Một gia đình hiến mảnh vườn gần 500 triệu đồng để làm đường giao thông

(Baohatinh.vn) - Bà Nguyễn Thị Hồng Lan trú tại phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã đi đầu hiến đất và tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng để mở rộng tuyến đường giao thông.

Những ngày này, người dân phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh) vẫn chưa vơi niềm phấn khởi, bởi sau nhiều nỗ lực xây dựng, tháng 7/2024 vừa qua, phường đã được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Kết quả đó, ngoài sự chỉ đạo của các cấp, ngành, nguồn hỗ trợ từ Nhà nước còn có sự đóng góp lớn về công sức, tiền bạc của người dân trong xây dựng các tiêu chí. Trong đó, tại tổ dân phố (TDP) 5, phường Bắc Hồng, người dân vẫn nhắc mãi tấm gương đi đầu trong phong trào hiến đất, hiến tài sản để mở đường của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Lan.

A1.jpg
Bà Nguyễn Thị Hồng Lan (trú ở TDP 5, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh).

Bà Lan (76 tuổi), nguyên là công nhân Nhà máy Đại tu ôtô 230 Nghệ Tĩnh (TX Hồng Lĩnh) về hưu. Chồng mất sớm, một mình bà nuôi 2 người con trai, đến nay đã trưởng thành và lập gia đình. Tuy nhiên, các con bà đều không có nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống khá khó khăn. Hiện, vợ chồng con trai đầu cùng 3 đứa cháu sống cùng bà trong căn nhà và mảnh vườn ở đầu tuyến phố Hoàng Xuân Hãn, thuộc TDP 5 (phường Bắc Hồng).

Đầu năm 2023, để thực hiện các tiêu chí về giao thông, cảnh quan môi trường đô thị văn minh, phường Bắc Hồng có chủ trương mở rộng các tuyến phố. Trong đó, Hoàng Xuân Hãn được xem là một trong những tuyến phố khó nhất. Bởi, trên con đường dài gần 450m, có chiều rộng 4-5m, nối từ quốc lộ 1 vào khu dân cư đông đúc là hệ thống nhà cửa, tường bao của người dân đã được xây dựng kiên cố. Mặt khác, theo quy hoạch, tuyến đường chỉ mở rộng dọc hành lang phía Bắc. Nghĩa là trong hơn 60 hộ dân sống hai bên mặt đường, chỉ có 30 hộ phải giải tỏa các công trình để mở rộng.

a3.jpg
Cán bộ phường Bắc Hồng và đại diện cấp ủy, các đoàn thể TDP 5 đến thăm, động viên bà Nguyễn Thị Hồng Lan.

Trước tình hình đó, Ban Công tác mặt trận TDP 5 gặp nhiều khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương. Nhất là làm sao để một nửa số hộ dân trên tuyến đường hiểu, đồng thuận và tự nguyện hiến đất mở đường mà không so đo thiệt hơn với số còn lại. Trong hoàn cảnh đó, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Lan đã đứng ra tự nguyện đi đầu chấp thuận chủ trương chung.

Bà Lan bày tỏ: "Khi Ban Công tác mặt trận TDP đến nói chuyện, tôi nhận thấy chủ trương mở rộng để tuyến phố thêm khang trang, xanh sạch đẹp là đúng đắn và cần thiết. Tuy nhiên, đứng trước việc phải hiến một diện tích đất vườn khá lớn, tôi cũng có chút băn khoăn. Bởi, tôi còn có 2 đứa con trai và các con dâu. May mắn là khi tôi bàn bạc, bày tỏ suy nghĩ của mình về việc hy sinh lợi ích vì tập thể, các con đều đồng tình. Do vậy, gia đình tôi quyết định báo với các cấp chính quyền tự nguyện hiến đất để mở đường".

a4.jpg
Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bà Lan sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để đi đầu hiến đất mở đường.

Kết quả, gia đình bà Lan đã tự nguyện hiến 44m2 đất vườn (chiều dài 20m, chiều rộng 2,2m) để mở rộng đường. Theo ước tính giá đất cùng với một số công trình phụ trợ, tường bao... mà gia đình bà Lan hiến ở thời điểm năm 2023 là gần 500 triệu đồng.

Việc làm của gia đình bà Lan đã tạo sức lan tỏa lớn đối với các hộ dân còn lại. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, 29 hộ dân trên tuyến phố Hoàng Xuân Hãn đã đồng ý hiến đất, hiến tài sản để mở rộng xây dựng tuyến phố theo chủ trương chung.

Đến tháng 6/2024, tuyến đường này đã hoàn thành xây dựng theo kế hoạch. Tuyến đường được mở rộng 7m, mặt đường thảm nhựa, hai bên đường được trồng nhiều cây xanh đẹp mắt, có hệ thống camera an ninh hiện đại. Hoàng Xuân Hãn trở thành 1 trong những tuyến phố đẹp nhất của phường Bắc Hồng, là niềm tự của người dân TDP 5 cũng như các hộ dân 2 bên đường.

a5.jpg
Một góc tuyến phố Hoàng Xuân Hãn (TDP 5, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) sau khi được mở rộng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Lan bày tỏ: "Giờ đây tuyến phố trở nên rộng rãi, xanh sạch đẹp, các phương tiện đi lại thuận tiện. Tôi thấy chủ trương của Đảng và Nhà nước mở rộng đường làm đẹp đô thị là đúng đắn và sự đóng góp của gia đình tôi cũng như các hộ trên tuyến phố cho phong trào chung hoàn toàn xứng đáng".

Chúng tôi ghi nhận và tuyên dương việc làm của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Lan đã hy sinh lợi ích cá nhân, đi đầu làm gương trong việc hiến đất mở đường xây dựng đô thị văn minh. Trong cuộc sống, gia đình bà Lan luôn mẫu mực, chan hòa với bà con khu phố và chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Ông Hà Huy Lục - Bí thư chi bộ TDP 5 (phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh)

Video: Bà Nguyễn Thị Hồng Lan chia sẻ về việc hiến đất mở đường.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Nhạc trưởng của những "bản hòa tấu" văn hóa quê hương

Nhạc trưởng của những "bản hòa tấu" văn hóa quê hương

Trong những năm gần đây, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) Hà Tĩnh được đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh ghi nhận bởi các chương trình nghệ thuật để lại nhiều dấu ấn. Góp phần làm nên những thành công ấy, có sự đóng góp lớn của nhạc sỹ Trần Quốc Dũng - Trưởng phòng Nghệ thuật biểu diễn.
“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

Đó là chia sẻ đầy tâm huyết của bà Trần Thị Yên, một tấm gương về sự cống hiến thầm lặng. Với vai trò Bí thư Chi bộ tổ dân phố 17 (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), bà đã chứng minh rằng, uy tín của người lãnh đạo không nằm ở chức danh, mà ở sự thấu hiểu và gắn bó với bà con.
Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Tại nhiều làng quê Hà Tĩnh, rằm tháng Bảy không chỉ là một ngày lễ trọng kế tục từ văn hóa truyền thống ngàn đời của ông cha, mà còn là dịp mỗi người trở về với nguồn cội, sum họp anh em, họ hàng.
80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.