu thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia.

Bà Hồ Thị Hương - Trưởng ban Truyền thông - Tình nguyện viên (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) cho biết: “Chúng tôi xác định tuyên truyền phải đi trước một bước. Ngoài hình thức truyền thống, các cấp hội đã đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, xây dựng các câu chuyện người thật, việc thật để truyền cảm hứng. Khi hiểu rõ ý nghĩa của hiến máu, người dân sẽ tự nguyện tham gia”.

Ở cấp cơ sở, các mô hình như CLB hiến máu, CLB máu hiếm, đội tuyên truyền vận động hiến máu cũng góp phần làm nên thành công của phong trào. Việc tổ chức hiến máu theo cụm liên xã, đơn vị trường học hoặc gắn với hoạt động đoàn thể đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

bqbht_br_gsss.jpg
CLB Ngân hàng máu sống của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tích cực tham gia "hành trình đỏ".

Anh Bá Chí Thanh - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi đưa nội dung hiến máu vào phong trào thi đua của từng khoa, lớp; tuyên truyền, vận động đến từng đoàn viên, sinh viên. Đoàn trường cũng thường xuyên phối hợp tổ chức các chương trình HMTN cấp tỉnh nên đoàn viên rất tích cực tham gia, trong đó có nhiều người hiến máu nhắc lại”.

Những cách làm linh hoạt, sáng tạo ấy đã góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng. Hiến máu không còn là hoạt động mang tính phong trào ngắn hạn mà đang dần trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội.

Thói quen của lòng nhân ái

Từ những chiến dịch lớn đến các hoạt động tại cơ sở, phong trào HMTN ở Hà Tĩnh đã lan tỏa sâu rộng, trở thành hoạt động nhân đạo tự nguyện, thường xuyên. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, coi việc hiến máu là trách nhiệm và niềm vui trong cuộc sống như: anh Cao Đức Trâm - Bí thư Chi đoàn thôn Tiến Thọ (xã Đức Quang) dù mang khiếm khuyết cơ thể nhưng đã hơn 30 lần hiến máu.

bqbht_br_1.jpg
Hiến máu đã trở thành thói quen của nhiều người.

Thầy Lê Hoài Nam - giáo viên Trường THCS Liên Hương với 60 lần hiến; anh Vũ Văn Nam - cán bộ phường Nam Hồng Lĩnh với hơn 40 lần hiến; chị Từ Thị Tuyên (trú xã Thạch Lạc) với 34 lần hiến; vợ chồng chị Nguyễn Thị Cảnh (Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Cẩm Lạc) và anh Dương Văn Nghĩa (cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh) với gần 50 lần hiến…

Chị Từ Thị Tuyên chia sẻ: “Hiến máu đã trở thành thói quen của tôi trong 15 năm qua. Cứ đủ điều kiện sức khỏe là tôi hiến máu, không cần chờ vận động. Danh hiệu người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2025 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng là sự ghi nhận, là động lực để tôi tiếp tục “hành trình đỏ” của mình”.

bqbht_br_4.jpg
Khoa Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh đón nhiều lượt tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Từ góc độ chuyên môn, các y bác sĩ cũng ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức của người dân. Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Quốc Anh - Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Mỗi năm, chúng tôi tiếp nhận khoảng 9.000 đơn vị máu hiến, đáp ứng gần 95% nhu cầu. Trước đây, việc vận động hiến máu gặp khó khăn do tâm lý e ngại nhưng hiện nay, nhiều người chủ động đến hiến máu định kỳ”.

Sự thay đổi tư duy của người dân đã làm nên bước chuyển quan trọng từ được vận động sang tự nguyện tham gia. Bởi vậy, hiến máu đã trở thành hành động thường xuyên, xuất phát từ nhận thức và trái tim của mỗi người.

Hành trình đỏ” không chỉ là một chiến dịch hiến máu mà đã trở thành biểu tượng bền bỉ của tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội. Mỗi giọt máu trao đi là góp phần cứu sống một con người và lan tỏa giá trị nhân văn, kết nối cộng đồng bằng nghĩa cử cao đẹp. Khi hiến máu được nâng lên thành ý thức tự giác, trách nhiệm công dân và niềm tự hào, hành trình ấy sẽ tiếp tục được nối dài, bồi đắp bằng thông điệp sâu sắc “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.

Bà Trần Thị Hải Việt - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong - Ngọn gió lành đã bay đi…

Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong - Ngọn gió lành đã bay đi…

Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong, người thầy kính yêu của rất nhiều thế hệ học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và rất nhiều lứa học trò khác nữa đã lặng lẽ giã từ cõi đời để về với miền mây trắng...
Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!