Nhóm bạn trẻ nấu hơn 5.000 suất cơm hỗ trợ các điểm cách ly ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Mỗi ngày, anh Lê Thanh Tứ (26 tuổi, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cùng những người bạn của mình nấu hàng trăm suất cơm miễn phí để tiếp tế cho người dân thực hiện cách ly và lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

Nhóm bạn trẻ nấu hơn 5.000 suất cơm hỗ trợ các điểm cách ly ở Lộc Hà

Với ít nhất 200 suất cơm mỗi ngày, nhóm Thiện nguyện Lộc Hà phải phân chia nhóm đi chợ từ sáng sớm.

Buộc tạm dừng kinh doanh ngay sau khi thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà) có ca nhiễm Covid-19 và phải thiết lập vùng cách ly y tế từ ngày 12 - 26/6, thế nhưng từ đó đến nay, góc bếp tại nhà hàng Hải Sài Gòn (khu vực bãi tắm Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) chưa lúc nào ngớt rộn ràng bởi sự xuất hiện của gần 15 bạn trẻ gồm các đoàn viên, thanh niên trong “Đội anh em thiện nguyện Lộc Hà”.

Góc bếp không “đỏ lửa” để kinh doanh mà đó là nơi nhóm bạn trẻ thực hiện nhiệm vụ nấu hàng trăm suất cơm miễn phí mỗi ngày. Mỗi người phụ trách một công việc: người thái thịt, người rửa rau, người vo gạo… để kịp giờ cơm cho hàng trăm người dân thực hiện cách ly, trong đó đặc biệt là những cụ già neo đơn, những em nhỏ ở nhà một mình do bố mẹ phải đi cách ly tập trung và lực lượng chống dịch trên địa bàn huyện Lộc Hà.

Nhóm bạn trẻ nấu hơn 5.000 suất cơm hỗ trợ các điểm cách ly ở Lộc Hà

Các thành viên “Đội anh em thiện nguyện Lộc Hà” chuẩn bị các nguyên liệu trước khi chế biến món ăn.

Mặc dù quê ở xã Phù Lưu, nằm ngoài vùng cách ly y tế, nhưng ngay sau khi biết tin toàn xã Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà (trừ TDP Xuân Khánh, TDP Phú Đông, TDP Khánh Yên, TDP Yên Bình) sẽ thiết lập vùng cách ly y tế từ 12h ngày 12/6, chàng thanh niên với dáng người nhỏ nhắn Lê Thanh Tứ - Trưởng nhóm “Đội anh em thiện nguyện Lộc Hà” đã không ngần ngại góp sức hỗ trợ người dân cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

“Nhận thấy việc sẽ có nhiều người phải cách ly, các hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ bị ảnh hưởng... nên em và các bạn quyết định sẽ ở lại tâm dịch để nấu cơm tiếp tế” - Tứ nói.

Nhóm bạn trẻ nấu hơn 5.000 suất cơm hỗ trợ các điểm cách ly ở Lộc Hà

Thực đơn hàng ngày được đổi mới với nhiều món ăn đa dạng, nhiều dinh dưỡng

Sau khi xã Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà được gỡ bỏ việc thiết lập vùng cách ly y tế từ ngày 26/6, công việc của Tứ cùng những người bạn vẫn tiếp tục do trên địa bàn vẫn có người thực hiện cách ly. Cứ đúng 10h30 phút sáng, những suất ăn nóng hổi lại được nhóm bạn trẻ đóng gói cẩn thận để chuyển tới các khu cách ly. Những bữa cơm đa dạng, đầy đủ chất dinh dưỡng gồm món mặn, canh, rau và phần tráng miệng được thay đổi theo ngày.

Do công việc nấu cơm mất hàng giờ đồng hồ từ chuẩn bị nguyên liệu đến phân chia phần cơm nên không khí nấu nướng diễn ra rất khẩn trương ngay từ sáng sớm.

Nhóm bạn trẻ nấu hơn 5.000 suất cơm hỗ trợ các điểm cách ly ở Lộc Hà

Những suất cơm ngon chuẩn bị được chuyển đến các khu cách ly.

Anh Đặng Thanh Hải (Chủ nhà hàng Hải Sài Gòn, bãi tắm Xuân Hải) tâm sự: “Khi thị trấn Lộc Hà thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế thì nhà hàng cũng phải tạm nghỉ. Biết nhóm thiện nguyện đang cần chỗ nấu nướng, tôi đã đồng ý ngay. Ngoài việc nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày, chúng tôi còn nấu thêm cháo dinh dưỡng, chè các loại... để phục vụ nhu cầu ăn uống cho người già và các em nhỏ”.

Để có kinh phí hoạt động, nhóm trưởng Lê Thanh Tứ cùng những người bạn phải vận dụng các mối quan hệ để kêu gọi sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm, con em Lộc Hà xa quê. Những việc làm ý nghĩa của nhóm không chỉ được các nhà hảo tâm ủng hộ bằng tiền mà ngay cả những người dân xung quanh cũng góp gạo, rau quả, nước uống...

Nhóm bạn trẻ nấu hơn 5.000 suất cơm hỗ trợ các điểm cách ly ở Lộc Hà

Không chỉ tặng cơm miễn phí mà nhóm còn thường xuyên kêu gọi khẩu trang, nước uống, sữa, bánh kẹo... phục vụ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, người đang thực hiện cách ly.

