Không phải quà hay hoa, phụ nữ Hà Tĩnh mong chờ gì trong ngày 20/10?

(Baohatinh.vn) - Không phải là hoa tươi, son môi hay bất cứ món đồ hiệu đắt tiền nào…, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh mong chờ những điều giản dị, có ý nghĩa hơn trong cuộc sống.

Không phải quà hay hoa, phụ nữ Hà Tĩnh mong chờ gì trong ngày 20/10?

Kiều Thùy Linh (Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) mong muốn, ngày lễ không có bệnh nhân nhập viện, dịch bệnh kết thúc, được nghỉ trực và có những giờ phút thư giãn cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Không phải quà hay hoa, phụ nữ Hà Tĩnh mong chờ gì trong ngày 20/10?

Chị Trịnh Thị Thu Hiền (cán bộ Phòng Kế toán - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nghi Xuân) mong muốn, ngày lễ 20/10 có thêm nhiều niềm vui trong công việc, được tan làm sớm để về sum họp bên gia đình. Là cán bộ ngân hàng, chị mong muốn giải ngân được nhiều nguồn vốn đến đối tượng chính sách để người dân bớt khó khăn, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Không phải quà hay hoa, phụ nữ Hà Tĩnh mong chờ gì trong ngày 20/10?

Chị Trần Thị Hoa (chủ nhà hàng tại phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh) mong nhà hàng của mình thật đông khách. Khách cảm thông, kiên nhẫn chờ đợi, không to tiếng, giục giã vào những giờ cao điểm. Chị Hoa cũng mong giá thực phẩm, rau củ ở chợ giảm xuống để kinh doanh lợi nhuận.

Không phải quà hay hoa, phụ nữ Hà Tĩnh mong chờ gì trong ngày 20/10?

Biện Thị Trâm Anh (nhân viên bán hàng tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) mong được nhận thêm tiền thưởng trong ngày lễ bởi 20/10 cũng là ngày sinh nhật của cô. Trâm Anh mong muốn có công việc và thu nhập ổn định, không bị trừ lương vì tật đãng trí của mình.

Không phải quà hay hoa, phụ nữ Hà Tĩnh mong chờ gì trong ngày 20/10?

Cô Trần Thị Cẩm Thạch (Giáo viên môn tiếng Anh - Trường Tiểu học Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) mong muốn, một ngày đến lớp vui vẻ, nhiều tiếng cười. Mong học sinh luôn chăm ngoan, học tốt, phụ huynh thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia với giáo viên.

Không phải quà hay hoa, phụ nữ Hà Tĩnh mong chờ gì trong ngày 20/10?

Võ Thị Huệ Anh (cán bộ Sở KH&ĐT Hà Tĩnh) mong được đón ngày lễ trọn vẹn cùng gia đình, được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của bố. Cô cũng mong muốn sớm hoàn thành công việc được giao, không phải chạy deadline và có thời gian riêng cho bản thân nhiều hơn.

Không phải quà hay hoa, phụ nữ Hà Tĩnh mong chờ gì trong ngày 20/10?

Bà Trần Thị Hùng (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) mong ngày lễ sum vầy, con cháu về đông đủ, ấm áp. Bà cũng mong sớm khỏi bệnh thoái hóa cột sống, có thêm nhiều sức khỏe để vui cười mỗi ngày.

Không phải quà hay hoa, phụ nữ Hà Tĩnh mong chờ gì trong ngày 20/10?

Chị Nguyễn Thị Đức (tiểu thương ở chợ TP Hà Tĩnh) mong muốn sớm bán được hết hàng, có nhiều mối làm ăn hơn. Chị cũng mong trong ngày lễ 20/10 sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ, cùng nhảy và hát karaoke vui vẻ với các chị em tiểu thương.

Không phải quà hay hoa, phụ nữ Hà Tĩnh mong chờ gì trong ngày 20/10?

Em Lê Thị Diệu Thúy (Sinh viên khoa Sư phạm Vật lý - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) mong đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới. Thúy cũng mong chủ nhà không tăng giá thuê trọ và bản thân sẽ tìm được các tài liệu hay, hữu ích cho việc học tập.

Không phải quà hay hoa, phụ nữ Hà Tĩnh mong chờ gì trong ngày 20/10?

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast