Những đệ nhất phu nhân xuất thân từ showbiz

Với chiến thắng bất ngờ của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, thế giới không chỉ chứng kiến một doanh nhân bước chân vào Nhà Trắng mà còn cả một “kiều nữ” của làng giải trí cũng nhờ thế mà trở thành Đệ nhất phu nhân.

Trong lịch sử, vị trí hậu phương của người đàn ông quyền lực nhất quốc gia không ít lần lần được trao cho những người phụ nữ xuất thân từ showbiz.

Melania Trump sẽ là biểu tượng thời trang

Ông Donald Trump vừa trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, cựu người mẫu Melania Trump vợ ông sẽ là người phụ nữ châu Âu đầu tiên trở thành Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ trong vòng gần 200 năm qua.

Không chỉ sau chiến thắng của chồng, từ cuộc vận động tranh cử, Melania (46 tuổi) đã “nổi như cồn”, nhất là sau Đại hội của đảng Cộng hòa chính thức đề cử ông Donald Trump làm ứng cử viên tổng thống, còn bà Melania Trump bị tố đạo bài phát biểu của Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama từ năm 2008. Nhiều người đang muốn biết “nguồn gốc” xuất thân của người phụ nữ này.

nhung de nhat phu nhan xuat than tu showbiz

Donald Trump và vợ Melania Trump

Melania sinh ở Sevnica, cách thủ đô Ljubljana (Slovenia) một tiếng đồng hồ chạy xe về hướng Đông. Melania đang tạo nên một cơn “địa chấn” nhỏ ở quê hương bà. Nhiều nhóm truyền hình đã tới khu chung cư xây dựng từ những năm 1960, nơi Melania Knavs, giờ là Melania Trump, lớn lên cùng với chị gái mình.

Ông Srecko Ocvirk, Thị trưởng thành phố Sevnica, phấn khích: “Thành phố của chúng tôi cách xa tuyến đường chính, song giờ ngày càng có nhiều người tới đây. Melania đang tạo nên một hình mẫu cho các cô gái trẻ. Cô ấy chứng tỏ con người ta có thể đạt được những gì khi nỗ lực, đương nhiên là cũng phải có sự may mắn”.

Melania đã ý thức về sức khỏe và cơ thể của mình. Khi chuyển tới Mỹ hồi những năm 1990, Melania vẫn tuân thủ kỷ luật làm việc của mình. Một người bạn mời cô tới một màn diễn thời trang và ở đây, cô đã gặp Donald Trump. Hai người kết hôn năm 2005.

Nhiều người đã nghĩ rằng, khi trở thành Đệ nhất phu nhân, Melania sẽ là một biểu tượng thời trang, giống như Jackie Kennedy hay Michelle Obama. Bất cứ nhà thiết kế thời trang nào cũng muốn cô mặc các mẫu thiết kế của mình.

Hiện Melania đang có một cuộc sống xa hoa bên người chồng là tỷ phú vừa trở thành tổng thống và cậu con trai Barron (10 tuổi) tại Manhattan. Không muốn “núp bóng” chồng, Melania đang điều hành các thương hiệu trang sức và mỹ phẩm riêng của mình và rất thành công. Do bận bịu, cô hiếm khi về Slovenia, nhưng nhiều người từ quê hương đã tới thăm cô ở Mỹ.

Nancy Reagan bén duyên với đồng nghiệp Ronald Reagan

Trước khi trở thành Đệ nhất phu nhân nước Mỹ, Nancy Reagan từng có hơn chục năm gắn bó với nghiệp diễn ở Hollywood.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ở trường Cao đẳng kịch nghệ Smith năm 1943, Nancy từng có thời gian làm nhân viên bán hàng tại trung tâm mua sắm Marshall Fields, và sau đó là phụ tá y tá.

nhung de nhat phu nhan xuat than tu showbiz

Nancy Reagan, Angélica Rivera Hurtado và Eva Perón (từ phái sang, từ trên xuống)

Với sự giúp đỡ từ một số bạn bè của mẹ mình, ít lâu sau, cô gái trẻ mới có cơ hội làm việc đúng nghề. Vai diễn đầu tay Nancy được giao là một vai không thoại trong vở kịch Ramshackle Inn. Khi đi cùng đoàn diễn tới sân khấu Broadway ở New York, nữ diễn viên tiếp tục nhận được một vai nhỏ vào năm 1946.

