Phó chủ tịch xã ở Hà Tĩnh 30 lần hiến máu cứu người

(Baohatinh.vn) - Anh Lê Văn Du (SN 1987), hiện là Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thành (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) được nhiều người biết đến không chỉ là một cán bộ tâm huyết vì công việc mà còn là một tấm gương trong hiến máu tình nguyện.

Phó chủ tịch xã ở Hà Tĩnh 30 lần hiến máu cứu người

Anh Lê Văn Du - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thành

Người cán bộ tâm huyết, đam mê

Sau nhiều năm gắn bó, cống hiến cho hoạt động cơ sở, tháng 9/2021 vừa qua anh Lê Văn Du được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thành. Trước đó, anh đã có gần 16 năm hoạt động trong công tác Đoàn tại địa phương và để lại nhiều kết quả nổi bật.

Năm 2005, anh Lê Văn Du bắt đầu tham gia công tác đoàn tại xã Xuân Thành, đến năm 2010 anh được bầu giữ chức Bí thư Đoàn xã.

Anh Du chia sẻ: “Làm công tác đoàn quan trọng là phải biết hi sinh và khó nhất là việc tập hợp, huy động sức trẻ, lực lượng đoàn viên trong các hoạt động. Vì thế, với vai trò là người thủ lĩnh, tôi luôn suy nghĩ mình phải gương mẫu đi trước, làm trước trong các hoạt động thì ĐVTN mới tin và theo. Bên cạnh đó, tôi cũng xây dựng cho mình các kế hoạch cụ thể, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ để thu hút ĐVTN tham gia. Những năm tháng hoạt động đoàn là môi trường để tôi rèn luyện, trưởng thành và được tiếp nối những công việc, tâm huyết của mình trên cương vị mới”.

Phó chủ tịch xã ở Hà Tĩnh 30 lần hiến máu cứu người

Anh Lê Văn Du - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thành luôn là người nhiệt tình, sâu sát với cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Bà Trần Thị Kim Ngoan - thôn Thành Hải, xã Xuân Thành cho hay: “Thôn Thành Hải chúng tôi đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, bộ mặt khởi sắc như ngày hôm nay ngoài sự vào cuộc của Nhân dân thì còn có sự giúp đỡ lớn của tổ chức Đoàn và trực tiếp là đồng chí Du.

Đồng chí Du là người không ngại khó, ngại khổ, gần dân, không nề hà bất cứ việc gì. Đoàn xã đã giúp thôn xây dựng 2 vườn mẫu, làm gần 5km đèn điện trên các tuyến đường, trồng mới nhiều hàng rào xanh…”.

Phó chủ tịch xã ở Hà Tĩnh 30 lần hiến máu cứu người

Năm 2018, anh Lê Văn Du vinh dự được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng do Trung ương Đoàn trao tặng.

Với những kết quả nổi bật, Đoàn xã Xuân Thành nhiều năm liền được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn.

Riêng cá nhân thủ lĩnh đoàn Lê Văn Du, ngoài bằng khen của các cấp thì năm 2018, anh vinh dự được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng do Trung ương Đoàn trao tặng.

Phó chủ tịch xã ở Hà Tĩnh 30 lần hiến máu cứu người

Dù mới 35 tuổi nhưng anh Du đã có 30 lần hiến máu tình nguyện.

30 lần tham gia hiến máu và trái tim luôn hướng về cộng đồng

Không những là người năng nổ, nhiệt huyết trong công việc, anh Lê Văn Du còn được biết đến là người hơn 30 lần hiến máu tình nguyện cứu người và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

“Năm 2009, trong một lần đi học tại TP Hà Tĩnh thì tôi nhận được tin có người thân của một thầy giáo đang trong cơn nguy kịch cần máu gấp. Nhận thấy nhóm máu của mình có thể giúp được bệnh nhân, tôi cùng một số người khác đã trực tiếp tham gia hiến máu cứu người. Từ đó, tôi thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của những người bệnh trong lúc đau ốm, cấp cứu, họ đang khao khát được sống, được nhận những giọt máu quý báu của mọi người để được cứu chữa nên tôi đã nhiều lần trực tiếp tham gia” - anh Lê Văn Du cho hay.

Anh luôn tâm niệm, làm được việc có ích cho xã hội thì nên phát huy, đặc biệt là khi mình còn trẻ, có sức khỏe thì không ngần ngại cống hiến cho cộng đồng. Có những năm, anh Lê Văn Du đã tham gia hiến máu 4 lần.

Phó chủ tịch xã ở Hà Tĩnh 30 lần hiến máu cứu người

Anh Du đã kêu gọi được số tiền khoảng 1 tỷ đồng giúp đỡ nhiều gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn

Không những thế, trên cương vị là lãnh đạo địa phương, anh luôn sâu sát với cơ sở, giành nhiều thời gian tìm hiểu cuộc sống của người dân, nắm bắt những hoàn cảnh còn gặp khó khăn, nhất là những em nhỏ. Từ đó, anh chủ động kêu gọi các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương quyên góp được số tiền khoảng 1 tỷ đồng giúp đỡ các gia đình khó khăn.

Đáng kể như, kêu gọi giúp đỡ bà cháu Trịnh Thị Tư và cháu Nguyễn Cao Anh Kiệt (thôn Thành Hải) xây nhà khăn quàng đỏ và tiền mặt trị giá 570 triệu đồng; giúp đỡ 2 cháu Nguyễn Văn Duy và Nguyễn Hoàng Anh (thôn Thành Hải, có mẹ bị tai nạn qua đời) số tiền hơn 140 triệu đồng…

Trong suốt quá trình từ lúc là Bí thư Đoàn xã đến nay là Phó Chủ tịch UBND xã, đồng chí Lê Văn Du luôn là người nhiệt tình, năng nổ trong mọi công việc, nói đi đôi với làm. Đồng chí luôn xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được Nhân dân hết sức tin yêu. Đồng chí Du còn là người có nhiều hoạt động nhân đạo, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện và là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Xuân Hồng

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.