Nữ nghệ nhân ở Hà Tĩnh 30 năm rong ruổi cùng dân ca ví, giặm

(Baohatinh.vn) - Trong vai trò “nhạc trưởng”, nghệ nhân Võ Thị Kiều Thanh - Chủ nhiệm CLB Dân ca - dân vũ Thành Sen (Hà Tĩnh) đã lan tỏa câu hát quê hương tới các miền quê trong và ngoài tỉnh.

Đam mê ca hát từ thủa đôi mươi và có đến 30 năm rong ruổi cùng câu ca ví giặm, nghệ nhân Võ Thị Kiều Thanh (SN 1957, tổ dân phố 7, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) hiện là Chủ nhiệm CLB Dân ca - dân vũ Thành Sen. Trong vai trò “nhạc trưởng”, chị đã tích cực thu hút thành viên, tìm sân khấu biểu diễn nhằm lan tỏa câu hát quê hương tới các miền quê trong và ngoài tỉnh.

Từ người nhen nhóm phong trào hát dân ca ví, giặm

Một sáng hè Thành Sen dịu nắng, trong căn phòng nhỏ của mình, nghệ nhân Võ Thị Kiều Thanh lần giở những tấm bằng khen, những bức hình, nhớ về những năm tháng “gieo mầm” tình yêu ví, giặm từ khi còn là xã viên HTX Thủ công mỹ nghệ Hồng Tiến cho đến suốt quá trình tham gia các tổ chức xã hội ở phường Nam Hà.

Yêu dân ca ví, giặm cháy bỏng, ở đâu chị cũng là hạt nhân văn nghệ và là người đi đầu trong việc mượn câu hát của cha ông, dựng thành các tiểu phẩm để chuyển tải các nội dung tuyên truyền. Ban đầu, các tiết mục, tiểu phẩm chỉ để phục vụ sinh hoạt tại địa phương, sau đó thì tham gia các cuộc thi ở phường, thị xã rồi thành phố và đạt nhiều giải cao.

IMG_7592.JPG
Nghệ nhân Võ Thị Kiều Thanh luôn nhớ về những năm tháng “gieo mầm” tình yêu ví, giặm.

Nghệ nhân Kiều Thanh bồi hồi nhớ lại: “Thuở ban đầu, phong trào hát dân ca ví, giặm chưa sôi nổi, chưa có nhiều tác phẩm để biểu diễn, khi gặp các bài thơ hay, tôi bèn chuyển thành các làn điệu để hát hoặc nhờ người sáng tác các tiểu phẩm để biểu diễn. Có một số vai diễn trong các tiểu phẩm đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả Thành Sen, trong đó, điển hình là vai diễn mẹ Thanh trong tiểu phẩm dân ca “Nỗi đau lòng mẹ” (giải nhất Hội thi Tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội của phường Nam Hà năm 1997).

Nhiều người đã khóc khi nỗi đau của người mẹ được gửi vào câu hát xé lòng và gương mặt đau khổ của diễn viên. Có lẽ vì tôi nhập vai quá tốt nên sau này nhiều người đã gọi tôi là “mẹ Thanh” thay vì “o Thanh”. Đó chính là động lực để tôi tiếp tục gắn bó, tham gia vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị của dân ca ví, giặm trong nhiều năm nay như: sưu tầm lời cổ, dựng và biểu diễn một số tác phẩm nổi tiếng mới sáng tác…”.

CLB 1.jpg
xam 4.jpg
Nghệ nhân Võ Thị Kiều Thanh và CLB Dân ca - dân vũ Thành Sen tham gia biểu diễn tại nhiều chương trình trong và ngoài nước.

Gần 30 năm đưa câu hát cha ông lên sân khấu nghệ thuật quần chúng, đến nay, tình yêu ấy trong chị không hề vơi cạn, ngược lại, như người ta nói, càng về già thì làn điệu dân ca càng thấm thía, càng sâu lắng như dòng sữa ngọt lành giữa những trong đục, lở bồi của cuộc sống.

… Đến người chị cả của CLB Dân ca - dân vũ Thành Sen

Từ người nhen nhóm phong trào ở phường Nam Hà, chị Kiều Thanh đã tham gia vào các hoạt động với phạm vi rộng lớn nhằm truyền lửa tình yêu ví, giặm tới nhiều người và mang câu hát dân ca xứ Nghệ đi khắp muôn phương.

IMG_7602.JPG
Nghệ nhân Võ Thị Kiều Thanh (người đứng giữa phía sau) cùng CLB Dân ca - dân vũ Thành Sen chuẩn bị trang phục cho một buổi biểu diễn.

Dày dạn kinh nghiệm trong khâu tổ chức, tập hợp nghệ nhân, luyện tập và biểu diễn, chị ngày càng “máu lửa” hơn trong vai trò người cầm quân, quên cả tuổi tác và sức khỏe. Năm 2020, chị là thành viên tích cực của CLB Dân ca “Góc phố” của Thành Sen. Năm 2022, CLB Dân ca - dân vũ Thành Sen chính thức ra đời với 24 thành viên cùng 10 cộng tác viên là các hạt nhân dân ca ví, giặm, múa dân gian của các phường, xã trong toàn thành phố. Trong đó có những gương mặt khá nổi bật như: Đức Đồng, Hoài Thanh, Xuân Ánh, Kim Phú, Thanh Huyền, Lê Thị Huyền, Hải Vân, Hồng Hải, Mai Nguyệt, Hồng Hà, Hữu Hạnh… Có những người trẻ như Văn Sang, Thùy Diễm cũng tham gia vào một số chương trình của CLB.

mua 4.jpg
Nghệ nhân Võ Thị Kiều Thanh (ngoài cùng bên trái) tại Hội thi Tiếng hát người cao tuổi toàn quốc.

Với tâm huyết, sự năng nổ của chị cả Kiều Thanh, hoạt động của CLB Dân ca - dân vũ Thành Sen ngày càng khởi sắc, không chỉ góp mặt trong các chương trình nghệ thuật của địa phương, CLB còn vươn ra các sân khấu khu vực và nước ngoài. Trong đó, năm 2023 là năm “bội thu” khi mỗi tháng CLB thực hiện một chương trình, trong đó nổi bật là chương trình biểu diễn chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ tại Nakhon Phanom - Thái Lan. “Nhờ sự kết nối của Chi hội Văn nghệ dân gian Hà Tĩnh và tổ chức Hữu nghị Việt - Thái, CLB đã có một chương trình biểu diễn, trong đó đa phần là các tiết mục dân ca ví, giặm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bà con Việt kiều và người dân nước bạn", chị Kiều Thanh chia sẻ.

Từ tháng 8 - 10/2023, các thành viên CLB và cộng tác viên lại tích cực tập luyện chương trình tham gia Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi cấp thành phố, cấp tỉnh, khu vực các tỉnh phía Bắc và chung kết toàn quốc tại Thủ đô Hà Nội. Chị Kiều Thanh vừa là diễn viên, vừa lo đôn đốc, động viên anh chị em tập luyện. Quyết đoán, phương pháp điều hành khoa học, sự tận tụy của chị đã góp phần tạo nên thành công của nhiều chương trình.

Bên cạnh đó, CLB Dân ca - dân vũ Thành Sen còn được nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương mời tham gia biểu diễn các chương trình văn nghệ phục vụ các sự kiện. Với vai trò chủ nhiệm, chị Kiều Thanh lên kế hoạch tập luyện, biểu diễn, chuẩn bị phương tiện đi lại cho các thành viên. Chị rất chú trọng thiết kế, chọn màu sắc trang phục làm sao để phù hợp với dân ca ví, giặm mà không nhàm chán với khán giả, không quá lòe loẹt mà vẫn nổi bật trên sân khấu. Hiện nay, CLB đã có một số lượng trang phục, đạo cụ được mua, được may sắm khá đầy đủ với nguồn kinh phí trên 40 triệu đồng do các thành viên đóng góp, không chỉ phục vụ CLB mà còn hỗ trợ các CLB khác trong tỉnh.

“6 tháng đầu năm 2024, CLB đã tham gia 12 chương trình biểu diễn. Uy tín của CLB ngày càng cao. CLB không chỉ là sân chơi bổ ích cho các thành viên mà còn là nơi để mỗi người thể hiện tài năng, tình yêu, trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm. Yếu tố quan trọng để CLB ngày càng phát triển, gắn bó bền chặt với nhau là ở sự đam mê, nhiệt huyết của các thành viên. Chúng tôi luôn cố gắng để chị em có cơ hội được tỏa sáng và cũng thu hút người trẻ tham gia nhằm trao truyền cho thế hệ sau” - chị Kiều Thanh trải lòng.

z5692294173127_a0db6955f88f35c0bd85326e5f48ad67.jpg
Các thành viên của CLB Dân ca - dân vũ Thành Sen tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024.

Các thành viên của CLB đa phần trên 60 tuổi nhưng lòng say mê của họ thì không có tuổi. Những đêm mưa rét, họ vẫn lặn lội vào tận xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh) biểu diễn cho chương trình thiện nguyện. Có đêm, họ ra tận Nam Đàn (Nghệ An) biểu diễn, trở về vào lúc 1h sáng hôm sau. Những ngày mưa lạnh, họ vẫn xuống bờ sông Hộ Độ (Lộc Hà), bãi sông Cương Gián (Nghi Xuân) ghi hình phát sóng cho Đài PT-TH tỉnh. Và chị Kiều Thanh luôn là người đồng hành cùng những chuyến đi ấy.

Nói về người chị cả của CLB, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền nhận xét: “Chị Kiều Thanh là người luôn tâm huyết với việc bảo tồn và phát huy di sản dân ca ví, giặm, làm cho câu hát của cha ông ngày càng được lan tỏa muôn phương. Là chủ nhiệm CLB, chị luôn hết mình, tận tụy trong tổ chức mọi hoạt động của CLB, kết nối để CLB tham gia nhiều sự kiện trong tỉnh và các tỉnh bạn nhằm quảng bá dân ca ví, giặm. Chị không ngừng học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước và truyền lại cho CLB. Là người trung trực, thẳng thắn nhưng sống nội tâm, chị đã tạo được sự đoàn kết trong CLB, nhờ đó, CLB ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, thu hút được nhiều người có giọng hát hay tham gia”.

Với những đóng góp của mình, chị Võ Thị Kiều Thanh đã nhận được nhiều giải thưởng, bằng khen của các tổ chức: giải xuất sắc Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi toàn tỉnh năm 2023 (tập thể); giải A Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi khu vực phía Bắc năm 2023 (tập thể); giải A Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi toàn quốc năm 2023 (tập thể); giải A Liên hoan các CLB dân ca ví, giặm toàn tỉnh năm 2013, 2016, 2018 (cá nhân); bằng khen của Bộ Công an về “Đưa dân ca vào phòng chống tệ nạn xã hội” năm 2020 (cá nhân).

Video: Khúc hát mừng xuân - dân ca Nghệ Tĩnh do các thành viên CLB Dân ca - dân vũ Thành Sen biểu diễn (Nguồn: Truyền hình Hà Tĩnh)

Chủ đề Đời sống văn hóa

Chủ đề 10 năm Dân ca ví, giặm được UNESCO ghi danh

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi