Những tài năng nhí tỏa sáng cùng ví, giặm

(Baohatinh.vn) - Những làn điệu ví, giặm ngọt ngào đang ngày ngày được lan tỏa nhờ các tài năng nhí ở Hà Tĩnh. Giọng hát của các em góp phần gìn giữ, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương.

Mỗi khi hoàn thành các bài học trên lớp, em Nguyễn Ngọc Gia Hân (lớp 4B, Trường Tiểu học Ngọc Sơn, Thạch Hà) lại tranh thủ thời gian cùng tập hát ví, giặm với cô giáo Trần Thị Lệ Mỹ - Tổng phụ trách Đội.

z5887197637913-994ab4be5e8aa6c6afd11895fb77b6bf-2069.jpg
Gia Hân cùng cô giáo Lệ Mỹ thường dành thời gian để luyện tập hát ví, giặm.

Gia Hân chia sẻ: “Từ khi còn thơ bé, em đã được nghe mẹ ru bằng những câu hát ví, giặm ngọt ngào. Lớn lên, khi tới trường, em được cô Lệ Mỹ phát hiện khả năng và được tham gia vào CLB dân ca ví, giặm của trường. Với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, từ những câu hát mộc mạc ban đầu, bây giờ, em đã có thể hát nhiều ca khúc với kỹ thuật cao hơn. Cô Lệ Mỹ và nhà trường cũng tạo điều kiện cho em tham gia các chương trình văn nghệ, các cuộc thi hát dân ca để trau dồi năng khiếu”.

Từ sân khấu của trường học, Gia Hân dần tự tin, mạnh dạn hơn khi đứng trên những sân khấu lớn. Em thường xuyên tham gia biểu diễn ví, giặm tại các chương trình của huyện, tỉnh. Năm 2023, tại Liên hoan Dân ca ví, giặm toàn tỉnh, Gia Hân là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia biểu diễn.

Video: Gia Hân thể hiện bài "Bác Hồ về vui với cháu con".

“Lần đầu tiên đứng trên sân khấu của Liên hoan Dân ca ví, giặm toàn tỉnh, em đã nhận được nhiều cái vỗ tay ủng hộ, động viên, khích lệ của khán giả, khiến em rất vui và tự tin hơn nhiều. Sau buổi biểu diễn, em tự nhủ sẽ chăm chỉ luyện hát ví, giặm nhiều hơn để không phụ sự kỳ vọng của mọi người ”, Gia Hân nhớ lại.

Còn tại CLB Dân ca ví, giặm xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên), dù là các thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng em Ngô Ngọc Hà - học sinh lớp 2B và em Phạm Tuấn Khang - học sinh lớp 1B (Trường Tiểu học Cẩm Mỹ) đã có thể tự tin biểu diễn các làn điệu dân ca ví, giặm. Các em được Nghệ nhân Nhân dân (NNND) Vũ Thị Thanh Minh - Chủ nhiệm CLB Dân ca ví, giặm xã Cẩm Mỹ phát hiện và bồi dưỡng từ lúc còn nhỏ.

z5839602909147-57c3b9d1a756e637b1839283008a3384-5023.jpg
Ngọc Hà (bên phải) và Tuấn Khang tham gia biểu diễn ví giặm tại lễ khai giảng năm học 2024-2025.

Đến nay, dù Ngọc Hà vừa lên 7 tuổi, Tuấn Khang vừa tròn 6 tuổi nhưng các em đã dần quen với cách hát, cách luyến láy, nhả chữ… Mỗi khi tập hát và tham gia biểu diễn, các em đều rất nghiêm túc, cố gắng thực hiện theo sự chỉ dạy của NNND Vũ Thị Thanh Minh và các cô bác, anh chị.

