(Baohatinh.vn) - Các khu phố, tuyến đường của phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã rực rỡ sắc màu, tô thắm không gian đô thị trung tâm những ngày gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Những ngày qua, khắp các phố phường trên địa bàn phường Thành Sen rộn ràng không khí chỉnh trang đô thị, lắp đặt trang trí chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ. Điều đặc biệt, không còn là những hoạt động tự phát, manh mún, việc trang hoàng phố xá được UBND phường tổ chức quy mô, bài bản gắn với cuộc thi trang trí đèn led trên tuyến đường, ngõ đẹp năm 2026.
Với mục tiêu “100% các tuyến đường, ngõ phố đều được trang trí sạch đẹp, văn minh”, chủ trương đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới Xuân Bính Ngọ 2026, mừng Đảng quang vinh trong Nhân dân; đồng thời tạo sự đồng bộ, thống nhất về cảnh quan đô thị. Ngay khi văn bản được triển khai, không khí thi đua đã “nóng” lên từng ngày, trở thành “ngày hội” trong toàn dân.
Ông Lê Tất Quang - Tổ trưởng Tổ dân phố 7 Tân Giang cho biết: "Chúng tôi đã vận động các hộ gia đình làm vệ sinh môi trường, lắp đặt đèn led, trao cờ vui, cờ Tổ quốc tạo không khí vui tươi đón chào năm mới. Đặc biệt, tại ngõ 14 và ngách 2/14 đường Nguyễn Trung Thiên, bà con đã tự nguyện đóng góp làm đèn led trang trí với tổng giá trị hơn 15 triệu đồng. Mỗi buổi tối ánh đèn rực rỡ đã tạo không khí ấm áp, gắn kết, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm giữa các hộ dân. Tuyến ngõ này là công trình chúng tôi đăng ký dự thi tuyến đường, ngõ phố trang trí đèn led đẹp năm 2026 do phường tổ chức".
Ngõ 14, đường Nguyễn Trung Thiên rực rỡ ánh đèn về đêm.
Nhiều người dân cùng nhau ra đường để ngắm "thành quả". Các tổ dân phố đều đầu tư cao vào tính thẩm mỹ, sáng tạo, mỗi con ngõ, tuyến đường đều mang một màu sắc riêng. Trong ảnh: Ngõ 16, đường Xuân Diệu được trang trí bằng những khối led bao quanh các ngôi nhà và treo đèn lồng đẹp mắt.
Người dân còn đầu tư thêm những chậu hoa vừa tạo không gian xanh vừa tăng tính thẩm mỹ cho khu phố.
Chị Nguyễn Thị Hà ở ngõ 16, đường Xuân Diệu cho biết: "Mỗi người một tay, chăm không gian mình sinh sống cũng là làm đẹp cho cuộc sống. Mỗi buổi tối, sau ngày làm việc, chúng tôi lại quây quần trong con ngõ của mình, người dạo bộ, người chăm hoa, không khí đón năm mới trở nên ấm áp, yên bình và gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm".
Được biết, ngoài lắp đặt, trang trí đèn led, bà con còn làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, thu gọn đường dây điện, cáp viễn thông, góp phần tạo diện mạo văn minh, hiện đại cho tuyến phố trung tâm.
Không chỉ ở các tổ dân phố, nhằm tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan đô thị, tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ Nhân dân vui xuân, đón tết, UBND phường Thành Sen cũng phát động toàn thể đơn vị, cơ quan và bà con nhân dân ở các tuyến đường chính hưởng ứng tham gia chỉnh trang đô thị, lắp đặt đèn led trang trí. Các lực lượng thuộc phòng văn hoá - xã hội, kinh tế, hạ tầng và đô thị sẽ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đảm bảo đúng quy cách, hình thức lắp đặt; màu sắc đồng bộ cho từng tuyến đường.
Trong dự kiến, các tuyến đường trục chính như: Nguyễn Thiếp, Phan Đình Phùng, Hàm Nghi, Nguyễn Du, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Chí Thanh... sẽ được thực hiện trang trí đèn led vào dịp đón Xuân Bính Ngọ năm 2026. Các tuyến sẽ được thực hiện theo quy định đồng nhất từ mẫu đèn, màu sắc, quy cách lắp đặt, hình thức... nhằm tạo sự đồng bộ, tạo điểm nhấn mỹ quan đô thị.
Theo Phòng Văn hoá - Xã hội phường Thành Sen, đến nay, toàn phường đã có 22 tuyến phố đăng ký tham gia Cuộc thi "Trang trí đèn led trên tuyến đường, ngõ đẹp năm 2026". Theo đó, phường sẽ tổ chức chấm điểm vào ngày 1/2/2026 tới và trao giải vào ngày mùng 10 tháng Giêng. Mỗi tuyến đường được thắp lên ánh sáng rực rỡ không chỉ là bức tranh đẹp về đô thị văn minh, hiện đại mà chính là minh chứng cho ý Đảng và lòng dân đã cùng hòa chung một nhịp đập, chung tay xây dựng Thành Sen ngày càng phát triển, xứng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh.
