Người cha 23 năm nuôi con bại liệt khóc ròng khi cháu vào lớp 1 chưa có sách vở, quần áo mới đến trường

(Baohatinh.vn) - 7 năm nuôi vợ tai biến một chỗ, 23 năm chăm con gái bại liệt, giờ lại thêm nỗi lo cháu nhỏ vào năm học mới, ông Nguyễn Viết Tiệm (75 tuổi, ở thôn Vĩnh Trường, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cảm thấy kiệt sức.

Trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Vĩnh Trường, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, ông Tiệm đang tỉ mẫn chăm sóc người con gái bất hạnh - chị Nguyễn Thị Cúc (41 tuổi), vừa trải qua ca phẫu thuật và điều trị dài ngày ở Hà Nội trở về.

Người cha 23 năm nuôi con bại liệt khóc ròng khi cháu vào lớp 1 chưa có sách vở, quần áo mới đến trường

Ông Nguyễn Viết Tiệm rơi nước mắt khi kể về hoàn cảnh của gia đình mình.

Ông Tiệm kể, lúc sinh ra, chị Cúc khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, nhưng khi được 18 tuổi, đôi chân bị tê dại, dần dần không thể đi lại được, phải nằm liệt giường. Ông đã đưa con đi khắp các bệnh viện để chữa trị nhưng đều vô vọng.

Người cha 23 năm nuôi con bại liệt khóc ròng khi cháu vào lớp 1 chưa có sách vở, quần áo mới đến trường

Chị Nguyễn Thị Cúc năm liệt giường từ 23 năm nay...

Không lấy được chồng nhưng khát khao làm mẹ cháy bỏng, chị Cúc tìm cách “xin” đứa con để hy vọng tuổi già có chỗ trông cậy. Cháu Nguyễn Tài Thu mang họ mẹ, hiện đang học lớp 1A - Trường Tiểu học Hương Xuân (huyện Hương Khê).

Người cha 23 năm nuôi con bại liệt khóc ròng khi cháu vào lớp 1 chưa có sách vở, quần áo mới đến trường

Mọi sinh hoạt hàng ngày của chị Cúc đều do người bố phục vụ.

Năm 2011, tai họa tiếp tục ập đến với gia đình ông Tiệm. Vợ ông bị tai biến mạch máu não, một mình ông phải chăm sóc, phục vụ cả vợ và con gái mọi sinh hoạt.

Sau 7 năm nằm liệt giường, năm 2018, vợ mất, ông tiếp tục một mình chăm sóc con gái và đứa cháu ngoại còn thơ dại.

Người cha 23 năm nuôi con bại liệt khóc ròng khi cháu vào lớp 1 chưa có sách vở, quần áo mới đến trường

Do nằm một chỗ lâu này nên cơ thể của chị Cúc bị hoại tử, phải cắt một phần chân phải.

Do nằm một chỗ lâu ngày nên một phần cơ thể của chị Cúc bị hoại tử. Sau 2 lần đưa con ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị và cắt một phần chân phải vì hoại tử, ông Tiệm kiệt sức vì nợ nần.

Tháng 6/2020, vết thương của chị Cúc tiếp tục tái phát do hoại tử. Nhìn con nằm co quắp trên giường đau đớn, ông Tiệm không đành lòng. Ông bán vội con nghé 10 triệu đồng và vay mượn tiền của anh em, hàng xóm thêm 40 triệu để đưa con đi điều trị ở Hà Nội.

“Dành hết tiền để thuốc men, chữa trị cho con, những lúc điều trị ở bệnh viện, hằng ngày, tôi chỉ mua 1 suất cơm hai bố con ăn chung”, ông Tiệm gạt nước mắt nói.

Người cha 23 năm nuôi con bại liệt khóc ròng khi cháu vào lớp 1 chưa có sách vở, quần áo mới đến trường

"Mong cộng đồng giúp sức để con tôi được đến trường”, chị Nguyễn Thị Cúc nói với ánh mắt ngấn lệ.

