"Tết ấm" trong những ngôi nhà đại đoàn kết ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Xuân này, giấc mơ về một ngôi nhà khang trang, kiên cố của hàng trăm hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã trở thành hiện thực.

Bà Thái Thị Bé một trong những hộ nghèo ở xã Bùi La Nhân. Tết này, bà Bé được ở trong ngôi nhà mới kiên cố nhờ các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo do các cấp chính quyền, Ủy ban MTTQ và tổ chức xã hội triển khai.

Bà Bé là phụ nữ đơn thân, năm nay 70 tuổi, thường xuyên đau ốm, chi phí sinh hoạt dựa vào số tiền bảo trợ xã hội mỗi tháng 750 ngàn đồng. Có được ngôi nhà khang trang trước thềm xuân mới, niềm hạnh phúc này đối với bà cứ như một giấc mơ.

bqbht_br_a.jpg
Bà Thái Thị Bé vui mừng khi Tết năm nay được sống trong ngôi nhà mới khang trang...

Bà Thái Thị Bé xúc động: “Cảm ơn các cấp, các ngành, anh em, bà con lối xóm đã hỗ trợ giúp tôi có được ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Năm nay được đón Tết trong ngôi nhà mới, tôi vô cùng phấn khởi và hạnh phúc, không nghĩ cuộc đời mình có thể hoàn thành được giấc mơ này”.

Là địa phương đã đạt chuẩn NTM nâng cao và đang xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xã Bùi La Nhân luôn nỗ lực trong kêu gọi sự chung tay, ủng hộ của cộng đồng, từng bước biến giấc mơ có nhà ở kiên cố của hộ nghèo thành hiện thực. Điều đáng mừng, nhiều ngôi nhà sẽ hoàn thành trước tết Nguyên đán để người dân vui xuân đón tết.

Ông Lê Quang Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bùi La Nhân cho hay: “Năm nay, chúng tôi đã kêu gọi, vận động hỗ trợ xây dựng được 6 nhà ở cho hộ nghèo và hộ chính sách khó khăn. Ngoài hỗ trợ tiền, chúng tôi đã huy động được ngày công của các tổ chức đoàn thể giúp các hộ giải phóng mặt bằng, lợp nhà, san sửa khuôn viên...”.

bqbht_br_a3.jpg
Ngôi nhà của mẹ con chị Lê Thị Thúy Anh đang vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ hoàn thành trước tết Nguyên đán.

Là hộ nghèo, chồng mất đã 3 năm nay, một mình chị nuôi 3 người con đang tuổi ăn học nên cuộc sống của 4 mẹ con chị Lê Thị Thúy An, TDP 2 Thị trấn Đức Thọ rất cơ cực. Căn nhà của mấy mẹ con đã xuống cấp. Dù đã lao động cật lực nhưng chị vẫn không đủ tiền để sửa sang lại mái ấm của mình.

Nhờ sự động viên của ban công tác mặt trận tổ dân phố, sự quan tâm của MTTQ thị trấn và huyện Đức Thọ cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con chị An xây dựng ngôi nhà mới.

Chị An cho biết: “Nếu không có sự hỗ trợ của các cấp, ngành, anh em họ hàng, bà con lối xóm và bạn bè, mẹ con tôi không bao giờ có được ngôi nhà khang trang, kiên cố như thế này. Người góp công, người cho tiền, vật liệu..., đúng là ngôi nhà của nghĩa tình. Tôi sẽ cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế gia đình ngày một tốt lên và nuôi các con ăn học đầy đủ”.

Từ đầu năm 2024 đến nay, 78 hộ nghèo ở huyện Đức Thọ đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới với tổng kinh phí hơn 5,7 tỷ đồng, dao động từ 60 - 70 triệu đồng/nhà. Nguồn kinh phí được huy động từ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh, huyện và các nguồn kinh phí xã hội hóa do các tổ chức và cá nhân hỗ trợ. Mỗi ngôi nhà diện tích khoảng 50 - 70 m2, được xây dựng kiên cố, đầy đủ tiện nghi cơ bản, mang lại cuộc sống ổn định và hy vọng mới cho các gia đình được hưởng lợi.

2.jpg
Từ đầu năm 2024 đến nay, 78 hộ nghèo ở huyện Đức Thọ đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới.

Đây cũng chính là những ngôi nhà được xây đắp bằng tình cảm, trách nhiệm và tinh thần đại đoàn kết của cả cộng đồng với mong muốn thắp lên niềm tin, nghị lực cho những mảnh đời còn chịu nhiều vất vả, khó khăn. Từ đó, họ có thêm động lực để vươn lên, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn trước thềm năm mới.

Ông Bùi Ngọc Nhật - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ cho hay: "Những ngôi nhà mới không chỉ là nơi che nắng, che mưa mà còn là động lực để các gia đình nghèo nỗ lực vươn lên. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy những hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo ngày càng cải thiện được đời sống, có công ăn việc làm ổn định hơn nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng. Ngoài nguồn lực của địa phương, trong năm tới, huyện sẽ tiếp tục kêu gọi, huy động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, để xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn, để tất cả những hộ nghèo, hộ khó khăn không phải ở trong những ngôi nhà tạm, dột nát”.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Những con bê giống, đàn gà được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang tạo thêm sinh kế cho người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Văn Cổn.
Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 540.000 đồng/tháng.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!