3 năm sau, Nancy đến Hollywood và một ký hợp đồng kéo dài 7 năm với hãng phim MGM, nhưng sự nghiệp vẫn khá lẹt đẹt. Đến lúc chẳng còn nhận được lời mời diễn xuất nào và đi tìm hiểu nguyên nhân, Nancy mới phát hiện ra mình nằm trong danh sách đen của Hollywood, được lập ra nhằm cảnh báo các hãng phim và nhà sản xuất về những người bị tình nghi là có cảm tình với cộng sản.

Dù vậy, đây chính là cơ duyên để nữ diễn viên liên lạc với Ronald Reagan, lúc bấy giờ là Chủ tịch của hội Diễn viên điện ảnh Mỹ (Screen Actors Guild), để xem nếu anh ta có thể giúp đỡ. Cả hai ngay lập tức phải lòng nhau và sớm bắt đầu hẹn hò. 3 năm sau, Reagan ngỏ lời cầu hôn và Nancy chấp nhận. Họ kết hôn vào ngày 4/3/1952.

Sau khi Ronald Reagan quyết định theo đuổi sự nghiệp chính trị, tranh cử, rồi trở thành Tổng thống, Nancy Reagan luôn được đánh giá là cố vấn tin cậy của chồng. Bà cũng chính là người đứng sau sáng kiến trong chiến dịch nâng cao nhận thức chống thuốc phiện Just Say No nổi tiếng.

Nancy Reagan qua đời vào ngày 6/3/2016, ở tuổi 94.

Eva Perón - Diễn viên, Đệ nhất phu nhân kiêm diễn giả đại tài

Sinh ngày 7/5/1919, ở Los Toldos, Argentina, Eva Perón chuyển đến Buenos Aires với quyết tâm trở thành một diễn viên từ năm 15 tuổi. Ở đó, bà tìm được việc làm cho một số nhà hát. Năm 1937, Perón được giao vai diễn đầu tiên, đồng thời ký hợp đồng biểu diễn với đài phát thanh Segundos Afuera.

Khoảng 20 tuổi, Perón đã mở công ty kinh doanh giải trí của riêng mình, mang tên Theater of the Air, tập trung vào sản xuất các chương trình phát thanh. Năm 1943, Perón đạt tới đỉnh cao thành công khi giành được nhiều vai diễn quan trọng, khắc hoạ những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn trong lịch sử như Nữ hoàng Elizabeth I và Catherine Đại đế.

Vào năm 1945, bà kết hôn với Juan Perón, người đã trở thành Tổng thống Argentina 1 năm sau.

Với vai trò mới, Eva Perón đã khéo léo sử dụng ảnh hưởng của mình để đấu tranh cho quyền bầu cử của phụ nữ và cải thiện đời sống của người nghèo.

Eva Perón được xem là một nhân vật huyền thoại trong nền chính trị Argentina, đặc biệt là rất được tầng lớp công dân nghèo yêu quý vì tài diễn thuyết. Bà cũng được xem là người đưa ra quyết định tối cao của Bộ y tế và Lao động trong chính phủ của chồng, dù không chính thức.

Eva Perón qua đời vào năm 1952.

Angélica Rivera Hurtado - Đệ nhất phu nhân đậm chất showbiz

Angélica Rivera Hurtado, sinh năm 1969, là ca sĩ, người mẫu kiêm diễn viên truyền hình nổi tiếng của Mexico.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Rivera Hurtado đã "bỏ túi" không ít dự án phim, bao gồm Alcanzar una Estrella II (1991), La Dueña (1995), Angela (1998), Sin Pecado Concebido (2001), Mariana de la Noche (2003), Tequila De maguey (2007), và Destilando Amor (2007).

