Một năm ngày mất nhạc sĩ An Thuyên: Nỗi nhớ vẫn đong đầy!

Trong đêm nhạc ’Trăng’ tại chùa Bái Đính, gia đình và bạn bè cố nhạc sĩ An Thuyên vẫn thấy ông hiện diện đâu đây trong lời ca, câu hát...

mot nam ngay mat nhac si an thuyen noi nho van dong day

Tròn một năm ngày mất của cố nhạc sĩ An Thuyên, gia đình và các nghệ sĩ thân thiết đã cùng chung tay tổ chức đêm nhạc mang tên “Trăng” tại khuôn viên chùa Bái Đính (Ninh Bình) vào tối 2/7. Ngay trước giờ diễn đã xảy ra trận mưa lớn khiến chương trình phải hoãn lại khoảng 1 tiếng đồng hồ so với giờ mở màn. Tuy nhiên, rất đông khán giả vẫn ở lại, chờ đợi để thưởng thức chương trình.

mot nam ngay mat nhac si an thuyen noi nho van dong day

Đêm nhạc có sự tham gia của bạn bè, các học trò và các nghệ sĩ yêu mến nhạc An Thuyên như NSƯT Tấn Minh, NSƯT Vân Khánh, Lan Anh, Phương Thảo, Hồ Ngọc Hà… Đặc biệt là sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trẻ như Uyên Linh, nhóm Oplus, nhóm PB Nation, Văn Mai Hương và Sơn Tùng MTP.

mot nam ngay mat nhac si an thuyen noi nho van dong day

Với Hồ Ngọc Hà, nhạc sĩ An Thuyên là người thầy đầu tiên hướng cô đến với nghệ thuật và luôn ủng hộ cô trên mỗi bước đi. Trong đêm nhạc kỷ niệm 1 năm ngày mất của thầy, nữ ca sĩ thể hiện ca khúc "Dòng sông thi ca".

mot nam ngay mat nhac si an thuyen noi nho van dong day

Sơn Tùng M-TP lần đầu tiên thể hiện ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên trên sân khấu lớn. Ca khúc "Chín bậc tình yêu" do nam ca sĩ thể hiện nhận được sự hưởng ứng lớn từ phía khán giả. Rất đông người hâm mộ của Sơn Tùng đã có mặt tại chùa Bái Đính để cổ vũ anh.

mot nam ngay mat nhac si an thuyen noi nho van dong day

Nam ca sĩ Trọng Tấn thể hiện 2 ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên mang tên "Chiều Hiền Lương" và "Nôi tre làng".

mot nam ngay mat nhac si an thuyen noi nho van dong day

Uyên Linh không phải là cái tên quen thuộc khi nhắc đến nhạc An Thuyên, tuy nhiên, cô đã thể hiện ca khúc "Bến trăng" và "Hồ Gươm chiều thu" đầy cảm xúc với bản phối mới ấn tượng.

mot nam ngay mat nhac si an thuyen noi nho van dong day

Ca sĩ trẻ Văn Mai Hương làm mới ca khúc "Em chọn lối này" rất sinh động.

mot nam ngay mat nhac si an thuyen noi nho van dong day

Nhóm Oplus hòa âm trong 2 ca khúc "Lạc" và "Đi tìm bóng núi". Trong suốt chương trình, không hề có MC dẫn lời mà thay vào đó là giọng nói của nhạc sĩ An Thuyên, được thu âm từ trướcvà phát lại như những lời thủ thỉ, tâm tình gửi đến khán giả.

mot nam ngay mat nhac si an thuyen noi nho van dong day

PB Nation là một điểm nhấn thú vị khi đưa hiphop vào nhạc của An Thuyên. Kết hợp với nhóm S.I.N.E và nhà hát thử nghiệm Hoa Sen trắng, Phúc Bồ và Hà Lê khuấy động không khí với liên khúc "Bạn trong vườn" và "Ông vua đi cày".

mot nam ngay mat nhac si an thuyen noi nho van dong day

Nữ ca sĩ Vân Khánh thể hiện ca khúc "Huế thương" và "Cánh cò mẹ".

mot nam ngay mat nhac si an thuyen noi nho van dong day

Ca sĩ Phạm Phương Thảo thể hiện "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác" và "Tìm chồng" đậm chất dân ca. Ở ca khúc "Tìm chồng", hòa lẫn trong giọng hát Phương Thảo còn có giọng của chính nhạc sĩ An Thuyên được thu trong một dịp trước khi mất.

mot nam ngay mat nhac si an thuyen noi nho van dong day

Nói về chương trình “Trăng”, BTV Bông Mai - con gái nhạc sĩ An Thuyên chia sẻ: “Khi quyết định tổ chức chương trình tại chùa Bái Đính, Mai gwpj phải rất nhiều sự ngăn cản nhưng Mai vẫn quyết tâm làm. Bởi Mai biết, ở nơi này mình được gần ba. Trong suốt một năm qua, từ khi ba mất, Mai luôn nghĩ về ba và cố gắng từng ngày".

mot nam ngay mat nhac si an thuyen noi nho van dong day

BTV Bông Mai không kìm được giọt nước mắt nghẹn ngào khi thể hiện ca khúc "Cha tôi" do anh trai là nhạc sĩ An Hiếu viết để tưởng niệm nhạc sĩ An Thuyên.

mot nam ngay mat nhac si an thuyen noi nho van dong day

Bà Huyền Lâm, vợ cố nhạc sĩ An Thuyên thay gia đình cảm ơn tới những người đã giúp sức để tổ chức chương trình này. Số tiền bán vé của đêm nhạc sẽ được gia đình góp vào các quỹ thiện nguyện và dùng làm kinh phí hoàn thành những ước mơ dang dở về âm nhạc của nhạc sĩ An Thuyên.

Theo VOV

Đọc thêm

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.
Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh khẳng định ‘khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông’, mà bắt đầu từ chính triết lý, văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức…