Sớm bố trí nguồn vốn để tiếp tục thi công đền Xứ ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Sau gần 5 năm triển khai thi công trùng tu, khôi phục, đến nay, đền Xứ ở thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) vẫn còn dang dở.

Sớm bố trí nguồn vốn để tiếp tục thi công đền Xứ ở Nghi Xuân

Dự án trùng tu khôi phục đền Xứ ở xã Cổ Đạm hiện còn dang dở.

Theo tư liệu lịch sử, đền Xứ (xã Cổ Đạm) thờ vị Tổ sư Ca trù “Thanh Xà đại vương và Mãn Đào Hoa Công chúa”, là nơi sinh hoạt của giáo phường và giao lưu tụ hội của 4 phủ, 12 huyện xưa. Đây cũng là nơi biểu diễn ca trù, đào tạo ca nương, kép đàn cho giáo phường, các huyện bạn và các xứ trong vùng. Trải qua thời gian, đền Xứ đã bị phế tích và chỉ còn lại khuôn viên di tích.

Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể ca trù Cổ Đạm và khôi phục lại đền Xứ, năm 2017, UBND xã Cổ Đạm lập dự án đầu tư trùng tu khôi phục lại đền. Theo đó, UBND huyện Nghi Xuân ban hành Quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đền Xứ ở thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm với các hạng mục: nhà thượng điện, nghi môn, tường rào và sân đường nội bộ với tổng mức đầu tư hơn 11,283 tỷ đồng.

Từ năm 2018, UBND xã Cổ Đạm đã tiến hành thi công nhưng đến nay nhà thầu chỉ mới hoàn thành được một số hạng mục.

Sớm bố trí nguồn vốn để tiếp tục thi công đền Xứ ở Nghi Xuân

Hạng mục thượng điện hiện chỉ mới xây xong phần móng.

Theo quan sát, công trình đền Xứ chỉ mới hoàn thiện hệ thống tường rào bao quanh nhưng chưa có cổng (cổng tôn tạm bợ); phía bên trong xây xong phần móng nhà thượng điện; xung quanh là bãi đất trống cỏ cây mọc um tùm cùng với vật liệu xây dựng chất đống ngổn ngang...

Qua tìm hiểu được biết, đơn vị thi công cũng đã đầu tư các cột trụ gỗ và đồ thờ đang được cất giữ trong nhà tạm. Hiện, xã Cổ Đạm thường xuyên cho người kiểm tra, bảo quản.

Ông Trần Văn Đại - Chủ nhiệm CLB Ca trù Cổ Đạm cho biết: "Năm 2009, ca trù được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Khi đền Xứ sẽ được trùng tu khôi phục, không chỉ các thành viên CLB mà người dân trong xã ai cũng phấn khởi vì đây sẽ là nơi thờ tự tổ nghề và là nơi tổ chức sinh hoạt, giao lưu, luyện tập ca trù. Thế nhưng, gần 3 năm nay, dự án thi công dang dở. Chúng tôi mong muốn chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm đốc thúc thi công, sớm hoàn thành công trình đền Xứ để đưa vào sử dụng, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên vùng đất này”.

Sớm bố trí nguồn vốn để tiếp tục thi công đền Xứ ở Nghi Xuân

Nhiều năm qua, dự án không còn được triển khai thi công, cổng tôn tạm bợ luôn khóa trái.

Theo chính quyền địa phương, tiến độ xây dựng đền Xứ còn chậm do điều kiện nguồn ngân sách bố trí cho dự án gặp nhiều khó khăn; mặt khác, công tác xã hội hóa về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa còn nhiều hạn chế.

Đến thời điểm này, dự án đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Hiện tại, chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn về nguồn lực nên công trình đến nay vẫn đang còn dang dở. Từ kiến nghị thiết thực của người dân tại các buổi tiếp xúc cử tri, xã cũng đã đề xuất với huyện xem xét, có phương án hỗ trợ nguồn vốn để tiếp tục thi công đền Xứ theo nguyện vọng của người dân trên địa bàn.

Ông Lê Thanh Bình
Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.