Sau khi chồng bà, Enrique Peña Nieto, đắc cử Tổng thống Mexico năm 2012, ngôi sao của làng giải trí nghiễm nhiên được trao vai trò mới.

Theo Duy An/Thể thao & Văn hóa

Đọc thêm

Podcast tản văn: Bến nước sông quê

Podcast tản văn: Bến nước sông quê

Có những dòng sông không chỉ chảy qua đất đai mà còn chảy dọc theo miền ký ức. Có những bến nước không chỉ là nơi neo đậu của những chuyến đò ngang, mà còn là nơi neo đậu của hồn quê, của tình người, và những kỷ niệm lắng sâu.
Podcast tản văn: Nhớ bóng tre làng

Podcast tản văn: Nhớ bóng tre làng

Tôi sinh ra và lớn lên từ làng, nơi có lũy tre xanh rì rào khăng khít, nơi ôm ấp tôi từ thuở ấu thơ đầu trần chân đất, nơi thật thà chất phác ruộng đồng vàng hươm, dòng kênh miệt mài tưới tắm đi qua bao vật đổi sao dời…
Podcast mỗi tuần một câu chuyện: Mùa lúa trổ bông

Podcast mỗi tuần một câu chuyện: Mùa lúa trổ bông

Chiều quê yên ả, những cánh đồng mướt xanh như tấm thảm trải dài vô tận. Màu xanh ngút ngàn căng tràn sức sống của lúa đương thì con gái khiến người xem như được tiếp thêm nguồn sinh lực sống mạnh mẽ...
Thái Lan lo du lịch Việt Nam vượt mặt

Thái Lan lo du lịch Việt Nam vượt mặt

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 tăng gần 50% so với trước đại dịch, trong khi Thái Lan tăng trưởng chậm khiến các doanh nghiệp lữ hành lo lắng.
Podcast truyện ngắn: Mùa cau trở lại

Podcast truyện ngắn: Mùa cau trở lại

"Mùa cau trở lại" của tác giả Sơn Trần. Với giọng kể chân thành, mộc mạc, câu chuyện không chỉ nói về mùa cau – mùa vụ gắn bó với đời sống người dân quê – mà còn thấm đẫm những tình cảm gia đình, nỗi nhớ quê hương, và tình yêu âm thầm mà sâu sắc.
Podcast tản văn: Nhớ nhung mít ta ở làng

Podcast tản văn: Nhớ nhung mít ta ở làng

Có những hương vị tuổi thơ chỉ cần nhắc tới thôi đã khiến lòng ta thổn thức. Trong ký ức của nhiều người, trái mít quê – mộc mạc, thơm nồng – không chỉ là món quà ngọt ngào của đất trời mà còn là biểu tượng của tình làng nghĩa xóm, đầy ắp yêu thương.
Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025

Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025

Sáng 6/5, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025 đã khai mạc trọng thể tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững".
Phong cảnh hữu tình dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Phong cảnh hữu tình dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh có nhiều đoạn tuyến băng qua đồng ruộng, đồi núi, sông suối tạo nên những cảnh đẹp hữu tình. Tuyến cao tốc được kỳ vọng tạo động lực quan trọng trong việc mở ra không gian phát triển mới về kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư cho Hà Tĩnh.
Du lịch Hà Tĩnh - bước tiến mới về khách lưu trú

Du lịch Hà Tĩnh - bước tiến mới về khách lưu trú

Thời tiết khá tốt, nhiều sản phẩm mới hấp dẫn, giao thông thuận tiện... là những yếu tố quan trọng giúp các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh thu hút hơn 734 nghìn lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Podcast tản văn: Về Hà Tĩnh nghe biển hát

Podcast tản văn: Về Hà Tĩnh nghe biển hát

Hà Tĩnh được thiên nhiên ban tặng cảnh quan sơn thủy hữu tình với những bãi biển cát mịn, nước trong, nhiều làng chài cổ có tuổi đời hàng ngàn năm. Về Hà Tĩnh, du khách không chỉ được đắm mình trong làn nước biển xanh trong, ngắm cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn được nghe những huyền tích thú vị.
Podcast giai thoại danh nhân: Bóng dáng người vợ

