"Đầu tàu" trong xây dựng tổ dân phố văn minh ở Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Tích cực trong các hoạt động chung ở địa phương, ông Hoàng Văn Huấn - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 6 (thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) được người dân trên địa bàn tin yêu, mến phục.

Ông Hoàng Văn Huấn (SN 1959) được biết đến là người cán bộ tổ dân phố, người cựu binh luôn nêu cao phẩm chất người lính Cụ Hồ. Từng tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam với nhiều trận chiến ác liệt, ông Huấn hiểu rõ giá trị của sự cống hiến, hy sinh nên bản thân luôn nỗ lực vì cộng đồng.

z5616456875717_c0cc57f4ce8f68da94133ab83b6d919a.jpg
Ông Hoàng Văn Huấn - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 6, thị trấn Cẩm Xuyên.

Ông nhớ lại: “Năm 1977, tôi xung phong nhập ngũ và trở thành người lính của Trung đoàn 18 (Sư đoàn 325, Quân đoàn 2). Lúc ấy, tôi tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Từ năm 1979 - 1987, tôi tham gia chiến đấu tại Campuchia, chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot. Đến năm 1988, tôi phục viên trở về quê hương”.

Sau hơn 10 năm chiến đấu, "hành trang" mang về ngày xuất ngũ của người bệnh binh Hoàng Văn Huấn là những vết thương luôn tái phát lúc trái gió trở trời (ông hiện là bệnh binh 2/3, tỷ lệ thương tật 65%).

Trở về quê hương, với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ông tích cực tham gia hoạt động xã hội, đảm nhận nhiều chức vụ ở địa phương. Từ năm 1988 - 1997, ông là Chủ tịch Hội Nông dân xã. Sau đó, ông tiếp tục đảm đương các chức vụ như: Bí thư Chi bộ tổ dân phố 6 (1997 - 2000); Phó Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nước nông nghiệp (2000 - 2007); Công an viên (2007 - 2020). Từ năm 2020 đến nay, được người dân tín nhiệm, ông tiếp tục trở lại làm Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 6.

z5610840603884_fe8f2a2b7f63fc2b123e9491d7598670 copy.jpg
Ông Huấn luôn miệt mài với công việc xây dựng đô thị văn minh của tổ dân phố.

Ông Huấn chia sẻ: “Là cựu chiến binh, tôi luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm gương mẫu, đi đầu của người lính Cụ Hồ trên các mặt trận, nhất là trong xây dựng đô thị văn minh. Với tôi, muốn dân nghe trước hết mình phải làm, vì thế, gia đình tôi cũng đã trở thành một trong những hộ đi đầu trong phong trào hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng đường; thực hiện xóa bỏ vườn tạp, trồng các loại cây ăn quả, rau màu, nâng cao hiệu quả kinh tế. Hôm nay, nhìn thấy quê hương ngày một đổi mới, tôi vui mừng bởi bản thân đã góp một phần công sức trong hành trình đó”.

Từ năm 2020 đến nay, với vai trò đầu tàu của mình, ông Huấn đã vận động bà con nhân dân trong tổ dân phố hiến gần 4.000m2 đất và huy động hơn 4 tỷ đồng để mở rộng gần 4km đường giao thông; chỉnh trang khu dân cư, nhà văn hóa…

Với những đóng góp tích cực đó, năm 2021, tổ dân phố 6 đã được công nhận đạt chuẩn tổ dân phố văn minh. Đời sống của người dân nơi đây không ngừng được nâng cao. Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 65 triệu đồng/người/năm.

z5610840615414_c3c00ca1668f4585f175dd86fcbb4af9 copy.jpg
Ông Huấn luôn tích cực vận động bà con tăng gia sản xuất để vừa phát triển kinh tế, vừa tạo điểm nhấn cho khu dân cư.

Tổ dân phố 6 đã trở thành một trong những địa bàn có cảnh quan đẹp thuộc tốp đầu của thị trấn Cẩm Xuyên. Nổi bật ở đây là những khu vườn mẫu xanh mát, những tuyến đường nhựa, đường bê tông rộng rãi với các hàng rào xanh mướt, những rặng hoa rực rỡ sắc màu.

Người dân ở đây nhìn nhận rằng, thành quả đó là kết quả của sự vào cuộc từ cấp ủy tổ dân phố, đến các hộ dân, trong đó có sự góp sức không nhỏ của cựu chiến binh Hoàng Văn Huấn - Bí thư Chi bộ.

Bà Hoàng Thị Tư - người dân tổ dân phố 6 chia sẻ: “Ông Huấn là cán bộ tâm huyết. Tuy tuổi đã cao và sức khỏe không còn tốt nhưng ông luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc của tổ dân phố. Không chỉ là người nắm vững và triển khai chủ trương, ông Huấn còn trực tiếp xuống động viên, giúp đỡ người dân, sẵn sàng “xắn tay” cùng mọi người chỉnh trang nhà cửa, ngõ phố... Những đóng góp đó của ông Huấn đã giúp tổ dân phố 6 ngày một văn minh, hiện đại hơn".

fd7569375cf2feaca7e3 copy.jpg
Những con đường sạch đẹp ở tổ dân phố 6, thị trấn Cẩm Xuyên.

Ông Huấn là cán bộ tổ dân phố năng nổ, nhiệt tình. Cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao những đóng góp của ông trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Mặc dù tuổi đã cao nhưng với mọi phong trào, đặc biệt là trong phong trào xây dựng đô thị văn minh, ông luôn tận tụy, gương mẫu và hết mình với công việc; được cán bộ, Nhân dân tin yêu, mến phục.

Ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.