“Có những cụ già sẵn sàng dùng tiền tiết kiệm của mình để dành tiền mua trứng, thịt, sữa... ủng hộ bọn em nấu ăn cho những người đang ở khu cách ly. Đó chính là niềm vui, động lực cho bọn em tiếp tục thật tốt công việc này đến lúc nào toàn huyện Lộc Hà dỡ bỏ hoàn toàn các điểm cách ly thì cả nhóm mới trở về nhà” - Tứ chia sẻ.

Đến thời điểm hiện tại, “Đội anh em thiện nguyện Lộc Hà” đã nấu được hơn 5.000 suất cơm miễn phí gửi tặng người dân bị cách ly và các lực lượng chống dịch. Trung bình mỗi ngày, nhóm nấu khoảng 200 suất cơm, có lúc cao điểm lên tới 500 suất. Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, nhóm còn kêu gọi hàng nghìn khẩu trang, hàng chục thùng nước ngọt, sữa... để chuyển đến người dân.

Ông Văn Thành Đô - Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà cho biết: “Trong thời điểm khó khăn khi địa bàn thực hiện thiếp lập vùng cách ly y tế, sự tương trợ, góp sức của nhóm thiện nguyện là rất ý nghĩa. Việc làm của nhóm bạn trẻ là nguồn động viên bà con nhân dân, các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch”.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Một ngày đầu đông, tôi và nhà nghiên cứu văn hóa (NCVH) Lê Văn Tùng thả bộ từng bước chân trên lối xưa Thành Sen với bao hoài niệm về mảnh đất yêu dấu. Dường như 3 con người đang hòa vào một trong vóc dáng ông: một nhà giáo mẫu mực, một nhà hoạt động chính trị sắc sảo và một nhà NCVH uyên thâm.
Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Những ngày này, dù mưa rét nhưng không khí vui tươi vẫn tràn ngập khắp TDP Vĩnh Phong (phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Niềm hân hoan ấy được tạo nên nhờ tinh thần đoàn kết được xây đắp qua nhiều năm tháng.
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Trường Lưu không chỉ mang vẻ đẹp của một miền quê thanh bình mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc được thế giới vinh danh. Các di sản ấy được gìn giữ và phát huy, trở thành niềm tự hào của quê hương.
Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Khi xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) chìm sâu trong dòng nước xiết do mưa lớn và xả tràn Kẻ Gỗ, người nông dân Nguyễn Văn Hương (SN 1980) đã biến chiếc thuyền độc mộc thành cây cầu nối sự sống tại "túi lũ" thôn Na Trung. Bất chấp hiểm nguy, anh đã tiếp sức kịp thời và trấn an tinh thần cho hơn 270 hộ dân bị cô lập nơi đây.
Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Dù sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng Nguyễn Du chọn hòa mình với các tầng lớp nhân dân, nhất là quãng thời gian ở quê nội Tiên Điền (Hà Tĩnh). Điều đó đã giúp Đại thi hào hiểu rõ hơn cuộc sống người dân, yêu thương mọi kiếp người, hun đúc trái tim nhân đạo rộng lớn.
NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

Không biết từ bao giờ, tôi đã ghi nhớ về NSƯT Tạ Hồng Dương - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An – trong hình ảnh một con đò. Có lẽ là khi dòng chữ tên anh vang lên trong lời giới thiệu về đạo diễn của vở kịch hát dân ca nào đó, có thể là khi tên anh lặng lẽ hiện lên ở phần giới thiệu thành phần sáng tạo một chương trình nghệ thuật được phát trên truyền hình, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi làm giám khảo một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh… Dù ở đâu, trong vai trò nào, anh cũng hiện lên giản dị, như con đò cần mẫn ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm.
Tiên Điền hôm nay...

Tiên Điền hôm nay...

Tựa vào núi Hồng, soi bóng dòng Lam, Tiên Điền (Hà Tĩnh) hôm nay mang dáng hình rộng mở, năng động.
Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.
Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cùng với công tác bảo tồn, BQL Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã nỗ lực sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật, khảo cứu và xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan về Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Truyện Kiều..., qua đó, làm dày thêm và lan tỏa di sản Nguyễn Du.
Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.
"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

Những ngôi nhà được dựng lại sau bão, những mô hình sinh kế được trao cho người dân đã tạo nên dòng chảy yêu thương lan tỏa, thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong mục tiêu phát triển bền vững ở Hà Tĩnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.
"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

Hơn 12 năm công tác tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), anh Lê Thanh Toán đã trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và sự sáng tạo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh đã và đang tỏa sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, trở thành những bông hoa đẹp, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam.
Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Nếu người ở những tỉnh có mưa thuận gió hòa từng sống, trải qua những ngày tháng tại Hà Tĩnh như tháng 10 này, sẽ thấu hiểu vì sao người quê tôi dồn tiền bạc, chắt bóp để làm nhà kiên cố, mua xe...
Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Đã 71 năm trôi qua, song với cựu chiến binh Hồ Sỹ Cúc (95 tuổi, TDP Liên Công, phường Trần Phú, Hà Tĩnh), ký ức hào hùng về ngày cùng đồng đội tiến qua 5 cửa ô về tiếp quản Thủ đô (10/10/1954) vẫn vẹn nguyên niềm tự hào.