Ngắm những "thiên thần" nhỏ ở bản Rào Tre

(Baohatinh.vn) - Khác với những đứa trẻ nơi phố thị, trẻ em dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, Hương Khê - Hà Tĩnh) chưa một lần biết đến búp bê, xếp hình hay bóng dáng của một que kem... Quanh năm gắn bó ở vùng rừng núi, thế nhưng trên gương mặt của các em nhỏ dân tộc thiểu số vẫn luôn toát lên niềm vui rạng ngời.

Sinh ra ở vùng rừng núi, những đứa con của dãy Ka Đay vốn có vẻ ngoài khác biệt với những đứa trẻ thành thị. Sau những buổi lên lớp, đứa lớn theo cha mẹ vào rừng, những đứa nhỏ hơn ở nhà phụ giúp gia đình.

Nằm ngoan trên lưng bà

Những đứa trẻ quây quần bên bếp lửa.

Giúp mẹ chăm sóc em, từ miếng ăn...

... đến vệ sinh cá nhân

Dù ít tuổi, song các em có thể phụ giúp cha mẹ rất nhiều việc

Các em hồn nhiên chơi trò ú tìm

... leo trèo hái quả

Thích thú với những trò chơi thường ngày

Hay đơn giản là làm bạn với sách

Nụ cười ngây thơ cùng ánh mắt dễ chạm đến trái tim của một em bé dân tộc Chứt

Nhờ sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng ở bản Rào Tre, ngày mai em đã có xe đạp đến trường

Ngơ ngác khi có người lạ đi qua...

Để rồi hồn nhiên làm trò khi thật sự gần gũi

Trẻ em ở đây rất hồn nhiên, mộc mạc... Dù lấm đầy bụi đất nhưng khuôn mặt không bao giờ tắt nụ cười

Với nụ cười trong veo xóa tan lạnh giá, những "thiên thần" ở bản Rào Tre cứ vậy mà sinh ra và lớn lên như cái cây trong rừng, con cá nơi khe suối.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói