Tâm thế vững cho năm học mới

(Baohatinh.vn) - “Chuyến đò” năm học mới khởi hành luôn mang theo nhiều niềm tin, hy vọng xen lẫn những tâm tư. Sự chuẩn bị chu đáo của các gia đình, xã hội đang góp phần tạo tâm lý tốt cho học sinh Hà Tĩnh.

Hơn 1 tuần nay, chị Nguyễn Thị Thủy (thôn Lai Trung, xã Cẩm Hưng) tạm gác lại công việc để cùng con chuẩn bị cho năm học mới. Gia đình có 2 con lần lượt bước sang lớp 9 và lớp 1, mỗi chương trình học có những đặc thù riêng. Vì vậy, bên cạnh mua sắm đồng phục, sách vở, chị Thủy còn chú trọng tạo tâm lý tốt cho con.

bqbht_br_p3.jpg
Với tâm lý vững vàng, sự chuẩn bị chu đáo, các em học sinh sẽ bước vào năm học mới hiệu quả, thành công.

Chị Thủy chia sẻ: “Cháu lớn đang ở giữa lằn ranh tuổi thiếu niên và người trưởng thành, tôi chọn cách tâm sự với con nhiều hơn để nắm bắt những vấn đề con đang gặp phải; không đặt nặng vấn đề chọn khối, chọn lớp; đồng thời cùng con thiết lập những mục tiêu học tập ngay từ đầu. Cháu nhỏ chuẩn bị lên lớp 1, sự khác biệt lớn giữa môi trường mầm non và tiểu học khiến tôi không khỏi lo lắng. Vì vậy, bên cạnh tập thay đổi nếp sinh hoạt, tôi cũng tìm hiểu, học hỏi để hướng dẫn con tiếp cận từ những bài học đơn giản nhất”.

Năm học 2025-2026 được kỳ vọng sẽ đem đến nhiều niềm vui mới khi một số ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh được tu sửa khang trang, sạch đẹp; nhiều chủ trương, chính sách lớn về giáo dục được triển khai - đặc biệt là chính sách miễn học phí với toàn bộ học sinh cơ sở giáo dục công lập, hỗ trợ học phí cho các em học sinh thuộc cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Nhiều gia đình nhờ đó có thêm nguồn kinh phí chăm lo cho con trước ngày tựu trường. “Hai vợ chồng tôi làm ruộng, vì vậy, khi biết tin năm học mới này 2 con lớp 5 và lớp 8 không phải đóng học phí, chúng tôi rất vui. Nhờ đó, tôi có thể dành dụm sắm sửa thêm quần áo, cặp sách mới, giúp các con có thêm niềm vui để vươn lên trong học tập” - chị Nguyễn Thị Hoa (thôn Văn Khang, xã Đức Minh) chia sẻ.

bqbht_br_p4.jpg
bqbht_br_p5.jpg
Nhiều phụ huynh, học sinh chủ động trang bị sách vở, đồ dùng học tập trước thềm năm học mới.

Những ngày hè náo nhiệt dần khép lại, từ giữa tháng 8, nhiều học sinh đã bắt đầu “lên dây cót”, chuẩn bị trở lại trường học bằng những việc như: điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt, củng cố kiến thức cũ, lên kế hoạch học tập, tìm cảm hứng trong những bài giảng… Em Phan Thị Bảo Ngọc (Lớp 10A7, Trường THPT Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên em được học tập dưới mái trường THPT, vì vậy, em rất háo hức để làm quen với bạn mới. Ngay sau khi xác định khối theo học, được phân lớp, em đã chủ động lên kế hoạch học tập cho 3 năm bậc THPT với hy vọng có thể chinh phục ngôi trường đại học mơ ước”.

bqbht_br_p2.jpg
Học sinh Trường Albert Einstein (Hà Tĩnh) phấn khởi trở lại trường học vào ngày 11/8 vừa qua. (Ảnh: Đình Nhất)

Thời điểm này, tại hầu hết các trường học, công tác chuẩn bị cho năm học mới đã hoàn tất. Tập thể sư phạm các nhà trường đã chủ động sắp xếp, dọn dẹp cơ sở vật chất, rà soát đồ dùng học tập, trang trí lớp học… sẵn sàng đón các em học sinh thân yêu trong ngày tựu trường. Cô Phạm Thị Phương Lê - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tùng Ảnh (xã Đức Thọ) chia sẻ: “Năm học 2025-2026, trường dự kiến có 20 lớp với 665 học sinh. Bên cạnh công tác chỉnh trang trường lớp, chúng tôi đã dành nhiều thời gian để bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên, trong đó, tập trung vào các đợt sinh hoạt chuyên môn để chia sẻ về phương pháp dạy học hiện đại, ứng dụng công nghệ AI trong triển khai các hoạt động nghiệp vụ”.

Tâm thế vững vàng luôn là hành trang cần thiết để khởi đầu những chặng đường mới. Dẫu sẽ có những khó khăn, song chắc chắn “chuyến đò tri thức” năm 2025- 2026 sẽ đầy hứa hẹn để học sinh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, gặt hái được nhiều thành tích.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.