Người đàn ông hoàn thành chuyến đi đến mọi quốc gia trên thế giới trong 10 năm

Ông Torbjorn Pedersen tuyên bố là người đầu tiên đến thăm mọi quốc gia trên thế giới trong một chuyến đi duy nhất mà không sử dụng máy bay.

Người đàn ông hoàn thành chuyến đi đến mọi quốc gia trên thế giới trong 10 năm

Ông Torbjorn Pedersen trong ngày trở về quê hương Đan Mạch. Ảnh: AFP

Trở lại quê hương Đan Mạch sau 10 năm xa cách, ông Pedersen đã rời khỏi một con tàu container và đặt chân xuống thành phố cảng Aarhus sau khi đến thăm quốc gia thứ 203 và cũng là quốc gia cuối cùng của ông trên chặng đường chu du khắp thế giới - Maldives - vào cuối tháng 5.

“Tôi đã mơ về việc trở về nhà và hoàn thành mọi việc. Đó là ngày hôm nay. Nhưng đồng thời, tôi cũng lo lắng về tương lai. Rất nhiều thứ đang diễn ra và những cảm xúc lẫn lộn, không xác định được”, ông Pedersen nói với AFP, miêu tả ngày trở về nhà là buồn vui lẫn lộn.

Ông đã liệt kê những lo lắng về việc bắt đầu lại sự nghiệp và cố gắng thích nghi với cuộc sống hàng ngày.

Được biết đến với cái tên “Thor”, người đàn ông này đã di chuyển bằng tàu hỏa, xe buýt, thuyền hay thậm chí là đi bộ trong chuyến hành trình bắt đầu vào 10/10/2013.

Từng làm việc trong lĩnh vực vận tải biển và là cựu thành viên lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, người đàn ông 44 tuổi này là người đầu tiên lập được kỳ tích trên.

Rời Micronesia vào tháng 1/2020, ông đã đến Hong Kong (Trung Quốc và bị mắc kẹt suốt 2 năm vì đại dịch COVID-19.

Khi biên giới được mở trở lại, ông lên đường đến quốc đảo Palau, sau đó tiếp tục đến các quốc gia thuộc Châu Đại Dương và các đảo Thái Bình Dương.

Người đàn ông hoàn thành chuyến đi đến mọi quốc gia trên thế giới trong 10 năm

Pedersen tại một điểm dừng chân. Ảnh: Euronews

Torbjorn Pedersen cho biết trên thế giới đã có ba người đi đến mọi quốc gia hai lần, trong đó có hai người thực hiện hành trình đó liên tục mà không trở về nhà. Và bây giờ, ông chính là người đã thực hiện được kỳ tích đó mà không di chuyển bằng đường hàng không. “Tôi có thể nói gì đây? Chúc người thứ hai may mắn nhé", ông viết trên blog cá nhân.

Muốn gặp gỡ những người bạn mới, cựu thành viên lực lượng gìn giữ hòa bình này không bao giờ thuê ô tô, thay vào đó, ông thích di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Bất chấp khoảng cách địa lý, “Thor” và người bạn gái đã cố gắng giữ mối quan hệ được “ấm lửa”.

Trong 10 năm chu du, người bạn gái đã đến thăm Pedersen 27 lần. Vào lần gặp gỡ thứ 10, ông đã quỳ gối và ngỏ lời cầu hôn người phụ nữ này. Nhưng không may, đại dịch COVID-19 đã buộc họ phải kết hôn trực tuyến.

Vợ ông, bà Le Gjerum, nhận thấy sự kiên cường đáng ngưỡng mộ từ mục tiêu của chồng, song bà vẫn mong được chung sống hàng ngày với chồng.

Cảm hứng cho chuyến đi trên khởi đầu từ một bài báo mà ông nhận được qua thư điện tử.

Giai đoạn đầu, ông đã có nhiều lo âu, nhưng không hề hối hận vì quyết định của mình. Dù vậy, ông thừa nhận rằng ban đầu ông dự tính chuyến chu du sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn hơn. "Tôi nghĩ tổng cộng sẽ mất nhiều nhất là bốn năm, có thể là ba năm rưỡi nếu tôi đi nhanh một chút”, ông cho hay.