Chủ trương phát động xây dựng tuyến phố trang trí đèn led đẹp mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 và Cuộc thi "Trang trí đèn led trên tuyến đường, ngõ đẹp năm 2026" đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của bà con nhân dân trên địa bàn. Điều đáng ghi nhận là bà con các tổ dân phố đã hưởng ứng rất tích cực, tự giác đóng góp công sức, kinh phí, cùng nhau chăm chút từng tuyến ngõ, góc phố. Chính sự vào cuộc chủ động, đầy tâm huyết của người dân đã tạo nên sức lan tỏa, góp phần làm nên thành công và ý nghĩa của cuộc thi. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị và củng cố sức mạnh đoàn kết trong toàn dân để cùng cấp uỷ, chính quyền xây dựng phường Thành Sen ngày càng phát triển vững mạnh.
Bà Trần Thị Thuỷ Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen
Những ngày đầu hè thật dịu dàng, không chỉ mang theo nắng mới mà còn khẽ đánh thức những kỷ niệm yêu thương về bà, về mẹ và những tháng ngày tuổi thơ nơi làng quê thân thuộc.
Việc tham gia VITM 2026 không chỉ giúp Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người đến bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn khẳng định nỗ lực hội nhập, thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh.
Trong mỗi ngôi trường luôn có những con người lặng lẽ, quen đến mức ta vô tình lướt qua. Nụ cười hiền của bác bảo vệ gợi bao ký ức, nhắc ta về sự tận tụy giản dị.
Từ những homestay mộc mạc bên bờ biển, đến các trải nghiệm làng nghề đậm bản sắc, người dân Hà Tĩnh đang từng bước liên kết, hình thành mô hình du lịch cộng đồng giàu sức hút.
Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” mở đầu chuỗi “Tự hào là người Việt Nam” 2026, tiếp nối chuỗi “concert quốc gia” năm 2025.
Trong cuộc sống có những cuộc gặp gỡ đến rồi đi nhẹ như khói, mang theo những ký ức. Giữa yêu thương và lạc lối, vạn vật rồi sẽ tan đi, chỉ còn dư âm đọng lại trong lòng.
Tháng Tư cứ thế gõ cửa tâm hồn bằng sắc nắng hanh vàng và những hoài niệm xa xăm, để thấy thời gian không chỉ là sự chuyển mùa, mà còn là những dấu gạch nối đầy hoài niệm.
Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.
Từng là nơi thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, chụp ảnh check-in khi xuất hiện trong bối cảnh phim, nhưng hiện nay “cây mắt biếc” ở thành phố Huế đã bị lãng quên.
Truyện ngắn “Thư viện di động diệu kì” của Phan Linh Châu là câu chuyện đẹp về ông Lâm lặng lẽ gieo niềm say mê đọc sách, để những ước mơ được tiếp nối giản dị qua các thế hệ.
Ở vùng biển ngang Hà Tĩnh, thuyền thúng vẫn được gìn giữ như một phần không thể tách rời. Bởi hơn cả một phương tiện, đó còn là ký ức, là cách con người thích nghi với biển cả...
Tháng Tư mang theo sắc nắng dịu dàng cũng là lúc hoa loa kèn nở trắng tinh khôi, mang vẻ đẹp giản dị mà thanh khiết, gợi về những ký ức rất riêng của mùa hạ chớm sang.
Truyện ngắn “Tôi là Chuột Nhắt” của tác giả Đoàn Lữ Thụy Phương với ngôn từ ngộ nghĩnh, đáng yêu kể về câu chuyện của chú Chuột Nhắt với những tâm sự và kỉ niệm tuổi thơ thú vị...
Game show Ai là triệu phú quyết định tăng mức thưởng lên 500 triệu đồng cho người chiến thắng ở câu hỏi cuối. Đây là số tiền thưởng kỷ lục của chương trình, gấp đôi mức cũ.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 với hệ thống chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, hướng tới mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 7.000 tỷ đồng.
Everest từ lâu được xem là ngọn núi cao nhất thế giới theo độ cao so với mực nước biển. Nhưng khi thay đổi cách đo, câu trả lời về đỉnh núi cao nhất hành tinh cũng thay đổi.
Phóng sự về hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới, đã chính thức phát sóng trên chương trình truyền hình danh tiếng “60 Minutes” của đài CBS (Mỹ), mở ra cơ hội quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới.
Truyện ngắn “Bạn ngồi cuối lớp” gợi dòng cảm xúc tháng Ba hoài niệm, đưa ta trở về tuổi trẻ với ước mơ và bao tâm tư tuổi mới lớn, từ đó thêm trân quý hành trình trưởng thành ý nghĩa...
5.000 ngọn hoa đăng được thắp sáng lung linh trên sông Vịnh (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) để tưởng nhớ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu nhân kỷ niệm 649 năm ngày mất của quý phi.
Táo Quân 2026 khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lên sóng tối 29/3, sau nhiều tuần kể từ Tết Nguyên đán. Chương trình có thời lượng ngắn, tái hiện lại tiết mục trong Táo Quân 2017.
Có những loài hoa cất giữ bao tháng năm tuổi thơ trong trẻo, đầy thương nhớ. Và cứ mỗi độ tháng Ba về, sắc đỏ hoa gạo lại bừng lên như đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên...
Người Awá sống sâu trong rừng Amazon, nhưng hình ảnh một số người trẻ mang theo smartphone cho thấy cộng đồng này không hoàn toàn tách biệt với thế giới hiện đại.
Lễ an vị tượng Đức Đại vương Dương Đô được xã Hương Bình (Hà Tĩnh) cùng doanh nghiệp, người dân, con cháu dòng họ tổ chức trang nghiêm, thành kính, thể hiện lòng tri ân sâu sắc.