Ngư dân Lộc Hà vào mùa "đi giật lùi"

(Baohatinh.vn) - Thời tiết thuận lợi, công việc nông nhàn, ngư dân xã Thịnh Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đang bước vào mùa lưới rùng với nhiều loại hải sản tươi ngon.

Do thủy triều lên sớm nên từ 4 giờ sáng, ông Trần Văn Lìn (73 tuổi, ở thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc) đã dậy ăn cơm, chuẩn bị đồ nghề để cùng 12 thành viên khác trong tổ lưới rùng của ông Nguyễn Văn Chình ra bờ biển đánh cá.

Chưa đầy 5 giờ sáng, màn sương đêm còn chưa tan, nhưng mọi thành viên trong tổ đã ai vào việc nấy, bủa mẻ lưới đầu tiên. Vàng lưới dài 350m được kết nối dây thừng ở 2 điểm cuối (mỗi điểm dài chừng 300m) đã được con thuyền nhỏ chở ra cách bờ chừng 500m rồi từ từ buông hết xuống biển.

7 - Copy.jpg
"Vũ điệu" đi giật lùi được những ngư dân thôn Nam Sơn thực hiện từ sáng sớm trên bờ biển.

Buông lưới xong, ông Lìn và những tổ viên khác bắt đầu “vũ điệu” đi giật lùi trên bãi biển giáp ranh giữa xã Thịnh Lộc với thị trấn Lộc Hà. Gần 2 giờ đồng hồ đều nhịp bước giật lùi với bao kỳ vọng của ngư dân, sợi dây thừng hai bên đầu lưới đã được thu gọn, lưới từng bước được kéo sát vào bờ, mang theo nhiều loại hải sản tươi ngon.

Kết thúc mẻ lưới đầu tiên với 90 kg cá chim, cá đù dài, cá trạo, cá mai... được thương lái mua ngay tại chỗ, cả tổ thu về 4 triệu đồng. Hôm nay, thủy triều đẹp, biển sóng êm, đáy biển không nổi cát, tôm cá tương đối nhiều nên toàn tổ nhanh chóng bủa mẻ lưới tiếp theo và phấn đấu trong ngày sẽ kéo được 5 mẻ lưới, thu nhập khoảng 20 – 22 triệu đồng.

4 - Copy.jpg
Những mẻ lưới đầy tôm, cá được kéo vào bờ.

Ông Trần Văn Lìn cho biết: “Lưới rùng là nghề truyền thống của cha ông chúng tôi để lại từ hàng trăm năm nay. Bản thân tôi đã làm nghề hơn 20 năm, trong đó có khoảng 10 năm làm tổ trưởng, nay do tuổi cao, sức yếu nên giao lại cho người khác. Để duy trì sản xuất, mỗi năm, các thành viên trong tổ đóng góp khoảng 5 triệu đồng mua lưới, mua dây, đóng mới hoặc sửa lại thuyền và các loại dụng cụ khác. Mỗi ngày làm nghề, chúng tôi có mức thu nhập khoảng 1 - 1,2 triệu đồng”.

Nghề lưới rùng chủ yếu làm thời vụ từ tháng 3 đến tháng 6 hằng năm (thời điểm này nước biển bắt đầu ấm dần nên hải sản vào bờ sinh sản và kiếm ăn nhiều). Nghề này phụ thuộc hoàn toàn vào triều cường (nước lên), sóng nhỏ hoặc vừa phải để lưới không bị cuốn trôi và đáy biển không sục cát.

Nghề không đòi hỏi cao về ngư cụ, chỉ cần 1 vàng lưới dài 300 – 400m, cao gần 5m, 4 cuộn dây thừng (trị giá khoảng 25 triệu đồng), 1 thuyền gỗ không động cơ (khoảng 20 triệu đồng) và một số dụng cụ phụ trợ khác (trị giá khoảng 5 triệu đồng). Đánh bắt bằng lưới rùng cũng ít nguy hiểm vì sản xuất ở vùng nước nông, chỉ bủa lưới cách bờ khoảng 500 – 700m, làm những lúc thời tiết thuận lợi, mặt biển êm đềm.

5 - Copy.jpg
Ngư dân nhanh chóng gỡ lưới để thu hải sản.

Ông Trần Xuân Lĩnh (70 tuổi, ở thôn Nam Sơn) cho biết: “Gia đình tôi làm 1 mẫu ruộng, đủ cả lúa, lạc, ngô, khoai, dưa lê. Vì sức khỏe còn ổn, lại là thời điểm nông nhàn nên tôi cùng các bạn nghề tham gia đánh lưới rùng để cải thiện thu nhập, có thêm thức ăn hằng ngày. Năm nay bước vào vụ mới khá ổn vì thời tiết thuận lợi; hải sản đánh bắt được nhiều hơn năm ngoái. Các thành viên trong tổ đều đang quyết tâm bám nghề, tích cực lao động để sắp tới có thể khai thác được nhiều hơn”.

3 - Copy.jpg
Các thương lái đến thu mua cá ngay tại bãi biển.

Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thịnh Lộc cho biết: “Xã Thịnh Lộc hiện có 7 tổ lưới rùng (1 tổ mới thành lập) ở các thôn ven biển như: Nam Sơn, Yên Điềm, Hòa Bình và Yên Định. Mỗi tổ lưới có từ 13 – 17 thành viên, đủ các lứa tuổi, chủ yếu là đàn ông. Ngư trường đánh bắt là vùng biển nước nông, chạy dọc 12 km từ giáp Nghi Xuân đến cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, Lộc Hà).

Những vụ sản xuất trước, bình quân mỗi vụ các tổ lưới này đánh được 110 – 130 tấn hải sản các loại, trị giá khoảng 7,5 - 8 tỷ đồng; trừ chi phí sản xuất, mỗi vụ ngư dân có nguồn thu nhập khoảng 90 - 100 triệu đồng/người/4 tháng. Năm nay, chúng tôi đang động viên, khuyến khích bà con tích cực sản xuất để có sản lượng và thu nhập cao hơn”.

Video: Mẻ lưới rùng lúc sáng sớm của Tổ lưới rùng ông Nguyễn Văn Chình ở thôn Nam Sơn.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.
Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.