Ông Tiệm lo lắng, không biết ông có thể chạy vạy tiền chữa bệnh cho con được đến khi nào, vì trong nhà không còn gì để bán và cũng không còn biết ai để vay mượn.

Trong nhà, chỉ duy nhất 1 chiếc giường dành cho chị Cúc nằm. “Không có tiền mua giường nên đến đêm ông cháu tôi trải chiếu nằm ở sàn nhà”, ông Tiệm cho biết.

Người cha 23 năm nuôi con bại liệt khóc ròng khi cháu vào lớp 1 chưa có sách vở, quần áo mới đến trường

Cháu Nguyễn Tài Thu luôn ở bên mẹ.

“Chỉ còn vài ngày nữa bước vào năm học mới mà tôi không có tiền để mua sách, vở, quần áo mới cho cháu dự khai giảng”, ông Tiệm ngậm ngùi.

Sức khỏe một ngày một yếu, ông Tiệm đau đáu nỗi lo cho số phận của con gái và đứa cháu ngoại khi ông không còn.

Người cha 23 năm nuôi con bại liệt khóc ròng khi cháu vào lớp 1 chưa có sách vở, quần áo mới đến trường

Mọi công việc trong nhà đều do tay ông Tiệm đảm nhiệm

Ông Nguyễn Văn Cảnh - Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Trường, xã Hương Xuân cho biết, ông Nguyễn Viết Tiệm thuộc hộ nghèo nhiều năm nay; ngoài tiền trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, thu nhập chính chỉ trông chờ vào hơn 3 sào ruộng. Cuộc sống gia đình hiện tại vô cùng khó khăn, chúng tôi mong những tấm lòng nhân ái gần xa cùng chung tay giúp đỡ gia cảnh này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Nguyễn Viết Tiệm, thôn Vĩnh Trường, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, SĐT: 0973967076; hoặc Báo Hà Tĩnh, số 223 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, số tài khoản: 0201000445566, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Mang xuân yêu thương đến muôn nhà

Mang xuân yêu thương đến muôn nhà

Tết Nguyên đán đang đến gần, trên khắp vùng quê Hà Tĩnh, các cấp, ngành và cộng đồng lại cùng chung tay mang hơi ấm yêu thương đến người dân, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong mùa xuân mới.
Xuân ấm áp, Tết sẻ chia ở Sơn Tây

Xuân ấm áp, Tết sẻ chia ở Sơn Tây

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, an sinh xã hội thiết thực, góp phần đem đến cái Tết đầm ấm, vui tươi cho Nhân dân.
Trao 100 suất quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin

Trao 100 suất quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin

Những phần quà đến với các nạn nhân da cam/dioxin ở các xã Đan Hải, Cổ Đạm (Hà Tĩnh) là nguồn động viên tinh thần để các gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, nghĩa tình hơn.
Tuổi trẻ chung tay mang Tết ấm đến các hoàn cảnh khó khăn

Tuổi trẻ chung tay mang Tết ấm đến các hoàn cảnh khó khăn

Những món quà từ tuổi trẻ các cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Ngân hàng Chính sách xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cùng gia đình anh Quang Huy ở TP Hồ Chí Minh đã góp phần sẻ chia, lan tỏa yêu thương dịp tết Nguyên đán.
Gần 700 suất quà Tết đến với người nghèo

Gần 700 suất quà Tết đến với người nghèo

Chương trình trao quà góp phần giúp các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tiên Điền và khu vực Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đón Tết cổ truyền trong ấm áp, đủ đầy và nhiều yêu thương.
Mở lối sinh kế cho người nghèo Thành Sen

Mở lối sinh kế cho người nghèo Thành Sen

Từ những chiếc máy nước mía được trao tận tay, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang mở ra những lối sinh kế thiết thực cho người nghèo vươn lên trong nhịp sống phố phường.