Nữ bí thư chi bộ thôn vùng giáo gần dân, sâu sát cơ sở

(Baohatinh.vn) - 19 năm đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Ngọc Sơn (xã Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh), bà Nguyễn Thị Hương (SN 1972) luôn tận tụy, hết lòng với công việc chung, góp phần cùng Nhân dân đưa địa phương ngày càng phát triển.

Nữ bí thư chi bộ thôn vùng giáo gần dân, sâu sát cơ sở

Nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp của thôn Ngọc Sơn.

Thôn Ngọc Sơn thuộc vùng đồi núi của xã Sơn Tiến, có 202 hộ với 864 nhân khẩu, trong đó gần 80% dân số là đồng bào công giáo.

“Năm 2001, tôi về làm dâu vùng quê Ngọc Sơn này và tham gia vào công tác của Chi hội Phụ nữ thôn. Đến năm 2003, được sự tin tưởng của người dân, tôi đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn. Lúc ấy, thôn Ngọc Sơn còn là vùng quê lam lũ, xuất phát điểm rất thấp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn” - bà Hương nhớ lại.

Nữ bí thư chi bộ thôn vùng giáo gần dân, sâu sát cơ sở

Bà Hương luôn quan tâm, sâu sát tới từng gia đình trong thôn.

Bà Hương chia sẻ, khi mới đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, bản thân rất lo lắng bởi mới về làm dâu trên địa bàn được 2 năm. Song, nhờ sự động viên, hỗ trợ của chồng cùng gia đình, sự tin tưởng của người dân, bà đã mạnh dạn đứng ra nhận công việc này.

Mặc dù gia đình thuần nông, điều kiện kinh tế không mấy khá giả, lại đang nuôi 3 con ăn học, song với vai trò là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, bà Hương luôn dành nhiều thời gian cho công việc tập thể, không quản thời gian để lo lắng việc thôn xóm.

Đặc biệt, từ năm 2015, khi bắt tay vào thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, bà Hương đã cùng các đoàn thể trong thôn tổ chức nhiều cuộc họp thôn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Bà cũng thường xuyên đi vận động, tuyên truyền bà con thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Những hành động bền bỉ ấy đã góp phần thay đổi nhận thức, ý thức của người dân trong thôn. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân Ngọc Sơn ngày càng đổi khác; người dân đã có ý thức làm giàu, làm đẹp, làm mới, làm thay đổi quê hương.

Nữ bí thư chi bộ thôn vùng giáo gần dân, sâu sát cơ sở

Để nhà văn hóa thôn luôn thu hút người dân, bà Hương thường xuyên dọn dẹp, kêu gọi người dân chung tay làm đẹp.

Nếu như năm 2017, thu nhập bình quân của thôn chỉ đạt 25 triệu đồng/người/tháng thì nay, con số ấy đã tăng lên gần 33 triệu đồng, đời sống Nhân dân khấm khá, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 1%. Nhà văn hóa thôn, cơ sở sinh hoạt tôn giáo được đầu tư xây dựng khang trang. Nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm, phát triển, tình hình an ninh trật tự đảm bảo, hệ thống đường giao thông được bê tông hóa, việc đi lại của người dân thuận lợi hơn trước…

Bà Hương cũng phối hợp với các đoàn thể bám sát cơ sở, gần gũi với Nhân dân, tích cực vận động bà con đóng góp ngày công, hiến đất mở rộng đường. Đặc biệt, trong năm 2015 và 2020, bà cùng gia đình đã gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất với 2 lần hiến tổng cộng gần 200m2 để làm đường giao thông. Tấm gương của bà Hương đã tạo hiệu ứng tốt và lan tỏa phong trào hiến đất trong Nhân dân thôn Ngọc Sơn.

Nữ bí thư chi bộ thôn vùng giáo gần dân, sâu sát cơ sở

Bà Loan (áo xanh) vui vì khi hiến đất của gia đình đã giúp mở rộng đường để Nhân dân trong thôn thuận tiện trong đi lại, giao thương.

Tự nguyện tháo dỡ công trình của gia đình để hiến đất mở đường ở thôn Ngọc Sơn, bà Nguyễn Thị Loan chia sẻ: "Được sự vận động của bà Hương cũng như các đoàn thể, hơn 5 năm qua, gia đình tôi đã hiến gần 300 m2 đất để mở rộng đường làng. Giờ đây, nhìn những con đường bê tông sạch đẹp, người dân đi lại thuận tiện, tôi rất vui”.

Được biết, trong 5 năm qua, Nhân dân thôn Ngọc Sơn đã tự nguyện hiến hơn 4.000 m2 đất, nhiều gia đình đã phá bỏ tường rào, cổng nhà để mở rộng đường làng lối xóm. Nhiều tuyến đường trục thôn trước đây có 2 - 3m nay đã được mở rộng lên 5 - 6m, thuận lợi cho lưu thông, đi lại của người dân.

Nữ bí thư chi bộ thôn vùng giáo gần dân, sâu sát cơ sở

Bà Hương luôn cố gắng nêu gương, đi trước trong các hoạt động, gần dân, hiểu dân, hết lòng phục vụ Nhân dân.

Bà Phan Thị Sanh (thôn Ngọc Sơn) chia sẻ: “Bà Hương là người bí thư gần gũi, sâu sát với Nhân dân chúng tôi. Bà ấy luôn quan tâm, giúp đỡ và tận tâm, tận lực với công việc của thôn xóm. Nhờ bà mà mối đoàn kết lương giáo luôn bền chặt, tình nghĩa. Riêng gia đình tôi đã được bà Hương vận động làm vườn mẫu, nhờ đó, trong 2 năm qua, khu vườn không chỉ tạo thêm kinh tế mà còn tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Không chỉ tôi mà người dân trong thôn đều quý mến bà Hương”.

Nữ bí thư chi bộ thôn vùng giáo gần dân, sâu sát cơ sở

Được sự hỗ trợ, giúp sức của bà Hương cùng các đoàn thể trong thôn, vườn mẫu của bà Sanh (bên phải) được huyện công nhận đạt chuẩn năm 2020.

Nói về Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tiến Nguyễn Thị Thu Hiền cho hay: Chị Hương là một điển hình trong phong trào học tập và làm theo gương Bác. Trong gần 19 năm đảm nhận vai trò bí thư chi bộ, chị đã làm tốt vai trò cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với đồng bào công giáo. Nhờ vậy, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến được với từng người dân để mọi người cùng nhau thực hiện, xây dựng quê hương, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Tiến xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Không chỉ là một lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, Lễ hội đền Lê Khôi còn phản ánh những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Tĩnh: lòng tri ân tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ.
Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Những trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử và những con người nghĩa tình của Hà Tĩnh đã níu chân biết bao người từ những vùng đất khác nhau đến học tập, làm việc và gắn bó dài lâu.
Công việc bảo mẫu ở làng trẻ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành mà còn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành. Mỗi ngày, tôi bắt đầu từ sớm để chăm sóc các con, từ sinh hoạt hằng ngày đến những lúc các em ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tôi chọn ở lại làng trẻ để sưởi ấm những trái tim mồ côi

Từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc tốt hơn nhưng chị Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú) vẫn quyết định ở lại mái ấm để tiếp tục chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa.
Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.
Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.
Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!