Phó Trưởng Công an xã ở Thạch Hà hiến máu hiếm cứu người

(Baohatinh.vn) - Nhận được thông tin có người cần gấp nhóm máu Rh- (nhóm máu hiếm), Đại úy Phạm Vương Minh (SN 1985) - Phó trưởng Công an xã Thạch Liên (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã trực tiếp đến bệnh viện để hiến máu.

Phó Trưởng Công an xã ở Thạch Hà hiến máu hiếm cứu người

Từ đơn vị máu của Đại úy Phạm Vương Minh, các y, bác sĩ đã tiến hành truyền cho bệnh nhân kịp thời, giúp sức khỏe bệnh nhân dần ổn định.

Đại úy Phạm Vương Minh - Phó trưởng Công an xã Thạch Liên cho biết: “Khoảng 22h30 phút ngày 6/7, nhận được thông tin bà Đỗ Thị G. (84 tuổi, quê ở Nghệ An) đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cần truyền gấp một lượng máu nhóm Rh-, biết mình có cùng nhóm máu nên tôi đã liên lạc với người nhà bệnh nhân và trực tiếp đến bệnh viện để hỗ trợ”.

Dưới sự giúp đỡ của cán bộ y tế, sau khi tiến hành đầy đủ các xét nghiệm, khai báo y tế, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Đại úy Phạm Vương Minh đã tham gia hiến trực tiếp 250 ml máu tại bệnh viện.

Từ đơn vị máu được cung cấp, các y, bác sĩ đã tiến hành truyền cho bệnh nhân kịp thời, giúp sức khỏe bệnh nhân dần ổn định.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Báo Hà Tĩnh khởi công nhà nhân ái thứ 45

Báo Hà Tĩnh khởi công nhà nhân ái thứ 45

Báo Hà Tĩnh cùng các nhà tài trợ phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình khởi công xây dựng nhà nhân ái cho hoàn cảnh khó khăn ở xã Vũ Quang và trao gần 140 triệu đồng cho hai hoàn cảnh ở xã Hồng Lộc và xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.
Lãnh đạo tỉnh vui Trung thu với trẻ em kém may mắn

Lãnh đạo tỉnh vui Trung thu với trẻ em kém may mắn

Tặng quà tại Trung tâm Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh, đồng chí Dương Tất Thắng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi, động viên và chúc các em đón tết Trung thu thật vui tươi, ấm áp.
Bữa ăn 0 đồng - sẻ chia yêu thương

Bữa ăn 0 đồng - sẻ chia yêu thương

Giữa cuộc sống hối hả, một CLB tình nguyện tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh đã lặng lẽ trao yêu thương qua những bữa cơm 0 đồng ấm áp, nghĩa tình.