Podcast giai thoại danh nhân: Bóng dáng người vợ

Danh họa Nguyễn Phan Chánh có mối tình lớn với người vợ đầu tiên, người đã sinh cho ông 6 người con và dâng hiến cả cuộc đời cho gia đình. Dù là vợ của một danh họa nổi tiếng, nhưng bà có một cuộc đời vất vả, lo toan và nhiều hy sinh.
Nhớ về kẻ sĩ Ngàn Hống Võ Hồng Huy

Nhớ về kẻ sĩ Ngàn Hống Võ Hồng Huy

Nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Võ Hồng Huy là người có nhiều đóng góp cho kho tàng văn hoá dân gian xứ Nghệ với danh xưng: “kẻ sĩ Ngàn Hống”.
Trương Ngọc Ánh duyên nợ với thơ lục bát

Trương Ngọc Ánh duyên nợ với thơ lục bát

Duyên nợ với thi ca đã giúp thầy giáo dạy Sử sinh ra từ miền quê mặn mòi ven biển Đỉnh Bàn (TP Hà Tĩnh) đến với những vần thơ thấm đẫm phù sa quê hương. Trương Ngọc Ánh làm nhiều thơ, đủ các thể loại nhưng nhiều nhất, đặc sắc nhất vẫn là những bài thơ lục bát.
Dấu ấn 50 năm nền văn học nghệ thuật Hà Tĩnh

Dấu ấn 50 năm nền văn học nghệ thuật Hà Tĩnh

50 năm sau ngày thống nhất đất nước, các thế hệ văn nghệ sỹ Hà Tĩnh đã góp phần xây dựng được một nền VHNT dày dặn. Với hàng ngàn tác phẩm trên các lĩnh vực,  phản ảnh sinh động về sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của Hà Tĩnh qua các giai đoạn lịch sử.
Ca khúc cách mạng - sức mạnh chiến thắng

Ca khúc cách mạng - sức mạnh chiến thắng

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc đã 50 năm nhưng âm hưởng hào hùng của những ngày tháng khói lửa vẫn vẹn nguyên bởi những ca khúc đi cùng năm tháng. Lời ca tiếng hát đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, hun đúc tâm thế của cả dân tộc cùng ra trận và làm nên chiến thắng 30/4/1975.
Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu Thống Nhất

Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu Thống Nhất

Hai người bạn già ngồi bên nhau, nhấp từng ngụm trà cảm nhận vị đắng chát tan ra trong khoang miệng. Rồi chỉ còn lại vị ngọt cứ mênh mang nơi cuống họng. Ánh mắt họ hướng về phía lá cờ đỏ sao vàng treo trước cổng nhà đang tung bay trong gió…
Đêm không ngủ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đêm không ngủ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 29/4 - rạng sáng 30/4, hàng nghìn người dân tập trung trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM để chờ xem Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Màn trình diễn 7 phút của 10.500 drone

Màn trình diễn 7 phút của 10.500 drone

Tối 28/4, 10.500 drone lần lượt thắp sáng bầu trời TP.HCM trong khoảng 7 phút, chào mừng 50 năm thống nhất đất nước với hàng loạt hình ảnh biểu tượng như Bác Hồ, Dinh Độc Lập...
Khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải

Khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải

Đây là sự kiện khởi động cho mùa du lịch biển sôi động năm 2025, góp phần quảng bá vẻ đẹp nguyên sơ, hấp dẫn của vùng biển Thạch Hải (TP Hà Tĩnh) đến với du khách gần xa.
Podcast truyện ngắn: Trái tim hòa bình

Podcast truyện ngắn: Trái tim hòa bình

Bước đi trong lòng địa đạo, cô thấy tim mình rung lên trong lồng ngực. Còn người cựu chiến binh già, có biết bao hồi ức đẹp ùa về, hồi ức về một thời binh lửa...