Theo Sách Kỷ lục Guinness Thế giới, ông Graham Hughes, người Anh, là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới mà không cần máy bay. Tuy nhiên, hành trình của ông xen kẽ với hai lần trở về nhà, điều mà “Thor” không làm.

Theo Hoàng Trang/Báo Tin tức

Đọc thêm

Podcast: Mùa thu cuộn tròn trong ký ức

Podcast: Mùa thu cuộn tròn trong ký ức

Mùa thu còn là mùa của những cảm xúc dịu dàng, của sự bình yên lặng lẽ và những chiêm nghiệm sâu sắc về dòng chảy của thời gian, về ký ức xưa cũ với bao luyến tiếc, nhớ nhung.
Đường về nhà

Podcast: Đường về nhà

Câu chuyện kể về Tuấn sau những biến cố đầu đời, trở về trong vòng tay gia đình. Tuấn nhận ra tác hại của việc nghiện game và đã có những hành động thức tỉnh giới trẻ sống tốt hơn..
Podcast Truyện ngắn: Ánh sáng cuối đường hầm

Podcast Truyện ngắn: Ánh sáng cuối đường hầm

Trong cuộc đời mỗi người, có những lúc ta tưởng chừng như đang đi trong đường hầm vô vọng. Thế nhưng, chỉ cần tia sáng nhỏ, một tình yêu thương chân thành, ta có thể tìm thấy lối ra.
Hiện tượng chưa từng có nhờ 'Mưa đỏ'

Hiện tượng chưa từng có nhờ 'Mưa đỏ'

Sau thành công của bộ phim “Mưa đỏ”, không chỉ cuốn tiểu thuyết cùng tên được bạn đọc săn đón mà nhiều cuốn sách liên quan tới Thành cổ Quảng Trị cũng có nhu cầu tăng đột biến.
"Ì ạch" số hóa tài liệu thư viện

"Ì ạch" số hóa tài liệu thư viện

Số hóa thư viện là yêu cầu quan trọng trong việc hình thành văn hóa đọc, cũng là bước đi cần thiết thực hiện chuyển đổi số của ngành Thư viện Hà Tĩnh theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Podcast Truyện ngắn: Tiếng gọi bên sông

Podcast Truyện ngắn: Tiếng gọi bên sông

"Tiếng gọi bên sông" của tác giả Vũ Ngọc Giao là một câu chuyện cảm động về cuộc gặp gỡ tình cờ trên bến sông đã gắn kết một cậu bé đầy tổn thương với một ông lão cô đơn.
Podcast Tản văn: Cây đa làng

Podcast Tản văn: Cây đa làng

Với nhiều người, cây đa cổ thụ là một hình ảnh biểu tượng của làng quê. Không chỉ là nơi che mát, cây đa còn là chứng nhân của bao thăng trầm, là nơi lưu giữ những ký ức của làng.
Vu Lan - vẹn tròn mùa hiếu hạnh

Vu Lan - vẹn tròn mùa hiếu hạnh

Trong không khí trang nghiêm, ấm cúng, đại lễ Vu Lan tại các ngôi chùa trên địa bàn Hà Tĩnh đã được tổ chức trọn vẹn, giữ gìn những giá trị tinh thần thiêng liêng vốn có.
Podcast tản văn: Ra đi Bác dặn, còn non nước…

Podcast tản văn: Ra đi Bác dặn, còn non nước…

Thu sang, lòng người Việt Nam rộn ràng bao xúc cảm. Cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, nhưng sâu thẳm trong tim mỗi người dân Việt vẫn là lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.
Mùa thu đón Tết

Mùa thu đón Tết

Tôi không nghĩ, ngoài bộ từ điển tiếng Việt lại còn bộ từ điển ngôn ngữ nước nào có mục từ “Tết Độc lập”. Đó là cái tết chỉ của riêng người Việt Nam. Hai chữ “độc lập” bao giờ cũng ngân vang niềm kiêu hãnh về chủ quyền quốc gia, dân tộc.
Podcast tản văn: Cảm xúc mùa tựu trường

Podcast tản văn: Cảm xúc mùa tựu trường

Thu về, lòng lại rộn ràng một cảm xúc thân quen. Đó là mùa tựu trường, mùa của những bước chân rụt rè, của những nụ cười trong veo, và những ước mơ được ươm mầm.