Em Ngô Ngọc Hà chia sẻ: “Em được bà Thanh Minh chỉ dạy hát dân ca ví, giặm từ nhỏ. Mỗi khi cùng bà tập hát, em rất vui và càng thích được học hát. Em ước mơ sau này sẽ trở thành một ca sĩ hát ví, giặm chuyên nghiệp như bà và các cô bác, anh chị đi trước”.

Đồng hành cùng Ngọc Hà, Tuấn Khang từ những câu hát đầu tiên cho đến khi các cháu đã tự tin biểu diễn trên sân khấu, NNND Vũ Thị Thanh Minh không giấu nổi niềm tự hào: “Thấy những mầm non yêu thích, nghiêm túc với việc tập và biểu diễn ví, giặm, tôi rất vui. Dù còn chặng đường dài phía trước nhưng tôi tin rằng, các cháu sẽ vững vàng theo đuổi đam mê hát ví, giặm, từ đó góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Còn với Phan Xuân Dũng (lớp 8A, Trường THCS Thành Mỹ, Nghi Xuân), hát ví, giặm đã là niềm đam mê và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống tinh thần của em. Qua những câu hò, điệu ví, Xuân Dũng không chỉ được thỏa niềm đam mê ca hát mà em còn được học những bài học về cách ứng xử, tình yêu thương…

z5844521709894-4d8fa6d8cff36b32218ff1324d2c6299-2750.jpg
Xuân Dũng thường tham gia biểu diễn tại các sân khấu của trường và địa phương.

Được biết, Xuân Dũng đã sớm tham gia hát ví giặm từ lúc còn học lớp 1. Hiện nay, em đang là thành viên của CLB Dân ca ví giặm Trường THCS Thành Mỹ. Với chất giọng tốt, khả năng biểu diễn tự tin trên sân khấu, em thường xuyên tham gia các chương trình văn nghệ do nhà trường và địa phương tổ chức.

z5844530804709-a7d1afa5150443bedf46fb3a877d8482-5197.jpg
Cô giáo Phan Thị Thùy Diễm - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Thành Mỹ (Nghi Xuân) luôn đồng hành, hướng dẫn Xuân Dũng hát ví, giặm và tham gia các chương trình nghệ thuật.

Xuân Dũng chia sẻ: “Khi biểu diễn ví giặm, em không chỉ được hát mà còn hiểu rõ hơn về cuộc sống, con người và phong tục tập quán của quê hương. Từ đó, em hiểu rằng, bản thân cần nỗ lực nhiều hơn để góp sức gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể quý báu của dân tộc”.

Video: Xuân Dũng cùng các bạn Trường THCS Thành Mỹ biểu diễn bài dân ca ví giặm "Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy" (Video nhà trường cung cấp).

Cùng với việc nỗ lực học tập, nhiều em nhỏ tại các CLB dân ca ví giặm ở Hà Tĩnh đang say sưa luyện hát ví, giặm mỗi ngày. Giọng hát trong trẻo, hồn nhiên của các em đã chạm đến trái tim của nhiều người, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước.

Để những làn điệu ví, giặm mãi vang xa, để các em nhỏ thêm yêu những câu hát ví, giặm ngọt ngào, việc tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được tiếp cận và trau dồi kỹ năng hát là điều hết sức quan trọng. Theo đó, các CLB dân ca ví, giặm cần có thêm những hoạt động giao lưu, học hỏi để thế hệ trẻ được tiếp thu kinh nghiệm quý báu từ những nghệ nhân gạo cội. Bên cạnh đó, việc đầu tư biên soạn giáo trình, tài liệu học tập về dân ca ví giặm phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi là điều cần thiết. Đặc biệt, sự đồng hành, tạo điều kiện của nhà trường, gia đình sẽ là động lực để các em theo đuổi đam mê hát ví, giặm…

Chỉ khi có sự chung tay của cộng đồng mới có thể bảo tồn và phát huy được những giá trị quý báu của dân ca ví, giặm, đồng thời nuôi dưỡng những tài năng trẻ cho nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Chủ đề Nghệ thuật dân gian

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi