Tên lửa mạnh nhất Ấn Độ phóng cùng lúc 36 vệ tinh

Tên lửa GSLV Mark III mang theo 36 vệ tinh của OneWeb rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan, Sriharikota, lúc 1h37 hôm 23/10 (giờ Hà Nội).

GSLV Mark III là tên lửa mạnh nhất đang được Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) sử dụng. Vụ phóng hôm 23/10 cũng là nhiệm vụ đa vệ tinh thương mại đầu tiên thuộc loại này do tên lửa Ấn Độ thực hiện.

Công ty Anh OneWeb đang xây dựng một mạng lưới gồm 648 vệ tinh băng thông rộng. Trước vụ phóng hôm qua, 426 vệ tinh trong số này đã bay lên quỹ đạo, tất cả đều nhờ tên lửa Soyuz do Nga sản xuất. Tuy nhiên, chiến sự Nga - Ukraine ảnh hưởng đến sự hợp tác này và buộc OneWeb tìm kiếm những đối tác khác.

Tháng 3, OneWeb thông báo ký hợp đồng phóng tên lửa với SpaceX. Một tháng sau đó, công ty này tiếp tục cho biết, họ đã ký một hợp đồng tương tự với New Space India Limited (NSIL).

Vụ phóng hôm 23/10 là nhiệm vụ đầu tiên theo hợp đồng với NSIL và GSLV Mark III có vẻ đã hoạt động tốt. Chưa đầy hai giờ sau khi phóng, toàn bộ 36 vệ tinh băng thông rộng của OneWeb được triển khai thành công trên quỹ đạo chỉ định.

36 vệ tinh của OneWeb nặng hơn 6.000 kg và là hàng hóa nặng nhất với tên lửa GSLV Mark III tính đến nay, theo Thaddeus Basker, giám đốc nhiệm vụ tại ISRO. GSLV Mark III cao 43,5 m, gồm ba tầng. Nó có khả năng chở hàng hóa nặng 8.000 kg lên quỹ đạo Trái Đất thấp và 4.000 kg tới quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh cao hơn.

OneWeb đã phủ sóng Internet đến các vùng phía bắc của Trái Đất, phục vụ những khách hàng ở khu vực trên 50 độ vĩ bắc. Phạm vi phủ sóng sẽ là toàn cầu khi mạng lưới 648 vệ tinh hoàn thiện. OneWeb dự định đạt được mục tiêu này vào năm tới.

“Vụ phóng mới giúp mạng lưới của OneWeb có 462 vệ tinh, hơn 70% số vệ tinh cần thiết để OneWeb có thể phủ sóng toàn cầu. Cột mốc này sẽ kích hoạt một giai đoạn mới của chương trình phóng, phục vụ sứ mệnh nối liền sự chia cắt về kỹ thuật số trên thế giới”, OneWeb thông báo.

Tên lửa mạnh nhất Ấn Độ phóng cùng lúc 36 vệ tinh
Theo Thu Thảo/VNE (Space)

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.