Người thổi luồng gió mới vào miền quê kiểu mẫu An Thịnh

(Baohatinh.vn) - Bằng sự tâm huyết, ông Hà Huy Bình - Bí thư Chi bộ thôn An Thịnh (xã An Hòa Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã cùng bà con xây miền quê nghèo thành khu dân cư đáng sống.

Với sự gương mẫu, tích cực của bản thân trong các phong trào, năm 2010, ông Hà Huy Bình (SN 1956) được bà con thôn Đông Quang (xã Sơn Thịnh cũ, nay là xã An Hòa Thịnh) bầu làm Bí thư Chi bộ. Nhận thức được vai trò “đầu tàu” của mình, ông Bình luôn dẫn dắt, cố gắng truyền đạt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với Nhân dân trên địa bàn để cùng nhau xây dựng miền quê đáng sống, nhất là trong xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế.

z5520110205142_06ef0b283e2ef21f6587a37164c77a06.jpg
Ông Hà Huy Bình - Bí thư Chi bộ thôn An Thịnh (xã An Hòa Thịnh).

Ông Bình cho biết: “An Thịnh có 114 hộ với 313 nhân khẩu. Thôn nằm ở vị trí thấp trũng, thường xuyên xảy ra lũ lụt nên điều kiện kinh tế của người dân còn khá khó khăn. Vì thế, việc vận động bà con đóng góp ngày công, tiền của vào các phong trào chung của thôn gặp nhiều hạn chế. Với vai trò là người đưa các chủ trương, chính sách đến với người dân, tôi luôn tâm niệm bản thân phải không ngừng học tập, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, từ đó mới có thể vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân làm theo. Do đó, khi cả thôn chưa ai đóng góp tiền của, ngày công thì gia đình đã tiên phong ủng hộ để khơi dậy sự hưởng ứng, tham gia của Nhân dân”.

Từ việc tiên phong đi đầu bước trước, ông Bình đã huy động được sự vào cuộc của bà con trong thôn. Tính từ năm 2015 đến nay, người dân trên địa bàn đã đóng góp hơn 30 nghìn ngày công, khoảng 1 tỷ đồng và hơn 2.000 m2 đất xây dựng NTM. Ngoài ra, các hộ còn thực hiện phá cổng, tường bao, chặt bỏ cây ăn quả… để thôn xây dựng, mở rộng các tuyến đường.

z5520144814477_5e20419ee7f82a12c5567a81eb1803fc.jpg
Ông Bình luôn sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

“Khi đã có đường sá khang trang, rộng rãi, tôi lại cùng cấp ủy thôn họp bàn với các tổ liên gia về việc xây dựng đường điện và các tuyến đường hoa, cây xanh. Theo đó, rất nhanh chóng, 100% các tuyến đường thôn đều được lắp đặt đèn điện chiếu sáng với chiều dài hơn 4 km. Hai bên đường bây giờ đều rợp bóng cây xanh, cờ hoa đẹp mắt” - ông Bình cho biết.

Từ sự chỉ đạo, lãnh đạo của chi bộ, đặc biệt là tấm gương đi đầu của Bí thư Hà Huy Bình, diện mạo làng quê An Thịnh đang ngày càng “thay da, đổi thịt”. Đến nay, 100% tuyến đường trên địa bàn thôn đã được bê tông hóa. Đặc biệt, thôn đã được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, hiện toàn thôn đã xây dựng được 10 mô hình kinh tế, thu nhập bình quân đầu người hiện đã đạt trên 43 triệu đồng/năm.

z5520193567366_37d902d8a1eedcc683406bd55edca07b.jpg
z5520211900715_0929e2029a996e2057be6ba4dcfa68cd.jpg
Người dân thôn An Thịnh tích cực chăm sóc hàng rào xanh để tạo điểm nhấn cho làng quê.

Trước sự thay đổi khang trang của quê nhà, ông Lê Đình Hy (SN 1951) phấn khởi: “Những thành quả thôn đạt được hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của ông Bình - người cán bộ thôn nói được, làm được. Trước đây, đường chật hẹp, nhà cửa và vườn tược không được chăm chút nên nhìn nhếch nhác. Tuy nhiên, từ khi có “luồng gió” NTM, cùng với sự hỗ trợ, đồng hành của các cấp chính quyền và sự đoàn kết, đồng lòng của đội ngũ cấp ủy thôn cùng người dân, An Thịnh đã trở thành miền quê đáng sống”.

Về An Thịnh hôm nay, thay vì những con đường lầy lội, nhỏ hẹp là những tuyến đường bê tông trải dài, hai bên là những khu dân cư khang trang, yên bình, mang đậm bản sắc văn hóa của làng quê Việt. Những kết quả đó của thôn An Thịnh đã góp phần giúp xã An Hòa Thịnh vững tin hơn trên hành trình xây dựng xã NTM nâng cao.

z5520193561858_15f7eee8592bd1383f976b3e39437c9b.jpg
Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đã góp phần thay đổi diện mạo làng quê An Thịnh.

Nhận xét về ông Bình, bà Lê Thị Ngân - Phó Chủ tịch UBND xã An Hòa Thịnh cho hay: “Tinh thần gương mẫu, tiên phong của ông Bình đã làm thông suốt những băn khoăn, vướng mắc của người dân và là “chìa khóa” giúp đồng chí cùng các đảng viên trong Chi bộ thôn An Thịnh giải được những “bài toán” đặt ra trong quá trình chỉ đạo xây dựng NTM. Không chỉ tâm huyết xây dựng NTM, những năm qua, đồng chí Bình còn luôn gương mẫu, tận tụy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là tấm gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Náo nức xuân sang

Náo nức xuân sang

Khi những cành đào bật nụ hồng tươi, mai vàng bung hoa rực rỡ và trên phố phường, đường quê tấp nập người đi lại, ấy là khi ngày tết Nguyên đán cận kề.
Hân hoan “chào” Tết

Hân hoan “chào” Tết

Khi những cây mai, cành đào “đua nhau” xuống phố, cũng là lúc người dân Hà Tĩnh trên mọi miền quê chung niềm háo hức chờ đón xuân mới ấm áp, an lành, hạnh phúc cùng niềm tin thắng lợi mới.
Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen (Hà Tĩnh) hân hoan chào đón năm mới với cờ đỏ sao vàng tung bay, muôn hoa khoe sắc thắm, sắc xuân hiện lên trong từng ánh mắt, nụ cười rạng ngời của người dân.
Gìn giữ phong vị Tết

Gìn giữ phong vị Tết

Với người Việt, phong tục Tết cổ truyền không chỉ là “di sản” văn hóa vô giá mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, giúp mỗi người hiểu hơn về cội nguồn dân tộc.
Rộn ràng câu hát mùa xuân

Rộn ràng câu hát mùa xuân

Cuối năm âm lịch, khi đào, mai bắt đầu bung nụ cũng là lúc các địa phương Hà Tĩnh dành nhiều tâm sức thực hiện các chương trình văn nghệ để biểu diễn phục vụ Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền.
Thú chơi hoa ngày Tết

Thú chơi hoa ngày Tết

Chơi hoa, cây cảnh ngày Tết đối với người Việt, trong đó có người Hà Tĩnh không chỉ là nét văn hóa tao nhã mà còn mang ước muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Tiết mục: Diễn xướng “Duyên tình biển mặn” (soạn lời và chỉnh lý: Văn Mạnh, Sỹ Chinh) do Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh.
Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Tháng Chạp về, khi đào, mai bắt đầu ươm nụ trên những làng quê Hà Tĩnh, lòng tôi lại háo hức chờ đợi những buổi chợ phiên truyền thống, để được hòa mình trong không gian văn hóa quê hương.
Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Kế thừa, phát huy giá trị di sản y học cổ truyền của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, các bệnh viện, Hội Đông y Hà Tĩnh và cả nước ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò trong công tác chữa bệnh cứu người.
“Tấm căn cước” quý giá

“Tấm căn cước” quý giá

Nơi ấy, trên bản đồ hình chữ S của nước Việt ngàn năm là dải đất nhỏ hẹp, “đòn gánh gánh hai đầu đất nước”. Nơi ấy, bên dòng sông Lam trong xanh và núi Hồng sừng sững, những cư dân nhiều đời đã làm nên bao huyền thoại, tạo dựng một vùng văn hóa giàu bản sắc: văn hóa Hồng Lam. Đó là “tấm căn cước” quý giá, riêng có của Hà Tĩnh.
Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Tác phẩm “Thượng kinh ký sự” của Đại danh y Lê Hữu Trác bên cạnh trường đoạn nói về nỗi nhớ nơi ẩn cư ở quê mẹ ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) là trường đoạn nói về nỗi nhớ cố hương da diết với rất nhiều hoài niệm.