Quân nổi dậy tiến vào thủ đô, tuyên bố Tổng thống Syria đã rời Damascus

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã rời khỏi Damascus tới một địa điểm không xác định vào ngày 8/12, hai sĩ quan quân đội cấp cao xác nhận với Reuters.

(Tư liệu) Tổng thống Syria Bashar Al-Assad phát biểu tại Damascus, Syria. Ảnh: Getty Images/TTXVN
(Tư liệu) Tổng thống Syria Bashar Al-Assad phát biểu tại Damascus, Syria. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Trong khi đó, phiến quân tuyên bố đã tiến vào thủ đô mà không gặp phải sự kháng cự đáng kể từ quân đội chính phủ.

Theo các nhân chứng, hàng ngàn người dân đã đổ về quảng trường trung tâm ở Damascus, vừa đi bộ vừa di chuyển bằng ô tô, tay vẫy cao và hô vang khẩu hiệu "Tự do".

"Chúng tôi ăn mừng cùng người dân Syria với tin tức về việc trả tự do cho tù nhân, tháo xiềng xích cho họ và tuyên bố chấm dứt kỷ nguyên bất công tại nhà tù Sednaya", đại diện lực lượng phiến quân tuyên bố.

Dữ liệu từ Flightradar cho thấy một chiếc máy bay Syria đã cất cánh từ sân bay Damascus vào thời điểm mà quân nổi dậy khẳng định họ đã kiểm soát thủ đô. Chiếc máy bay ban đầu di chuyển về phía bờ biển Syria, khu vực được coi là thành trì của giáo phái Alawite – cộng đồng tôn giáo của ông Assad. Tuy nhiên, nó bất ngờ đổi hướng và biến mất khỏi radar chỉ vài phút sau đó.

Hiện Reuters chưa thể xác minh danh tính những người có mặt trên chuyến bay.

Chỉ vài giờ trước đó, quân nổi dậy tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Homs – một địa bàn quan trọng – sau một ngày giao tranh ác liệt. Thành công này khiến quyền lực 24 năm của ông Assad đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Tại Damascus, hai người dân cho biết họ đã nghe thấy những loạt súng dữ dội ở trung tâm thành phố vào sáng 8/12. Tuy nhiên, nguồn gốc của các tiếng súng này vẫn chưa được làm rõ.

Nếu thông tin quân nổi dậy tiến vào Damascus và ông Assad rời khỏi thủ đô được xác nhận, đây có thể là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc nội chiến kéo dài hơn một thập kỷ tại Syria. Sự sụp đổ của các thành trì quan trọng sẽ tạo ra khoảng trống quyền lực lớn, đồng thời mở ra những thách thức mới cho cả các bên trong nước lẫn cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết xung đột và tái thiết đất nước.

Trước đó, Ngoại trưởng của 5 quốc gia Arab, bao gồm Ai Cập, Qatar, Jordan, Iraq và Saudi Arabia, và những người đồng cấp Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ngày 7/12 kêu gọi tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự và bảo vệ dân thường ở quốc gia Trung Đông này.

Sau cuộc họp về tình hình Syria diễn ra tại Doha (Qatar) ngày 7/12, ngoại trưởng của 8 quốc gia nói trên ra tuyên bố nêu rõ: "Cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria là một diễn biến nguy hiểm đối với sự an toàn của nước này cũng như an ninh khu vực và quốc tế. Các nỗ lực quốc tế cần phải được tăng cường để cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Syria và đảm bảo khả năng tiếp cận bền vững và không bị cản trở".

Tuyên bố kêu gọi chấm dứt các hoạt động quân sự ở Syria để khởi động một tiến trình chính trị toàn diện dựa trên Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ và Israel tấn công Iran: Nguồn tin từ AP cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31. Cùng với đó, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) cũng được lệnh di chuyển tới Trung Đông.
Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi ở miền tây Iraq, khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bị bắn nhầm.
15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.