Tân binh yên tâm thực hiện nhiệm vụ tại Trung đoàn 841

(Baohatinh.vn) - Những ngày đầu quân ngũ, 120 chiến sĩ mới luôn được Trung đoàn 841 (Bộ CHQS Hà Tĩnh) động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để hòa nhập với ngôi nhà chung và yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Đầu giờ sáng, trên sân vận động của Trung đoàn 841, các chiến sĩ mới miệt mài huấn luyện những động tác của bài tập thể dục đầu tiên trong môi trường quân ngũ. Dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cán bộ trung đội, các chiến sĩ chăm chú quan sát, theo dõi những động tác mẫu để thực hiện theo đúng, đều, khỏe khoắn. Khi thấy chiến sĩ nào thực hiện chưa chuẩn xác, cán bộ huấn luyện liền cho dừng tập để hướng dẫn, điều chỉnh với cử chỉ rất ân cần, thân thiện.

2 - Copy.jpg
Các tân binh được hướng dẫn gấp chăn màn, giường chiếu.

Thể dục buổi sáng xong, các chiến sĩ mới lại chăm chú dõi theo động tác mẫu của nội dung điều lệnh đội ngũ từng người không mang súng. Sau phần giới thiệu của cán bộ huấn luyện, các tiểu đội bắt đầu duy trì cho các chiến sĩ làm quen với những động tác đơn giản đầu tiên. Dẫu ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng những người lính trẻ vẫn luôn thể hiện tinh thần say sưa tập luyện, cố gắng thành thục các thao tác nhanh nhất và nhịp điệu “một... hai ! một... hai !” vang lên khắp thao trường.

5 - Copy.jpg
Hướng dẫn tân binh về công tác nội vụ, vệ sinh trong môi trường quân đội.

Thiếu úy Lâm Anh Tuấn - Trung đội trưởng Trung đội 5, giáo viên trực tiếp huấn luyện chiến sĩ mới cho biết: "Để nâng cao chất lượng huấn luyện, trong từng buổi tập, cán bộ trực tiếp huấn luyện phải sâu sát, hiểu và nắm chắc khả năng nhận thức của từng chiến sĩ. Nếu thấy yếu về vấn đề gì thì thống kê, ghi chép cụ thể để làm cơ sở phân loại nhận thức của từng người, từng nội dung và cử cán bộ theo dõi, rèn luyện, bồi dưỡng thêm".

Tân binh Trần Hồng Thái ở xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) chia sẻ: “Môi trường mới có nhiều điều mới lạ, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện với cường độ cao nên chúng tôi phải nỗ lực hòa nhập. Được chỉ huy, cán bộ của trung đoàn quan tâm, hỗ trợ trong mọi việc nên chúng tôi tự tin hơn trong sinh hoạt, tạo động lực để huấn luyện tốt, rèn luyện chăm và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

6 - Copy.jpg
Hướng dẫn các tổ thực hiện các động tác cơ bản trong điều lệnh

Dẫu mới đến với nhau trong mái nhà chung, 120 lính trẻ nhập ngũ năm 2024 đã được chỉ huy, cán bộ huấn luyện và những đồng đội lớp trước coi như những đứa “em út” trong một đại gia đình nên thường xuyên yêu thương, bảo ban, chỉ dẫn tận tình. Gặp nhau chưa lâu nhưng các tân binh đến từ khắp 13 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã sớm có ý thức thắt chặt tình đoàn kết, vun đắp tình đồng đội, như anh em ruột thịt trong nhà, cùng động viên nhau vượt qua mọi khó khăn trong những ngày đầu quân ngũ.

Chiến sĩ Trần Đăng Quang ở xã Kim Song Trường (Can Lộc) thổ lộ: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên những ngày đầu nhập ngũ, tôi khá lo lắng, phân tâm. Biết được hoàn cảnh của tôi, cán bộ, đồng đội mới thường xuyên động viên, chia sẻ, tạo điểm tựa để tôi vơi đi nỗi lo lắng ở nhà và yên tâm tham gia huấn luyện, học tập. Tôi rất cảm động và hứa sẽ đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

7 - Copy.jpg
Tân binh làm quen với các loại vũ khí.

Gần một tháng bước vào quân ngũ, các chiến sĩ mới ở Trung đoàn 841 luôn nhận được sự đón tiếp niềm nở, chu đáo, cùng những lời thăm hỏi ân cần của đội ngũ cán bộ các cấp. Được sự quan tâm, giúp đỡ đó, những người lính trẻ đang thể hiện tinh thần vượt khó, “vượt nắng thắng mưa, say sưa tập luyện”.

Dù thời gian và cường độ huấn luyện khá vất vả nhưng tất cả đều quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nội dung huấn luyện ban đầu như: học tập, nghiên cứu về lý luận chính trị; học tập 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ tuần; điều lệnh đội ngũ từng người không mang súng; các bài thể dục buổi sáng, võ thể dục; làm quen, tháo lắp, nghiên cứu tính năng, cấu tạo của lựu đạn, súng tiểu liên AK, thuốc nổ...

3 - Copy.jpg
Cùng nhau ca hát trong những giờ nghỉ giải lao.

Trung tá Nguyễn Đình Hoàng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841 cho biết: Đơn vị đang tiếp nhận huấn luyện 120 tân binh đến từ 13 huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh. Để chiến sĩ mới yên tâm thực hiện nhiệm vụ ngay từ khi mới vào đơn vị, chúng tôi đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đảm bảo nơi ăn chốn nghỉ, đưa vào nề nếp sinh hoạt quân đội, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ổn định tư tưởng, kiểm tra sức khỏe và đảm bảo hậu cần đời sống tân binh. Chúng tôi cũng đang gấp rút triển khai chương trình huấn luyện tân binh nghiêm túc theo khung kế hoạch, nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội

Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn mỗi người dân TDP 30 nói riêng và phường Thành Sen nói chung thực sự là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một “pháo đài” trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh.
Tích cực cung cấp nguồn tin tới Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Tích cực cung cấp nguồn tin tới Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đặt tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.
Tôi là "bóng hồng" an ninh cơ sở

Tôi là nữ tổ viên bảo vệ an ninh cơ sở

Là thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng thời là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hưng Mỹ (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh), chị Trần Thu Hiền (SN 1993) luôn nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc, góp phần giữ vững bình yên từ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!