Người thủ lĩnh năng nổ, “tiếp lửa” phong trào Đoàn

(Baohatinh.vn) - Hơn 10 năm lăn lộn với công tác đoàn và phong trào thanh niên, Bí thư Đoàn xã Thạch Châu (Lộc Hà, Hà Tĩnh) Phạm Xuân Dũng được biết đến là một người thủ lĩnh luôn “cháy” hết mình với các hoạt động của địa phương. Đặc biệt, anh đã 26 lần tham gia hoạt động hiến máu cứu người.

Người thủ lĩnh năng nổ, “tiếp lửa” phong trào Đoàn

Anh Dũng tham gia hiến máu tại Ngày hội hiến máu nhân đạo của huyện Lộc Hà năm 2022.

26 lần tham gia hiến máu cứu người

Lần đầu tiên tôi gặp anh Phạm Xuân Dũng đúng vào ngày anh tham gia tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo của huyện Lộc Hà năm 2022. Qua cuộc trò chuyện, tôi biết được đây là lần thứ 26 anh thực hiện nghĩa cử cao đẹp “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Anh Dũng chia sẻ: "Nhớ lại lần đầu tham gia hiến máu, tôi cũng rất lo lắng. Thế nhưng, khi vượt được “cửa ải” lần đó thì mình quen dần từng chút một và gần 10 năm trở lại đây, năm nào cũng cố gắng tham gia hiến máu, ít thì một lần, nhiều tới 3 lần”.

Người thủ lĩnh năng nổ, “tiếp lửa” phong trào Đoàn

Xã Thạch Châu (Lộc Hà) luôn hưởng ứng tốt các hoạt động hiến máu nhân đạo do huyện tổ chức.

Mỗi lần hiến máu, anh Dũng lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn vì bản thân vừa làm được một điều tử tế cho cộng đồng. “Bản thân nghĩ rằng nhờ nguồn máu hiến tặng mà những bệnh nhân được tiếp thêm hy vọng sống nên mình sẽ còn tích cực tham gia các chương trình đến khi nào có thể”, anh Dũng vui vẻ nói.

Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, với vai trò là Bí thư Đoàn xã, anh Dũng luôn thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ, trở thành “người truyền lửa” phong trào hiến máu đến đoàn viên, thanh niên. Trung bình mỗi năm, toàn xã có 30 - 40 lượt thanh niên tham gia hiến máu, 2 đoàn viên tham gia thường xuyên CLB ngân hàng máu sống. Nhờ đó, xã Thạch Châu luôn là đơn vị tốp đầu của huyện Lộc Hà trong tổ chức, vận động tham gia hoạt động hiến máu cứu người, nhận được nhiều bằng khen của các cấp.

Người thủ lĩnh năng nổ, “tiếp lửa” phong trào Đoàn

Anh Dũng (người đầu tiên bên phải) luôn nỗ lực xây dựng và phát triển phong trào Đoàn tại địa phương.

“Cháy” hết mình với phong trào Đoàn

Hơn 10 năm lăn xả với hoạt động Đoàn, anh Dũng luôn thể hiện hình ảnh người cán bộ năng nổ, hết lòng với việc chung, nỗ lực xây dựng và phát triển phong trào Đoàn tại địa phương.

Được biết, anh Dũng là “tay ngang” trong công tác Đoàn vì trước đó anh phụ trách mảng địa chính của xã. Anh Dũng cho biết: “Người quen làm chuyên môn, tính mình lại hơi “nhát” nên khi được cấp trên tin tưởng giao vị trí này mình rất lo lắng, chỉ sợ không đảm đương nổi. Nhưng nhờ rèn luyện, học hỏi và được hỗ trợ nhiều từ những người đi trước, năm 2014, mình được bầu làm Bí thư Đoàn xã Thạch Châu”.

Vì nguồn lực của địa phương có hạn nên anh Dũng đã vạch ra nhiều chương trình để có thể huy động, kêu gọi xã hội hóa cho các công trình, phần việc; tập hợp đoàn viên, thanh niên trong các hội nhóm để có lực lượng nòng cốt tham gia hoạt động.

Người thủ lĩnh năng nổ, “tiếp lửa” phong trào Đoàn

Đoàn xã Thạch Châu (Lộc Hà) huy động xây dựng công trình đường điện thắp sáng làng quê.

Theo anh Dũng, đầu tiên anh và các đoàn viên khác cùng nhau xây dựng các chương trình nhỏ, thông báo thông tin rộng rãi trên mạng xã hội để tăng tương tác, không ngờ được nhiều người ủng hộ, tiếp sức. Có “đà”, anh tiếp tục huy động nguồn lực cho chương trình đường điện thắp sáng làng quê, tuyến đường hoa thanh niên, khu vui chơi cho trẻ em…, mỗi công trình đều có trị giá từ 10 - 50 triệu đồng.

Ngoài ra, người “anh cả” của Đoàn xã còn miệt mài triển khai các hoạt động tự gây quỹ, kết nối doanh nghiệp, bà con xa quê để trao quà cho các đối tượng chính sách, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thành tích lớn nhất là Đoàn xã Thạch Châu đã kết nối được với một nhà hảo tâm nuôi 3 “em nuôi của Đoàn” với số tiền 600.000 đồng/tháng/em đến năm 18 tuổi và hỗ trợ học nghề, định hướng việc làm sau khi các em tốt nghiệp THPT; hằng năm đều trao tặng từ 20 - 25 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách trên địa bàn,…

Người thủ lĩnh năng nổ, “tiếp lửa” phong trào Đoàn

Những năm qua, phong trào Đoàn của xã Thạch Châu nằm trong tốp đầu của huyện.

Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà Đặng Thái Sơn cho biết: “Đồng chí Dũng là một trong những gương Bí thư Đoàn tiêu biểu của Huyện đoàn Lộc Hà. Đồng chí luôn giàu lòng nhiệt huyết, biết hi sinh cho phong trào chung. Bằng các giải pháp linh hoạt, cách làm việc hiệu quả, đồng chí đã “thắp lửa” đưa phong trào Đoàn của xã Thạch Châu luôn nằm trong tốp đầu của huyện.

Bản thân đồng chí Dũng cũng đã được nhận rất nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và ở địa phương; là 1 trong 3 đồng chí của tỉnh vinh dự nhận giải thưởng “15 tháng 10" vào năm 2021”.

Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi