Tết Đoan Ngọ “mùa Covid” ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch) ở Hà Tĩnh quê tôi vốn là tết của tình thân, của niềm vui sum họp. Vậy nhưng, năm nay, chúng tôi đón ngày này với những nỗi niềm tiếc nuối, bâng khuâng.

Từ bé, tôi đã quen với việc, tối ngày mùng 4/5 âm lịch, mẹ chuẩn bị sẵn cơm rượu nếp và một vài thứ quả có vị chua như: xoài, mận, chanh. Những thứ quả mà theo giải thích của ông bà, bố mẹ là vị chua sẽ giúp thanh lọc, làm sạch đường tiêu hóa để... “diệt giun sán, sâu bọ”.

Tết Đoan Ngọ “mùa Covid” ở Hà Tĩnh

Những thức quả quen thuộc mang ý nghĩa tâm linh trong lễ tết Đoan Ngọ. (Ảnh minh họa internet).

Sáng mùng 5, mẹ thức chúng tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Trước khi bước chân xuống giường, mỗi đứa được mẹ cho ăn một thìa cơm rượu nếp hoặc một thức quả chua. Sau cái “nghi thức” mở đầu ngày mới ấy, mẹ sẽ nấu nước lá thơm để chúng tôi tắm gội sạch sẽ, thơm tho.

Sau này lớn lên, dù không còn sống cùng với bố mẹ nhưng mỗi trưa ngày mùng 5/5, chị em chúng tôi lại tụ họp về nhà để được ăn cơm rượu nếp, xoài mận và quây quần bên mâm cỗ của mẹ.

Năm nay, người dân Hà Tĩnh nói chung, người Lộc Hà quê tôi nói riêng đón một cái tết Đoan Ngọ trong nỗi buồn mang tên Covid-19. Chỉ một thời gian ngắn mà cuộc sống của người dân Hà Tĩnh như đảo lộn, mọi thứ đang yên lành bỗng trở nên “bất thường”.

Tết Đoan Ngọ “mùa Covid” ở Hà Tĩnh

Cuộc sống của người dân Hà Tĩnh bị đảo lộn khi trên địa bàn liên tục xuất hiện các ca dương tính Covid-19.

Chưa bao giờ thành phố Hà Tĩnh và nhiều địa phương trong tỉnh phải trải qua những ngày khủng khiếp như hiện nay. 51 ca bệnh Covid-19 đã được ghi nhận từ ngày 4/6 đến hết ngày 13/6. Nhiều phường xã, tổ dân phố bị phong tỏa. Hàng vạn con người trở thành nạn nhân gián tiếp, phải thực hiện các biện pháp cách ly, tự theo dõi sức khỏe. Nhiều hoạt động của cuộc sống thường ngày bị gián đoạn, ngưng trệ.

Tết Đoan Ngọ “mùa Covid” ở Hà Tĩnh

Chợ dân sinh vắng vẻ, thưa thớt người bán, người mua. (Ảnh Ngọc Loan).

Lẽ ra giờ này, ở các chợ dân sinh, người bán, người mua đã tấp nập để chuẩn bị thực phẩm cho những mâm cỗ mùng 5 thịnh soạn cúng tổ tiên. Lẽ ra, ngày hôm nay, nhà nhà đã tấp nập, vui vầy con cháu về “tết ông bà, cha mẹ” với những thức quà quen thuộc, dân dã đúng vị “mùng 5” như: bánh đa vừng, bánh rán, giò lụa... Lẽ ra, trưa mùng 5, dù giàu nghèo, sang hèn thì nhà nào cũng nghe tiếng vịt kêu, sẵn sàng cho nồi bún vịt xáo măng.

Tết Đoan Ngọ “mùa Covid” ở Hà Tĩnh

Tết Đoan Ngọ năm nay, nhiều gia đình có thể thiếu bún vịt xáo măng - món ăn quen thuộc trong dịp lễ này.

Thế nhưng, tất cả những phong tục truyền thống quen thuộc và tốt đẹp đó đã chẳng thể thực hiện được trong điều kiện nhiều nơi bị phong tỏa và dịch bệnh có nguy cơ lan rộng.

Dù nhà bố mẹ chỉ cách có một đoạn đường nhưng vì quy định giãn cách, chị em chúng tôi không ai đưa con cái về thăm ông bà như lệ mỗi trưa mùng 5/5 âm lịch. Bố gọi điện cho tôi báo rằng: “Nhà chỉ làm mâm cỗ đơn giản cúng ông bà tổ tiên, các con ở đâu cứ ở yên đấy, không được về!”.

Tết Đoan Ngọ “mùa Covid” ở Hà Tĩnh

Người dân Hà Tĩnh mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để trở về với nhịp sống yên bình. (Ảnh Nam Giang).

Lòng không khỏi nỗi buâng khuâng, tôi chợt nhớ về những cái tết Đoan Ngọ vui tươi và ấm áp của ngày chưa có Covid-19. Thắp nén tâm nhang lên ban thờ tổ tiên, trong phảng phất mùi thơm của hương trầm, tôi cầu mong sức khỏe, bình an cho tất cả mọi người, dịch bệnh sớm được đẩy lùi và người dân quê tôi trở về với nhịp sống bình yên như vốn có.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.